1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Di tích lịch sử được cấp... sổ đỏ!

Khu di tích lăng mộ Tuy Lý Vương Miên Trinh - ở số 199 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế - đang đối mặt với sự lấn chiếm của người dân và sự im lặng khó hiểu của các cấp chính quyền.

Cấp sổ đỏ cho đất di tích là... không sai!


Được Bộ VHTT công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1991, nhưng khu lăng mộ Tuy Lý Vương Miên Trinh và thân mẫu của ông lại đang ở trong tình trạng hoang phế và đổ nát, cây cỏ mọc um tùm.

Đã thế, chung quanh lại còn bị bao bởi 11 hộ dân lấn chiếm đất của di tích (nằm trong khu vực 1,2) để làm nhà ở. Điều lạ là trong số 11 hộ dân nói trên, có 3 hộ đã được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ, số còn lại đã được đo vẽ để chờ được cấp trong nay mai.

Vì sao đất nằm trong khu vực I của di tích cấp quốc gia lại được cấp sổ đỏ? Ông Phan Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Phường Đúc, địa bàn có di tích lăng mộ Tuy Lý Vương - trả lời:

"Hầu hết các hộ dân sống trong khu vực di tích lăng mộ Tuy Lý Vương đều đến sinh sống trước thời điểm khu vực lăng mộ này được công nhận là di tích. Nhận thấy việc di dời các hộ gia đình nói trên là không thể, nên khoảng năm 1998, UBND phường, Phòng VHTT thành phố, bảo tàng, đại diện tộc Tuy Lý Vương ở Huế đã có một cuộc họp bàn và đi đến thống nhất: Đồng ý cho các hộ dân nói trên sống chung với lăng mộ, đồng thời làm hai đường kiệt hai bên để người dân được vào tham quan lăng. Các công trình xây dựng phải ở cách thành lăng 4m.

Theo quy định, nội dung cuộc họp vừa nêu phải được Phòng VHTT thành phố gửi cho UBND tỉnh và Bộ VHTT để xin ý kiến. Tuy nhiên, từ đó đến nay, UBND phường không hề nhận được một văn bản nào của tỉnh, hay Bộ VHTT cho biết là đồng ý hay không đồng ý. Vì chờ ý kiến của các cấp có thẩm quyền quá lâu, nên năm 2004, phường đã đề xuất cho thành phố cấp sổ đỏ cho 3/11 hộ sống trong khu vực lăng (!?)".

Ông Phan Văn Phước khẳng định việc cấp sổ đỏ là... không sai, "vì phường nghĩ rằng, đây là tài sản chính của tộc Tuy Lý Vương, mà đại diện tộc Tuy Lý Vương đã đồng ý, thì chắc Bộ VHTT cũng... đồng ý thôi!".

Biến di tích thành... bãi đỗ xe taxi

Mới đây, ngày 12/4/2006, ông Nguyễn Văn Cường - cháu của bà Nguyễn Thị Quế, một trong 8 hộ dân sống trong khu vực lăng mộ Tuy Lý Vương - đã đem lô đất rộng 800m2 đã được cấp sổ đỏ (mặt tiền giáp đường Bùi Thị Xuân, hậu giáp với lăng mộ thân mẫu Tuy Lý Vương) để liên doanh liên kết với Cty TNHH thương mại Thành Hưng - chi nhánh tại TT-Huế để làm trung tâm điều hành và bãi đỗ xe taxi.

Ông Nguyễn Văn Phước tiếp tục khẳng định việc biến đất di tích thành bãi đỗ xe taxi cũng không có gì sai, "bởi đây là đất đã được cấp sổ đỏ nên người dân có quyền mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, xây dựng công trình... Tuy nhiên, Cty TNHH thương mại Thành Hưng đã sai khi xây dựng không tuân thủ thoả thuận là phải cách thành lăng 4m (xây sát vào thành lăng). Việc này chúng tôi sẽ cương quyết xử lý".

Đến đây, chúng tôi xin trở lại với việc cấp sổ đỏ đất di tích cho bà Nguyễn Thị Quế. Theo lời ông Nguyễn Văn Phước thì bà Quế được cấp sổ đỏ là do phường chờ mãi, nhưng các cấp có thẩm quyền vẫn không có ý kiến.

Tuy nhiên, theo tài liệu mà chúng tôi có thì ngay sau khi khu lăng mộ này được công nhận là di tích cấp quốc gia, ngày 18/3/1993, Nhà Bảo tàng Huế đã có văn bản số 06/BTH gửi UBND thành phố và các ngành hữu quan đề nghị "không xét công nhận các căn nhà trong diện xây dựng trái phép ở khu vực lăng mộ Tuy Lý Vương, trong đó có nhà bà Nguyễn Thị Quế".

Vậy mà không hiểu vì sao đến năm 2004, có đến 3 hộ dân - trong đó có bà Quế - được cấp sổ đỏ? Riêng với trường hợp bà Nguyễn Thị Quế, trước khi đem đất di tích liên kết với Cty Thành Hưng làm bãi đỗ xe, bà đã hai lần bị chính quyền địa phương lập biên bản, xử phạt vì các tội danh: Xây dựng tường rào trái phép và nhổ bỏ hai cột mốc do Nhà nước cắm để bảo vệ di tích lăng mộ Tuy Lý Vương.

Theo Hoàng Văn
Lao Động