William Gallas: Hãy để tôi đi...

(Dân trí)- Hậu vệ 28 tuổi người Pháp này tuyên bố anh muốn rời sân Stamford Bridge để tìm kiếm thử thách mới dù HLV Jose Mourinho chưa sẵn sàng để anh ra đi. Thậm chí, có tin đồn rằng Gallas sẵn sàng bỏ ra 5 triệu Bảng để... tự giải phóng mình khỏi Chelsea.

Chuyển đến Chelsea từ Marseille 5 năm trước với giá 6 triệu Bảng, William Gallas nhanh chóng chứng tỏ những phẩm chất tuyệt vời của một hậu vệ đa năng.

 

Không chỉ là một trung vệ cừ khôi, Gallas còn chơi rất hay ở cánh trái và thậm chí, anh còn được bình chọn vào vị trí này trong đội hình tiêu biểu của Premiership mùa bóng vừa rồi.

 

Là một trong những trụ cột của Chelsea ở hàng phòng ngự và góp công không nhỏ vào 2 chức vô địch Premier League liên tiếp của The Blue, Gallas cho rằng đã đến lúc anh nên đi tìm những thử thách mới.

 

“Quyết định của tôi giờ đã rõ ràng, tôi sẽ rời Chelsea vào mùa hè này. Sau 5 năm cống hiến cho đội bóng, tôi muốn được khám phá những môi trường mới cũng như chinh phục những thử thách mới”.

 

Phát biểu trên tờ nhật báo L'Equipe, Gallas tiết lộ San Siro là điểm đến ưa thích nhất của anh. “BLĐ Milan cho biết họ rất quan tâm tới tôi và tất nhiên, tôi cũng muốn được chơi bóng tại Milan”.

 

Hậu vệ người Pháp này cũng phủ nhận việc ra đi của anh là do vấn đề tiền nong cũng như do không cảm thấy hạnh phúc tại Stamford Bridge vì luôn phải chơi ở vị trí hậu vệ trái, trong khi sở trường của anh là trung vệ.

 

“Tôi xin nhắc lại là tôi đã ở đây 5 năm và như thế là đủ. Tôi là một người tham vọng và muốn giành được nhiều danh hiệu ở nhiều giải bóng đá khác nhau, đó mới là gốc rễ của vấn đề”.

 

Hiện tại, hợp đồng của Gallas với Chelsea còn 1 năm nữa mới kết thúc nhưng anh cho biết sẵn sàng chịu “nộp phạt” để được tự do ra đi. Một nguồn tin cho hay nếu nhất quyết “rũ áo ra đi”, Gallas có thể phải bồi thường cho The Blue một khoản tiền lên tới 5 triệu Bảng vì phá vỡ hợp đồng.

 

Ngoài AC Milan, Juventus và Barcelona cũng đang “nhăm nhe” có được chữ ký của hậu vệ xuất sắc này. Còn với Chelsea, nếu để mất Gallas, Jose Mourinho sẽ phải đau đầu tìm kiếm người thay thế, thậm chí là phải...2 người.

 

Một số tờ báo tại Anh gần đây đưa tin Chelsea đã liên hệ với hậu vệ người Brazil, Roberto Carlos, người gần như sẽ chia tay Real sau mùa bóng này, để lấp chỗ trống do Gallas để lại.

 

Nhưng rất có thể HLV Jose Mourinho sẽ phải tìm một hậu vệ có thể chơi tốt cả trung vệ lẫn ở cánh như Gallas. Và điều này thì quả là không hề dễ dàng gì.

 

Chelsea sắp để mất một “viên ngọc quý” ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Thế mới biết, không phải cứ nhiều  tiền là muốn gì cũng được, phải không Mourinho!

 

M.Hải