Cảnh sát giao thông đưa người đàn ông đến viện đúng "thời điểm vàng"
(Dân trí) - Trên đường đi làm, một người đàn ông ở Thanh Hóa bất ngờ lên cơn đột qụy rồi ngã xuống đường. Rất may, sự việc được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 15/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ đi cấp cứu.
Trước đó, ngày 13/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, khi đang tuần tra trên tỉnh lộ 516B (đoạn qua xã Minh Sơn, Thanh Hóa) phát hiện anh Lê Đăng Thủy (SN 1982, trú tại xã Minh Sơn) điều khiển mô tô có biểu hiện bất thường rồi ngã xuống đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đưa anh Thuỷ đi cấp cứu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Nhận định tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đồng thời phối hợp với người dân khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc cấp cứu.
Nhờ sự xử lý nhanh nhạy, kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, nạn nhân đã được cấp cứu đúng “thời điểm vàng”, qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định.
Anh Thủy cho biết trong lúc đang trên đường đi làm, anh bất ngờ bị choáng váng, lên cơn đau tim rồi ngã xuống đường.
Xúc động trước nghĩa cử và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, gia đình anh Thủy đã gửi lời cảm ơn tới tổ công tác vì đã kịp thời giúp đỡ anh trong thời khắc sinh tử.





