1. Dòng sự kiện:
  2. Phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia

Trước cuộc đối đầu Barcelona- Chelsea (2h45, đêm nay)

Xứ Catalan khó phục hận!

(Dân trí) - Thua "keo đầu" 0-1 tại Stamford Bridge, Barcelona buộc phải thắng trong cuộc tái đấu đêm nay nếu không muốn bị Werder Bremen vượt mặt. Song trước một Mourinho ngày càng ranh ma, một Chelsea đang dần hoàn hảo, cơ hội đó quả khó!

>> Hùm xám thảnh thơi, Inter lợi thế

Bối cảnh bảng A Champions League lúc này thật phức tạp nếu nhìn qua lăng kính của thầy trò Rijkaard. Sau chiến thắng oanh liệt 5-0 trước Levski Sofia ở ngày đầu ra quân, đội bóng xứ Catalan đã có liền hai chuyến làm khách thất vọng trên sân của hai đối thủ trực tiếp: hòa vất vả Werder Bremen 1-1, thua 0-1 bạc nhược trước Chelsea.

Chỉ giành được 4 điểm sau 3 lượt đấu, họ đã bị Á quân nước Đức đuổi kịp về điểm số, vì thế bất kỳ sai sót nào vào lúc này đều có thể phải trả giá rất đắt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, ngoài lợi thế sân nhà trước Chelsea vào đêm nay và cả trận "chung kết" thực sự với Bremen 2 tuần sau đó, Barcelona đang chìm trong quá nhiều vấn đề gai góc.

Thủ "hỏng", công bế tắc!

Đó đang là thực tế mà nhà ĐKVĐ Champions League và La Liga phải chấp nhận. Đầu mùa bóng, những tưởng lỗ hổng duy nhất (hàng thủ) của "Dream team" mà Rijkaard dày công xây dựng đã được lấp đầy bằng sự có mặt của hai "món hàng" cao cấp đến từ Serie A: Zambrotta và Thuram.

Xứ Catalan khó phục hận! - 1

Phong độ không tốt, Zambotta (trái) mất cơ hội
đối mặt Drogba?

Song thực tế đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Trong khi tuổi tác quá cao khiến trung vệ người Pháp không thể thích ứng ngay với môi trường bóng đá cũng như văn hóa TBN thì cầu thủ được coi là hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới- Zambrotta lại thực sự sa sút.

Đến mức, gần như chắc chắn cả hai sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu quan trọng bậc nhất đêm nay, nhường chỗ cho Belletti vừa trở lại sau chấn thương và Rafael Marquez đá cặp trung vệ cùng Puyol.

Lịch thi đấu cụ thể
(đêm 31/10)

Trong khi đó, hàng công từng khiến cả châu Âu "ngả ngũ" ở mùa giải trước cũng chẳng còn là chính mình. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự vắng mặt dài ngày của chân sút chủ lực Samuel Eto'o.

Bị khuyết đúng vào vị trí không thể thay thế, giờ đây "mũi đinh ba" của Barcelona không còn dọa được bất kỳ ai trừ những đội bóng ... "tí hon". Nếu nhìn lại một chút, chúng ta sẽ dễ dàng thấy kể từ đầu mùa bóng, gần như Ronaldinho chỉ phát huy tác dụng khi đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn hẳn Barca.

Bàn thắng của Ronnie vào lưới Levski Sofia, hay "cú đúp" mới đây nhất trước Recreativo là những ví dụ đủ để minh chứng. Gudjohnsen cũng vậy, thậm chí thời gian đang ngày càng cho thấy anh chỉ là sự thay thế tồi, không hơn.

Trong màn trình diễn tệ hại trước Chelsea cũng như Real Madrid gần đây, người ta chỉ thấy duy nhất một mình Lionel Messi chơi bóng, song rõ ràng chỉ mình anh là chưa đủ- "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân"!

Xứ Catalan khó phục hận! - 2

Silvinho, Motta, Ronaldinho (từ trái sang) trong
một buổi tập của Barca. (AP)

 Cơ hội lớn cho Chelsea và Mourinho

Chỉ cần nhìn vào cách mà Mourinho tiếp cận trận đấu cũng như những động thái bên lề cũng đủ thấy vị HLV người BĐN đang trở nên ngày càng đáng gờm. Bớt đi phần cao ngạo và háo thắng, những thất bại liên tiếp tại Champions League trong hai mùa bóng vừa qua đã dạy cho ông biết cách tỉnh táo, nhạy bén và ngày càng "cáo già" hơn trên băng ghế chỉ đạo.

Vì thế, xin đừng ai tin vào những tuyên bố phát đi từ Stamford Bridge rằng cả Drogba và Shevchenko sẽ vắng mặt đêm nay. Bởi tất cả chỉ là đòn hỏa mù của Jose. Bằng chứng rõ nhất là việc cả hai chân sút này đều bay tới TBN và ngay lập tức "nuốt" trọn buổi tập 90 phút vào chủ nhật, 29/10 vừa qua.

Chắc chắn The Blues sẽ lại có bộ đôi "sát thủ" này trên hàng công, "mắt xích" tối quan trọng ở vị trí hậu vệ phải- Boulahrouz để bắt chặt Ronaldinho, cùng sự tin tưởng tuyệt đối của Mourinho (ở thời điểm này) vào Halirio trong khung gỗ.

Trong khi đó, Robben và Joe Cole nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài, nhường chỗ cho hàng tiền vệ hình kim cương Makelele- Lampard- Essien- Ballack.

Xứ Catalan khó phục hận! - 3

Trong khi Barca đang lo lắng, Terry vẫn thoải mái
 đùa với Phillips trong buổi tập của Chelsea.

Đây là tuyến giữa này vừa đảm bảo sự chắc chắn cần thiết về mặt thế trận cho đội khách, vừa có khả năng tung ra những đòn phản công sắc sảo, bởi hãy tin rằng trong bối cảnh mà Barcelona buộc phải tấn công tìm chiến thắng, cơ hội cho Drogba và Sheva sau những đường chuyền của Lampard và Ballack sẽ là rất lớn.

Khi đó một sức ép vô hình luôn được thiết lập trước hàng thủ Barcelona, và nếu không có sự hỗ trợ tốt hơn từ bộ ba tiền vệ Deco- Edimlson- Xavi, không có gì đảm bảo là họ không mắc sai sót.

Hai trận liên tiếp tại Premiership, Ballack ghi bàn, hai trận liên tiếp anh chơi rất ổn bên cạnh Lampard. Đêm nay, chắc chắn anh không còn là con bài nghi binh như trận lượt đi nữa, và điều đó sẽ mở đường cho "nhạc trưởng" người Đức tỏa sáng?

Dự đoán: Chelsea có điểm.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes- Belletti, Puyol, Marquez, Silvinho- Xavi, Edmilson, Deco- Messi, Ronaldinho, Gudjohnsen.

Chelsea: Hilario- Boulahrouz, Carvalho, Terry, Ferreira- Essien, Makelele, Ballack, Lampard- Shevchenko, Drogba.

 

Trong trận đấu còn lại tại bảng A, dù phải làm khách trên đất Bulgaria, song rõ ràng đẳng cấp của Werder Bremen cao hơn hẳn đội chủ nhà Levski Sofia.

 

Chắc chắn Á quân nước Đức sẽ quyết thắng trước khi phải làm khách tại Nou Camp ở lượt đấu sau, trong trận đấu quyết định chiếc vé thứ hai lọt vào vòng knock-out.


BXH bảng A sau lượt đấu thứ 3

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

9

3

3

0

0

6:1

2

Barcelona

4

3

1

1

1

6:2

3

Werder Bremen

4

3

1

1

1

3:3

4

Levski Sofia

0

3

0

0

3

1:10

Bảng C: Liverpool và PSV hoàn thành mục tiêu?

Cũng trong đêm nay, nhiều khả năng cục diện bảng C Champions League sẽ chính thức ngã ngũ khi hai đội đầu bảng Liverpool và PSV Eindhoven đều có lợi thế sân nhà, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Khoảng cách 6 điểm so với Bordeaux và Galatasaray rõ ràng là lợi thế quá lớn nếu không muốn nói là không thể san lấp của hai đại diện hùng mạnh của Anh và Hà Lan.

Hai vé đi tiếp sẽ có chủ ngay trong đêm nay!

Bảng C sau vòng 3 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Liverpool

7

3

2

1

0

4:2

2

Eindhoven

7

3

2

1

0

3:1

3

Galatasaray

1

3

0

1

2

3:5

4

Bordeaux

1

3

0

1

2

0:2

Phan Anh