Đề án thành lập Công ty cá cược bóng đá hợp pháp:
Kỳ I: Mức tác động của cá cược hợp pháp tới xã hội?
(Dân trí) - Việc tổ chức đặt cược tại Việt Nam đang ngày một “lộ sáng” hơn, dù còn phải chờ quyết định cuối cùng của Chính phủ. Vậy cá cược bóng đá hợp pháp có tác động xã hội lớn tới mức độ nào? Đây cũng chính là vấn đề mấu chốt cần được cân nhắc kỹ ngay từ khi đề án thành này còn trong trứng nước.
Thậm chí đề án cũng sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm “cai nghiện” cho người cá cược... Như vậy, cá cược hợp pháp góp phần giảm tệ nạn cờ bạc, tạo nguồn thu đầu tư phát triển ngành thể thao...
Nhưng dường như chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ, tất cả vẫn chỉ gói gọn ở mặt tích cực còn trên thực tế hiện tại những giao dịch ngầm vẫn đang diễn biến đầy phức tạp, liệu những người tham gia thành lập đề án này có tính tới?
Chỉ dành cho những người chơi giải trí!?
Thời buổi công nghệ tiên tiến, ngồi một chỗ có thể xem được diễn biến của tất cả các trận đấu, cho dù trận đấu đó diễn ra ở bất cứ quốc gia nào. Nạn cá độ bóng đá đang được đẩy lên đến cao trào, thậm chí còn đang trở thành mốt, một hình thức ăn thua của một bộ phận người dân từ học sinh, sinh viên thậm chí cả những công chức Nhà nước. Chưa kể đến những thành phần quanh năm suốt tháng sống nhờ vào những trận bóng. Tại các “sàn” giao dịch ngầm, các con bạc đang lao vào những trận bóng như những con thiêu thân nhưng lại luôn được coi là những thượng đế vàng của chủ bóng và có cùng một quan điểm “càng nhiều càng ít”.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng ra đời công ty cá cược hợp pháp cũng giống như việc Công ty xổ số cho ra đời hình thức lôtô nhằm dẹp bỏ tệ nạn lô đề. Nhưng cũng phải nhìn thẳng vào sự thật đang hiển hiện trước mắt, là tệ nạn lô đề vẫn không hề giảm, thậm chí ngày càng có chiều hướng gia tăng, 10 quán nước vỉa hè thì có đến 8 chủ quán kiêm nghề “thư ký”- ghi lô đề thuê.
Mẹ của một sinh viên trường Đại học dân lập Đông Đô đã phải lặn lội hàng trăm km ôm theo cả trăm triệu xuống Hà Nội trả nợ tiền thua độ cho cậu con quý tử phải than rằng: “Sẽ chẳng có hình thức nào làm cho chúng nó từ bỏ cờ bạc. Mỗi tháng chỉ gửi cho con đủ tiền chi tiêu hàng ngày nhưng chúng nó vẫn có thể thua cá độ đến hàng trăm triệu đồng thì đúng là hết cách”.
Có lẽ hình thức vui chơi có thưởng là hợp lý, còn chuyện có dẹp bỏ được tệ nạn cờ bạc trong bóng đá hay không vẫn là một câu hỏi lớn khó có lời giải. Chỉ tính riêng trong giới sinh viên - những người đủ 18 tuổi, đủ tuổi tham gia cá cược hợp pháp - có bao nhiêu người có máu ăn thua? Và những sinh viên ấy khi họ đặt cược (hợp pháp), có ai phát hiện được đó là sinh viên để khống chế?

Chỉ cần một tài khoản, mọi người đều có thể đánh không giới hạn
qua trang web của các nhà cái. (Ảnh minh hoạ).
Theo Sơn (một con bạc cá độ có thâm niên) thì cá cược hợp pháp có lẽ chỉ dành cho những người thích tham gia cá cược theo đúng nghĩa mang tính chất vui chơi có thưởng, còn với những con bạc như Sơn thì không bao giờ màng tới. Bởi chỉ với vài trăm ngàn đồng thì chẳng con bạc nào thức đêm để lọ mọ làm gì, và cũng không quên kèm theo sự giãi bày rằng, cậu ta trước khi trở thành con nợ cũng chỉ vui chơi vài trăm ngàn để xem cho đỡ buồn ngủ.
Cá độ bất hợp pháp vẫn có “cửa” oanh tạc!?
Đêm trước hôm Sơn ra sân bay, có dịp hàn huyên, Sơn vừa nhâm nhi ly rượu chia tay vừa giải thích sở dĩ tại sao cá cược hợp pháp sẽ không hấp dẫn các con bạc. Bởi theo những gì báo chí, truyền hình công bố thì cái đề án đó không đáp ứng đủ nhu cầu của những con bạc và đương nhiên cá cược bất hợp pháp vẫn còn “cửa” để oanh tạc.
Thứ nhất, với những con bạc, việc khống chế về số tiền lẫn số lần chơi thì đương nhiên không bao giờ hấp dẫn được. Chỉ tính một đêm thôi có biết bao nhiêu trận bóng diễn ra, mà đã là con bạc rồi thì khó có điểm dừng. Trong khi một tuần chỉ được chơi không quá 3 lần, số lần chơi ấy không đủ để đánh vào 1 trận vì mỗi trận bóng có biết bao nhiêu độ (kèo) được nhà cái (nhà cái nước ngoài) đưa ra.
Thứ hai, đã là dân cờ bạc cá độ thì không bao giờ muốn công khai cho gia đình, bố mẹ, vợ con hay đồng nghiệp biết mình cá độ, chưa kể đến chuyện được - thua. Đó là mới chỉ xét trên phương diện những thanh niên lấy cờ bạc làm chính như Sơn, chưa kể còn rất nhiều con bạc là những công chức Nhà nước có chức tước đàng hoàng.
Thứ ba, đã là cá cược hợp pháp thì bắt buộc phải đánh bằng tiền mặt hoặc bằng tài khoản, có phải con bạc nào cũng sẵn tiền như vậy. Trong khi cá cược bất hợp pháp thì chỉ cần nhấc điện thoại lên, sau vài giây là “ok”, thắng thua thế nào thì cũng phải chiều ngày hôm sau mới thanh toán.
Thứ tư, trường hợp này không nhiều nhưng cũng chẳng hiếm, đó chính là trường hợp như Sơn, nếu cá cược hợp pháp thì không bao giờ có chuyện nợ được số tiền nhiều như thế, mà nợ một đống tiền như thế thì chắc không còn cơ hội bước chân ra đường chứ đừng nói đi lao động xuất khẩu.
Khi bài báo này được đăng tải thì cũng là lúc Sơn bắt buộc phải khăn gói giã từ cuộc sống của một công tử đất Hà Thành khi tuổi mới tròn 22, để sang tận “trời tây” (Qatar) làm công nhân xuất khẩu lao động, và đương nhiên là không quên để lại cho gia đình một đống nợ vài trăm triệu.
Không phải tất cả các con bạc đều như trường hợp của Sơn nhưng qua lời kể của Sơn và chứng kiến nhiều con bạc cá độ thì khoảng cách từ vui chơi có thưởng đến việc trở thành một con bạc có lẽ cũng chỉ là một cái tặc lưỡi. Và đương nhiên, khi cá cược hợp pháp khống chế thì các con bạc lại phải tìm đến các dịch vụ cá cược bất hợp pháp.
Kỳ II: Có “cai nghiện” được cho các con bạc?
Phan Tùng










