1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Xuân Vinh đánh rơi HCĐ đầy tiếc nuối

(Dân trí) - Không thể diễn tả được cảm giác tiếc nuối của ĐT bắn súng khi niềm hy vọng Hoàng Xuân Vinh đánh rơi tấm HCĐ trong gang tấc. Ở loạt CK vừa kết thúc cách đây ít phút, xạ thủ người Quân đội đạt tổng 658,5 điểm, kém người đứng thứ 3 đúng 0,1 điểm.

 

Bước vào VCK, Xuân Vinh được kỳ vọng rất lớn bởi anh đã vượt qua vòng loại với thành tích xuất sắc: đứng thứ 4 chung cuộc. Vào được VCK đã là hoàn thành chỉ tiêu với bắn súng Việt Nam nên chắc chắn, Xuân Vinh đã có tâm lý rất thoải mái.
 
 
Xuân Vinh để tuột HC Olympic đầy đáng tiếc

Xuân Vinh để tuột HC Olympic đầy đáng tiếc

 

Chỉ có 8 xạ thủ tranh tài, trong đó có 3 xạ thủ có trình độ thấp hẳn so với 5 người còn lại. Xuân Vinh được đánh giá là xạ thủ nằm trong nhóm 4 người mạnh nhất, đứng sau 2 xạ thủ Hàn Quốc và 1 xạ thủ Trung Quốc. Lý thuyết là vậy nhưng tất cả còn phải chờ vào cuộc đấu sức, đấu trí.

 

Tại VCK, mỗi xạ thủ sẽ bắn 10 viên, tính điểm cao nhất xếp hạng chung cuộc. Xuân Vinh nhập cuộc khá tốt, khi bắn được 9,6 điểm, Dù ở viên thứ 2, Xuân Vinh chỉ bắn được 8,2 điểm,  nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, Xuân Vinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những điểm số của Vinh trở nên đều đặn hơn và đều ở mức rất cao. 

 

Pha trúng đích ở  viên thứ 3 với điểm số 10,1 bắt đầu đem lại nhiều hưng phấn cho Xuân Vinh. Những loạt bắn tiếp theo, Xuân Vinh bắn rất ổn định, lần lượt đạt 9,3 điểm, 9,7 điểm, 10 điểm, 10,4 điểm, 10, 6 điểm. Sau loạt bắn thứ 8, Xuân Vinh vươn lên đứng thứ 3, tràn đầy cơ hội giành HCĐ, thậm chí là HCB.

 

Tuy nhiên, điều “không tưởng” đã đến, không hiểu vì sao ở loạt bắn thứ 9, Xuân Vinh lại chỉ bắn được 7,3 điểm, một điểm số rất hiếm khi gặp ở những cuộc tranh tài đỉnh cao của bắn súng. Chính cú vấp ngã đó, đã khiến mọi nỗ lực của Xuân Vinh từ đầu đổ xuống sông xuống biển. Cho dù loạt bắn thứ 10, xuân Vinh đạt 10,2 nhưng cũng không giúp anh có tấm HCĐ như mong muốn.

 

Quá tiếc nuối khi người đứng trên Vinh là xạ thủ người Trung Quốc chỉ hơn có 0,1 điểm. Như vậy, hy vọng huy chương của đoàn TTVN đã tan tành theo mây khói.

Một lần nữa, Xuân Vinh cho thấy mình không có duyên ở những sân chơi lớn. Còn nhớ tại Asiad 2010, Vinh bắn trượt viên cuối cùng, mất tấm HCV đầy tiếc nuối. Còn lần này, anh cũng nhận trái đắng cũng bởi viên đạn quá vô duyên của mình.

 

Với đoàn TTVN, chắc chắn đã trải qua cảm giác đau tim rồi thất vọng. Cơ hội huy chương tưởng như cầm chắc, đã tan biến trong tích tắc.

 

An An

Dòng sự kiện: Olympic London 2012