1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Bão Phượng Hoàng

Hà Nội:

Ấm áp Tết Trung thu tại nhà chùa, bệnh viện

(Dân trí) - Càng đến sát ngày Trung thu, hàng triệu em thiếu nhi khắp cả nước rất hào hứng tham dự lễ đón “tết trẻ em” tại: Nhà văn hóa, trung tâm thiếu nhi…đặc biệt là những nơi như bệnh viện, nhà chùa thì không khí náo nức vui đón trăng rằm diễn ra rất rầm rộ

Từ đêm 21/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), Tết Trung thu cho các em thiếu nhi đã được tổ chức tưng bừng tại chùa Bằng ở Định Công - Hà Nội thu hút hàng ngàn phật tử, người dân và trẻ em tham dự. Khắp khuôn viên chùa lung linh, rực sáng bởi ánh nến, ánh đèn được trang hoàng, giăng mắc khắp nơi.

Ấm áp Tết Trung thu tại nhà chùa, bệnh viện  - 1
Mùa trung thu năm nay, nhiều ngôi chùa trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức các chương trình đón tết dành cho thiếu nhi

Trong sân lớn của nhà chùa, một sân khấu độc đáo với cách trang trí mang đậm không khí tết Trung thu truyền thống. Hai MC trẻ trung trong trang phục chú Cuội, chị Hằng hóm hỉnh, vui nhộn không ngừng làm sân khấu nóng lên cùng những tiếng cười sảng khoái, tiếng hò reo và vỗ tay của các em nhỏ.

Đưa con gái bốn tuổi từ thành phố Hà Đông lên chùa Bằng dự tết Trung thu, anh Hoàng Văn Hải, chia sẻ: “Ngày bé ở quê, dù cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng vào dịp tết Trung thu chúng tôi có những cảm xúc vô cùng đặc biệt mà ở bây giờ ở thành phố ít khi có được. Vì thế, biết ở đâu tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ là tôi đều đưa con đến dự để cháu được cảm nhận niềm vui Trung thu thật trọn vẹn”. 

Ấm áp Tết Trung thu tại nhà chùa, bệnh viện  - 2

Vui với đèn trung thu và tham dự đốt nến, thắp hoa đăng thu hút rất nhiều em thiếu nhi tham dự
 
Náo nức cùng chiếc đèn ông sao xanh đỏ tím vàng, em Nguyễn Hạ Uyên (5 tuổi) hồn nhiên chia sẻ: “Hôm nay cháu mới được nhìn thấy chú Cuội và chị Hằng Nga đấy. Bố cháu bảo lát nữa chú Cuội và chị Hằng Nga lại bay về cung trăng mất phải sang năm mới xuống. Nhất định sang năm cháu sẽ thật ngoan để lại được bố đưa đến đây gặp lại chú Cuội và chị Hằng mới được”.
 
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bằng - cho biết: “Tết Trung thu là tết của các cháu thiếu nhi, là dịp để các cháu được cảm nhận tình yêu thương cha mẹ dành cho mình. Và quan trọng hơn, tết Trung thu giúp các cháu nhỏ được sống đúng với không khí tuổi thơ của mình”.
 
Ấm áp Tết Trung thu tại nhà chùa, bệnh viện  - 3

Chương trình Trăng rằm tổ chức tại bệnh viện để phục vụ những bệnh nhân nhí đã diễn ra rất sôi động

Liên tiếp những ngày này, tại Bệnh viện Nhi TW, hầu hết các “lương y như từ mẫu” đều dành thời gian tổ chức, chung vui Tết Trung thu cho các bé chịu nhiều thiệt thòi. Những buổi vui chơi, trao quà Trung thu tại bệnh viện diễn ra trong không khí hết sức ấm áp.

Với những em nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo, Trung thu tại Bệnh viện Nhi TW là món quà vô cùng ý nghĩa. Chỉ đơn giản là chiếc đèn ông sao, mặt nạ, bóng bay... nhưng giúp các bé có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. 

Ấm áp Tết Trung thu tại nhà chùa, bệnh viện  - 4
Nhiều cá nhân, đơn vị hảo tâm đến chung vui và chia sẻ với những em thiếu nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo tại BV Nhi TW.

Chương trình Trung thu cho em - Một món quà - Triệu niềm vui thấm đẫm tình nhân ái đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm, tổ chức,... giúp những em đang mắc bệnh hiểm nghèo vơi bớt nỗi đau đang gặm nhấm thân thể.

Thạc sỹ Dương Thị Minh Thu - tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi TW - tâm sự: “Bệnh viện tổ chức tết Trung thu cho các cháu đang điều trị tại đây với mong muốn lớn nhất là tạo động lực tinh thần cho các cháu cùng người thân tiếp tục chống chọi với những căn bệnh mà các cháu không may mắc phải để các cháu mau bình phục, khỏe mạnh trở lại”.

Thế Cường