Cuộc thi “50 năm vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng” truyền năng lượng tích cực cho các tác giả
(Dân trí) - Các tác giả thắng giải chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến điện lưới quốc gia phủ sáng miền Nam. Loạt ảnh nổi bật ghi lại khoảnh khắc lao động hăng say, vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng vừa được vinh danh.
Cuộc thi ảnh “50 năm vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng” do báo Dân trí phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức từ ngày 10/3 đến ngày 10/5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi trao giải vừa diễn ra ở TPHCM, vinh danh các tác phẩm nổi bật nhất trong gần 500 tác phẩm tham gia dự thi.

Buổi trao giải vừa diễn ra ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Tổng biên tập báo Dân trí - ông Phạm Tuấn Anh cho biết: “Cuộc thi ảnh không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn lưu giữ khoảnh khắc sống động, kể lại bằng hình ảnh những câu chuyện rất đỗi chân thật về sự nỗ lực, hy sinh và khát vọng phát triển không ngơi nghỉ của ngành điện miền Nam. Mỗi bức ảnh không chỉ là một khung hình đẹp, mà còn là sự đồng cảm, lời tri ân thầm lặng gửi đến những người ngày đêm giữ cho ánh sáng luôn hiện hữu trong cuộc sống”.
Với sứ mệnh “điện đi trước một bước”, EVNSPC góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
Khoảnh khắc đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, dịch vụ khách hàng, câu chuyện điện khí hóa nông thôn… được thể hiện chân thật qua các bức ảnh.
“Mỗi tác phẩm như một lát cắt chân thực, miêu tả rõ nét và đầy sinh động hình ảnh đời thường của những người thợ điện lặng thầm tỏa sáng trong công việc hằng ngày, mang tới góc nhìn mới lạ, đầy nghệ thuật của những công trình điện vốn khô khan. Đây sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để EVNSPC cố gắng nhiều hơn nữa, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”, Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan chia sẻ.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật thu hút nhiều quan khách trải nghiệm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Đảm bảo lưới điện ổn định cho người dân cực Nam của Tổ quốc” của tác giả Trần Huy Hùng. 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm “Đồng điệu” của tác giả Đặng Hồng Long và “Cho kịp tiến độ” của tác giả Đỗ Hữu Tuấn.
Giải Ba là bộ ảnh “EVNSPC tham gia, hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối” của tác giả Võ Thành Vinh; “Khắc phục sự cố” của tác giả Chung Văn Hóa; “Côn Đảo mỗi ngày thêm sáng cùng điện” của tác giả Đại Dương; cùng 10 giải Khuyến khích và 5 giải bình chọn.

Các tác giả nhận giải Ba (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Chinh phục ban giám khảo bằng tác phẩm “Côn Đảo mỗi ngày thêm sáng cùng điện”, nhà báo Đại Dương - người đạt giải Ba cho biết, hơn 20 năm qua, ông chứng kiến những nỗ lực phi thường, vượt khó, sự cống hiến, đóng góp của ngành điện miền Nam và những lần vỡ oà vì điện đến được từng nhà, thắp sáng miền cao hay hải đảo, vùng sâu vùng xa.
“Khi nghe đến cuộc thi ảnh 50 năm ngành điện miền Nam, tôi nghĩ bức ảnh gắn với kỳ tích phủ điện ở Côn Đảo xa xôi là lựa chọn phù hợp nhất”, nhà báo Đại Dương hoài niệm về chuyến tác nghiệp khó quên.
Cũng theo ông, từ tuổi thơ chưa biết ánh sáng đèn điện là gì đến giai đoạn lớn lên và chứng kiến điện lưới quốc gia phủ sáng miền Nam, đến tận các đảo xa, với ông đó là một kỳ tích, chiến công rất lớn của ngành điện.
“Bức ảnh đạt giải không có sự sắp đặt về ánh sáng, con người, không chỉnh sửa hay thông báo trước để người thợ phối hợp, chính nét đẹp chân thực, đời thường của người thợ điện là chủ thể làm nên vẻ đẹp vô thực cho bức ảnh”, ông nói.

Tác giả Đại Dương chia sẻ kỷ niệm khi chụp bức ảnh có chủ đề “Côn Đảo mỗi ngày thêm sáng cùng điện”. Tác phẩm này giúp tác giả đạt giải Ba (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Chia sẻ lý do đặt tên tác phẩm dự thi là “Đồng điệu” - tác phẩm đạt giải Nhì, nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia Đặng Hồng Long cho biết, cái tên được đặt từ sự đồng điệu trong từng thao tác của người thợ điện, sự phối hợp ăn ý, hiểu ý đồng đội của các anh thợ áo cam. Bởi theo ông, với một nghề luôn rình rập nguy hiểm, khi trèo cao hàng chục, hàng trăm mét, khi lơ lửng giữa không trung, nên sự đồng điệu về thao tác, tác phong, tâm hồn lạc quan, yêu nghề chính là bí quyết để người thợ điện đảm bảo an toàn lao động cho mình và đồng đội, nuôi dưỡng tình yêu với nghề rất truân chuyên này.
“Để có được một bức ảnh đẹp, với người làm nghề chuyên nghiệp như mình đôi khi không tốn nhiều lắm thời gian, công sức. Nhưng khi tác nghiệp với đội thợ điện ngoài trời có khi cả ngày không được tấm ảnh nào ưng ý, bởi người thợ luôn cao hơn mình hàng chục, hàng trăm mét, ánh sáng, khẩu độ rất khó căn chỉnh. Gắn bó với ngành điện qua nhiều thập kỷ, có chuyến đi tác nghiệp nhiều ngày, tôi chỉ được vài tấm đẹp. Ấy vậy mà chụp “Đồng điệu” tôi không mất quá nhiều thời gian, chỉ trong một buổi trưa. Dường như chính vì gắn bó với ngành điện đã đủ lâu, tôi cũng có sự đồng điệu với nghề này”, nhiếp ảnh gia nhấn mạnh.
Vừa cầm trên tay tấm bằng khen và bó hoa tươi sắc từ ban tổ chức, nghệ sĩ nhiếp ảnh gia Đỗ Hữu Tuấn hào hứng kể, lần kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển EVNSPC - ông cũng có giải, nay kỷ niệm 50 năm có tới tận hai giải.
Hơn 60 tuổi đời là cũng chừng 2/3 thanh xuân ông gắn bó với nghề và ngành điện. Nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, ông cho biết giải thưởng là một mảnh ghép nhỏ trong bảng thành tích sự nghiệp. Nhưng cứ có cuộc thi nào tổ chức, dù lớn hay nhỏ, miễn có ảnh phù hợp, ông đều tham gia. Bởi niềm nhiệt huyết với nghề vẫn được hun đúc mỗi ngày, còn tham gia là còn được sống với nghề.
“Để bắt kịp những khoảnh khắc lao động của người thợ lơ lửng trong không trung giữa trời tối om, tôi phải nhanh nhạy, di chuyển nhiều góc, bấm liên tục hơn 200 ảnh. Các anh phải làm đêm cho kịp tiến độ thì mình cũng phải nhanh để kịp tiến độ của mình”, nhiếp ảnh gia Đỗ Hữu Tuấn cười nói.
Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi.
Chung niềm xúc động khi được xướng tên trong buổi trao giải, anh Chung Văn Hóa (Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chi hội Đồng Tháp) cho biết đây là giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt. Hôm đến làng hoa Sa Đéc, chủ ý ban đầu chỉ là vãn cảnh và lưu lại không khí xuân tươi đẹp. Tuy nhiên, trong lúc tác nghiệp, có một khoảnh khắc lay động trái tim anh, đó là hình ảnh “chiến sĩ áo cam” lơ lửng trên tầng cao sửa chữa, bảo trì lưới điện, với tinh thần làm việc hăng say, chuyên nghiệp.
“Khoảnh khắc ấy thật đẹp, tôi bấm máy và ưng ý với bức ảnh”, anh kể. Anh có thiện cảm với “chiến sĩ áo cam” nên chụp rất nhiều, bởi lúc nào các anh cũng đáp lại bằng nụ cười dễ mến, thân thiện mỗi khi nhìn thấy máy ảnh hướng về phía mình.
Biết thông tin báo Dân trí phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức cuộc thi ảnh “50 năm vượt nắng thắng mưa - Thắp sáng khát vọng thịnh vượng”, anh đã gửi bức ảnh này, và nhận về niềm vui vỡ òa - khi tác phẩm thắng giải Ba chung cuộc.

Các tác giả nhận giải Khuyến khích (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Độc giả có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thầm lặng, hào hùng của nghề thợ điện tại chuyên trang cuộc thi trên báo Dân trí và Fanpage EVNSPC. Các tác phẩm khắc họa nét đẹp lao động, lòng yêu nghề của người thợ điện, cán bộ công nhân viên EVNSPC trong quản lý, vận hành lưới điện. Dù bất kể ở đâu, vào thời gian nào, người thợ điện vẫn cần mẫn với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo nguồn điện thông suốt.