1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wayne Rooney hi vọng hết “hói”

(Dân trí) - Sau khi tiêu tốn tới 30 nghìn bảng để cấy tóc, Wayne Rooney đã có thể hi vọng về sự biến mất của mái đầu “hói”, dù rằng hình ảnh mới khiến anh trông có vẻ già đi.

 

Tiền đạo ngôi sao Man Utd và đội tuyển Anh bắt đầu mùa giải Ngoại hạng mới bằng thành tích ghi bàn trong trận đấu mà Quỷ Đỏ đánh bại West Bromwich Albion với tỉ sổ 2-1 vào chiều Chủ nhật vừa rồi.

 

 
Wayne Rooney hi vọng hết “hói” - 1

Wayne Rooney với mái đầu “hói” hồi tháng 5 (trái) và ảnh chụp cuối tuần trước (phải)
 

Trong trận đấu này, các fan hâm mộ không còn nhìn thấy đường chân tóc đang “lùi” dần về phía đỉnh đầu của anh nữa, nhưng họ cũng không thể không chú ý đến sự đổi màu của mái tóc, dường như nó đã chuyển sang màu ghi sáng.

 

Rooney đã trải qua một cuộc điều trị cấy tóc tại một bệnh viện ở trung tâm London hồi đầu tháng 6. Những ngày sau đó, tiền đạo này đã tiết lộ: “Tôi chỉ muốn xác nhận với các fan hâm mộ rằng tôi đã trải qua một cuộc cấy tóc. Tôi sẽ hói vào tuổi 25, vậy tại sao không làm thế? Tôi rất hào hứng với kết quả của việc chữa trị”.

 

Các bác sĩ đã cấy ghép nang lông của phần tóc ở phía sau đầu vào vùng bị hói. Và người ta có thể thấy rõ “thành quả” của việc bỏ ra tới 30 nghìn bảng là mái tóc của ngôi sao Man Utd đã bắt đầu mọc “um tùm” trở lại.

 

Không chỉ biết tiêu tiền cho bản thân vào những cuộc mua sắm và du lịch xa xỉ, mà vợ chồng Wayne và Coleen còn tỏ ra rất hào phóng khi ủng hộ 50 nghìn bảng vào quỹ “Reclaim Our Streets” nhằm ủng hộ những nạn nhân của các cuộc bạo động tại London, Birmingham và Manchester thời gian vừa qua.

 

Rooney cho biết: “Những điều xảy ra đã khiến hàng nghìn người trở thành những nạn nhân vô tội, những người mà công việc làm ăn và nhà cửa đều bị hủy hoại. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào những cửa hàng và công ty nhỏ trong cộng đồng. Họ đã làm việc cật lực vì những gì có được và họ xứng đáng nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ của mọi người”.

 

Thúy Hạnh