10 tuổi đã hành nghề… ăn cướp
(Dân trí) - Một vụ cướp táo tợn xảy ra ngay cổng trường ĐH Cần Thơ, hai tên cướp giật giỏ xách của một cô gái, rồ ga phóng điên loạn giữa chốn đông người. Phải mất gần một tiếng đồng hồ bám đuổi, công an mới bắt được chúng. Một trong hai kẻ liều mạng này chỉ mới… 10 tuổi.
Vào lúc 13h30 ngày 9/12, chị Nguyễn Thị Trúc Ngân (SN 1989, thường trú tại 136/56D Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều) đang đi đến trường Đại học Cần Thơ thì bị hai đối tượng dùng xe gắn máy biển số 65F5-4586 ép vào lề đường và giật chiếc giỏ xách trên tay. Sau đó, chúng rồ ga phóng như điên giữa đường chật kín người.
Lúc này, Đội trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ phát hiện sự việc nên tổ chức truy đuổi. Hai tên cướp ma mãnh chạy vòng vèo qua nhiều con đường, cuối cùng cũng bị bắt kịp ngay tại cổng trường Đại học Cần Thơ.
Tại cơ quan công an, một trong hai đối tượng khai tên là Châu Huy Cường (tự Sơn Đen), SN 1976 thường trú tại 8/5 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Đối tượng còn lại là Trương Minh Nhựt, thường trú tại số 107A đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Nhựt sinh năm 1997, tức là mới vừa tròn… 10 tuổi.
Cường và Nhựt còn khai nhận chỉ trong tuần chúng đã thực hiện hai vụ cướp giật khác.
Công an Cần Thơ đã tạm giữ Châu Huy Cường và tang vật để điều tra làm rõ. Riêng Trương Minh Nhựt được cho về nhà vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tên cướp nhí còn tức anh ách vì tài sản cướp được chỉ là một giỏ xách trong đó có 3 cuốn tập học sinh, 1 máy tính hiệu Casino và 3 chiếc… bút bi.
Lệ Thủy










