Cái chết bí ẩn của hai vợ chồng người bán phế liệu
(Dân trí) - Khoảng 5h30 ngày 18/11, cháu Nguyễn Thị Thuỳ Dương (SN 2001) chạy sang nhà hàng xóm báo tin mẹ cháu bị chảy máu cam. Khi chị hàng xóm sang đến nơi thì thấy mẹ cháu bé nằm bất tỉnh ở cửa, bên cạnh có vết máu.
Nạn nhân là chị Tạ Thị Hồng (SN 1978), mẹ của cháu Dương. Chị cùng chồng là anh Nguyễn Khánh Hội (SN 1978) từ quê nhà ở thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên Hà Nội thuê trọ tại khu tập thể cầu 11 thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh để làm nghề mua bán phế liệu.
Ngày 18/11, sau khi người hàng xóm sang, phát hiện chị Hồng nằm bất tỉnh ở cửa, đầu chảy máu liền đi gọi bác sĩ đến cấp cứu nhưng bác sĩ kết luận chị Hồng đã chết. Công an huyện Đông Anh đến hiện trường và phát hiện anh Hội nằm chết trên đống phế liệu, tại lán trước cửa nhà, đầu cũng có vết máu.
Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an huyện Đông Anh xác định anh Hội đã bị giết bằng một nhát đánh vào đầu bằng vật nặng và bị đâm vào bụng. Vợ anh cũng bị vật cứng đánh mạnh vào đầu.
Hiện nguyên nhân gây ra cái chết của vợ chồng người buôn bán phế liệu này vẫn chưa được tìm ra. Cơ quan CSĐT đang tập trung truy lùng thủ phạm.
Minh Hương










