1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

0h30, 23/3/2014, SVĐ Upton Park

West Ham - Man Utd: Ngày vui qua mau

(Dân trí) - MU vừa tạo nên một chiến công tuyệt vời tại trên đấu trường Champions League qua việc ngược dòng hạ Olympiacos để giành quyền vào tứ kết. Giờ đây trở lại với đấu trường trong nước, liệu thầy trò Moyes có nối dài được ngày vui?

 

Giữa tuần qua, lần đầu tiên kể từ khi Moyes cầm quân tại MU, ông mới cho người hâm mộ đội bóng này một buổi tối tràn ngập hạnh phúc. “Quỷ đỏ” đã thành công trong việc lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2 trước Olympiacos, qua đó giành quyền vào tứ kết Champions League. Tất nhiên với những trái tim đã bị dìm xuống tận cùng đau khổ của người hâm mộ MU, chắc chắn không một ai muốn những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc này qua nhanh.


Van Persie giúp MU ngược dòng giành vé vào tứ kết Champions League

Van Persie giúp MU ngược dòng giành vé vào tứ kết Champions League
 

Vòng 31 Premier League

Thứ 7, 22/3/2014

Chelsea - Arsenal 19h45

Cardiff - Liverpool 22h

Man City - Fulham

Hull - West Brom

Everton - Swansea

Newcastle - Crystal Palace

Norwich - Sunderland

Chủ nhật, 23/3/2014

West Ham - MU 0h30

Tottenham - Southampton 20h30

Aston Villa - Stoke City 23h

Để tiếp tục niềm vui ấy, MU sẽ phải giành chiến thắng trên sân West Ham vào đêm nay. Quả thật nếu nói rằng trận đấu này mang nhiều ý nghĩa cũng không thật đúng, bởi tại Premier League bây giờ, MU không còn mục tiêu phấn đấu. Trên lí thuyết, MU đang kém đội đứng thứ 4 Man City 12 điểm, nhưng do đội bóng này còn vài trận chưa thi đấu nên có thể tính khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ sẽ khoảng 14 điểm (so với Arsenal và Liverpool, những đội đang cùng thi đấu 29 trận).

 

Tính cả vòng đấu đêm nay, Premier League còn 8 trận, MU giành được tối đa 24 điểm, đem số điểm này so với khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm đầu thì có thể thấy rằng giấc mơ vào tốp 4 của MU không thể thực hiện nổi. Trong khi đó đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ mặn mà với Europa League (cố đứng thứ 6 cũng được dự), cho nên có thể thấy rằng thứ hạng bây giờ không còn mang ý nghĩa lớn với thầy trò Moyes.

 

Đương nhiên sẽ không có chuyện MU buông trôi để rồi đội bóng của họ có thể đứng ở bất cứ vị trí nào. Là một đội bóng lớn, có lượng người hâm mộ đứng đầu thế giới, dù không còn mục tiêu phấn đấu thì các cầu thủ cũng phải chiến đấu vì danh dự, vì sự tôn trọng người hâm mộ đã bỏ tiền mua vé, hay luôn dõi theo đội bóng này (phần nào vì chiếc ghế của Moyes). Nhưng nói gì thì nói, việc không còn mục tiêu vị trí cũng sẽ khiến các cầu thủ giảm sút ý chí chiến đấu.

 

Trận đại thắng Olympiacos khiến MU trả giá đắt bằng chấn thương của chân sút hàng đầu Robin Van Persie. Điều đó khiến đội khách mất đi chân sút hàng đầu, song điều đó sẽ đem tới cơ hội cho Moyes thử nghiệm đội hình, thời gian qua Moyes luôn đóng chốt Rooney vào vị trí tiền đạo lùi, anh chơi không tốt vai trò này bằng Kagawa hay Mata.

 

Cho nên sẽ tốt cho MU nếu vị chiến lược gia của họ chịu thay đổi và thử nghiệm đội hình bằng việc đẩy Rooney lên đá cắm, đúng như ý thích của cầu thủ này và để Mata đá hộ công.

 

Chấn thương của VanPersie khiến MU mất đi phần lớn sức mạnh

Chấn thương của VanPersie khiến MU mất đi phần lớn sức mạnh
 
MU sẽ mất Van Persie khoảng 4-6 tuần, điều đó khiến cho họ sẽ phải thi đấu tứ kết Champions League mà không có tiền đạo người Hà Lan. Chính vì thế các trận đấu tại Premier League sẽ là cơ hội để Moyes thử nghiệm đội hình để tìm ra sức mạnh tối ưu cho “Quỷ đỏ” trước các trận chiến với Bayern Munich và đầu tháng sau.
 

Dù phương án trên được xem là thử nghiệm song cũng có vẻ sẽ là tốt hơn cả cho MU khi mà Welbeck và Chicharito đều có phong độ không thật tốt, họ không đủ gánh vác nhiệm vụ của một tiền đạo cắm trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên nếu Moyes không chịu thay đổi cách nghĩ, sẽ rất khó khăn cho đội bóng của ông tại West Ham, bởi đội chủ nhà đang có phong độ rất ấn tượng tại Upton Park.
 

Đoàn quân của Allardyce đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà, họ là đội bóng có thực lực và thường xuyên gây khó khăn cho MU trong các trận đối đầu gần đây. 2 trận gần nhất, West Ham đều đã thua trên sân khách, bởi vậy họ đang rất khát chiến thắng để bứt mạnh hơn nữa khỏi nhóm cuối bảng. Phải nói rõ rằng, trong giai đoạn từ đầu năm 2014 tới nay, West Ham là một trong những đội bóng có thành tích tốt hàng đầu của Premier League.
 

Không chỉ tổn thất về hàng công, việc Evans, Smalling gặp chấn thương, Vidic treo giò khiến Moyes phải bê nguyên hàng thủ của trận đấu gặp Olympiacos là Rafael, Ferdinand, Jones và Evra. 3 cầu thủ đầu tiên kể trên rất hay dính chấn thương và Moyes ở trận đấu trước đã không sử dụng hậu vệ trong danh sách đăng kí dự bị (chỉ còn Buttner). Cho nên dù trận này Moyes có đăng kí hậu vệ người Hà Lan hay không thì cũng dễ thấy hàng thủ của MU đang rất mong manh.
 

West Ham có lối đá rất mạnh mẽ, khi cần họ có thể đá rắn. Đó sẽ là trở ngại lớn của cho MU vào đêm nay. Nhìn chung niềm tin vào chiến thắng của đội khách không cao, có lẽ 1 điểm từ chuyến làm khách này để kéo dài chuỗi thành tích bất bại trước đối thủ của thành London cũng đủ để thầy trò Moyes hài lòng.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14


Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

66

30

20

6

4

56:23

2

FC Liverpool

62

29

19

5

5

76:35

3

FC Arsenal

62

29

19

5

5

53:28

4

Manchester City

60

27

19

3

5

71:27

5

Tottenham Hotspur

53

30

16

5

9

37:38

6

Everton

51

28

14

9

5

40:28

7

Manchester United

48

29

14

6

9

46:34

8

FC Southampton

45

30

12

9

9

43:37

9

Newcastle United

43

29

13

4

12

37:40

10

Aston Villa

34

29

9

7

13

32:38

11

Stoke City

34

30

8

10

12

32:44

12

West Ham United

31

29

8

7

14

32:38

13

Hull City

30

29

8

6

15

30:37

14

Swansea City

29

29

7

8

14

38:43

15

Norwich City

29

30

7

8

15

24:48

16

West Bromwich Albion

28

29

5

13

11

33:43

17

Crystal Palace

28

29

8

4

17

19:38

18

AFC Sunderland

25

27

6

7

14

26:42

19

Cardiff City

25

30

6

7

17

23:52

20

FC Fulham

24

30

7

3

20

30:65

 

Vĩ Giang