1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của "Búa tạ"

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng The Blues vẫn trắng tay trước West Ham tại vòng 15 Premier League. Hậu vệ Masuaku ấn định chiến thắng cho West Ham bằng pha ghi bàn đầy kinh ngạc.

Chelsea hai lần vượt lên dẫn trước West Ham, nhưng đội bóng của HLV Tuchel lại không thể giành được dù chỉ là một điểm. Các chỉ số thống kê trận đấu đều nghiêng phía Chelsea, đội khách kiểm soát bóng 65% thời gian, tung ra 19 lần dứt điểm, 7 lần bóng trúng khung thành. West Ham với 35% thời gian cầm bóng, có 11 lần dứt điểm, 5 lần bóng đi trúng khung thành.

Mặc dù chỉ số thống kê thấp hơn đối thủ, song West Ham gây được ấn tượng hơn Chelsea, đặc biệt trong hiệp hai. Các cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà rõ nét hơn của đội khách, thậm chí nếu các chân sút của West Ham biết chắt chiu cơ hội tốt hơn thì họ có thể sẽ ghi nhiều hơn ba bàn. 

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 1

Các cầu thủ West Ham ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea.

Chelsea thể hiện một lối chơi không có nhiều sự đột phá, sắc nét. Vì vậy dù nắm những chỉ số thống kê tốt, nhưng thực chất The Blues không tạo được quá nhiều những khó khăn về khung thành đối phương. Ngoài hai tình huống lóe sáng ghi bàn của Silva hay Mount, Chelsea gần như im bặt trước cầu môn của đội chủ nhà.

Thất bại thứ hai ở mùa giải năm nay khiến Chelsea vẫn chỉ có 33 điểm, khoảng cách giữa họ với Man City chỉ là một điểm và với Liverpool chỉ là hai điểm. Vì thế nếu Man City và Liverpool thắng ở vòng 15 Premier League, Chelsea sẽ tụt xuống thứ ba, còn West Ham đang giữ vững vị trí số 4 với 27 điểm.

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 2

Các cầu thủ West Ham ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea.

Làm khách trên sân West Ham luôn là thử thách không dễ dàng đối với các đội bóng tại Premier League trong hai mùa giải gần đây, tuy nhiên Chelsea không hề sợ hãi. Đội đang dẫn đầu bảng nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát thế trận đẩy đối thủ phải chơi phòng thủ phản công. 

Tuy nhiên, phòng thủ phản công vốn là sở trường của West Ham nên đội chủ nhà cũng vẫn bình tĩnh thi đấu. Đoàn quân của HLV Moyes vẫn có được những đợt lên bóng đáp trả khiến Chelsea không dám đẩy quá cao đội hình. Nửa hiệp đầu tiên, hai đội có vài pha dứt điểm nhưng không thực sự gây nguy hiểm cho khung thành của nhau.

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 3

Silva ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu.

Phút 28, Chelsea được hưởng phạt góc, Silva lên tham gia tấn công đã bật cao và đánh đầu chính xác đưa bóng đi vào góc phải cầu môn. Bóng đi nhanh khiến thủ thành Fabianski dù rất nỗ lực nhưng không thể cản phá. Vì vậy, Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

West Ham không có nhiều cơ hội phản công tốt trong suốt thời gian dài của hiệp một. Tuy nhiên, sai lầm của Mendy ở phút 39 khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Nhận đường chuyền về của đồng đội, Mendy không cố gắng phá bóng trong khi Bowen lao vào tranh chấp, thủ thành của Chelsea đẩy bóng rồi bị đối thủ vượt lên và anh đã phạm lỗi. Trọng tài cho West Ham hưởng phạt đền, Lanzini thực hiện thành công cú sút 11m quân bình tỉ số 1-1.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ West Ham hưng phấn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sai lầm để mất bóng ở giữa sân ở phút 44 khiến đội chủ nhà đối mặt với một đợt phản công nhanh. Ziyech lao lên bên trái, anh chuyền chuyển cánh rất chính xác để Mount bắt vô lê từ đầu vòng cấm địa, đưa bóng vào góc phải cầu môn. Pha dứt điểm hoàn hảo của Mount khiến Fabianski chịu thua.

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 4

Cú vô lê ghi bàn của Mount.

Bước vào hiệp hai, West Ham kiên nhẫn trong các đợt tấn công, đội chủ nhà vẫn duy trì một đội hình thấp, ngay cả khi tấn công cũng không có quá nhiều cầu thủ lên tham gia. Phút 56, nỗ lực chuyền bóng ở đầu vòng cấm địa của Coufal mở ra cơ hội dứt điểm cho Bowen. Tiền đạo của West Ham sút bóng qua hai chân Christensen hướng vào góc trái, thủ thành Mendy bị che tầm nhìn nên phản ứng chậm và không thể cứu thua. 

Có được bàn quân bình tỉ số 2-2, West Ham trở lại với lối chơi phòng thủ phản công. Đội chủ nhà phòng thủ tốt, không để cho Chelsea tạo được quá nhiều cơ hội dứt điểm. Thực tế Chelsea không phải thiếu cơ hội , chỉ có điều các cầu thủ của họ thường xử lý không tốt trong vòng cấm địa đối phương nên cơ hội ghi bàn là không rõ ràng.

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 5

Bowen (phải) thường xuyên khiến hàng thủ Chelsea giật mình.

Những đợt phản công của West Ham luôn tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Phút 75, Antonio chuyền bóng cắt ngang vòng cấm địa, từ bên phải sang. Bowen lao vào đệm bóng gần phía cột dọc trái, khung thành mở toang, nhưng cú chạm của Bowen hơi với nên bóng đi ra ngoài. 

Bất ngờ nổ ra ở phút 87, sau quả ném biên của đội chủ nhà, Masuaku giữ bóng ở bên biên trái. Nhận thấy thủ thành Mendy đứng lệch, để khoảng trống lớn ở góc gần cầu môn nên Masuaku quyết định dứt điểm ngay vào góc cao bên trái. Cú sút chính xác của Masuaku  khiến Mendy trở tay không kịp và phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 6

Siêu phẩm của Masuaku vào lưới Chelsea

West Ham 3-2 Chelsea: Màn ngược dòng siêu đẳng của Búa tạ - 7

Sân Olympic vỡ hòa với bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà West Ham vào lưới Chelsea.

Thật khó có thể ngờ một cầu thủ thường xuyên đá hậu vệ hoặc hậu vệ tấn công như Masuaku lại có được quyết định dứt điểm táo bạo, quyết đoán và cũng rất khéo léo. Sự táo bạo, chính xác đã giúp Masuaku tạo nên một bàn thắng đẹp mắt, chắc chắn siêu phẩm của Masuaku sẽ có tên trong danh sách đề cử bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Để thua bàn thứ ba trong khi thời gian của trận đấu sắp hết khiến Chelsea không kịp trở tay. Trong khoảng thời gian còn lại và bốn phút bù giờ, đội khách không thể gây sóng gió cho khung thành của Fabianski, vì vậy Chelsea cay đắng ra về với hai bàn tay trắng.

Đội hình thi đấu

West Ham: Fabianski; Zouma (Fornals, 71'), Dawson, Diop; Coufal, Soucek, Rice, Johnson (Masuaku, 45+2'); Bowen, Lanzini (Benrahma, 85'), Antonio .

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso (Pulisic, 72'); Ziyech (Hudson-Odoi, 64'), Mount, Havertz (Lukaku, 46').