Vượt qua Siena, Milan tạm chiếm ngôi đầu
(Dân trí) - Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Milan đã dễ dàng vượt qua Siena với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp thày trò Allegri có được 33 điểm sau 16 vòng đấu và tạm thời vươn lên ngôi đầu trên BXH…

Ba điểm ở trận đấu này được xem là quan trọng với Milan trong cuộc chiến giành ngôi đầu BXH trước khi nghỉ Đông. Theo kế hoạch ban đầu thì đúng ra hết loạt đấu này các đội sẽ được nghỉ, nhưng do vòng đấu thứ nhất bị hoãn nên sẽ được bố trí đá bù vào giữa tuần tới. Cứ cho rằng Juventus sẽ trở lại ngôi đầu bảng và Udinese giành vị trí nhì bảng sau vòng 16 thì ở trận đấu bù hai đội sẽ phải giáp mặt để phân tài cao thấp. Trong khi đó Milan sẽ chỉ phải thi đấu với Cagliari, như thế, cơ hội vươn lên “cầm cờ” đang rất rộng mở chờ Rossoneri.
Bước vào trận đấu với Siena, Milan đã không thể đưa ra được một hàng thủ mạnh nhất. Các chấn thương của Nesta, Yepes, Abate, Antonini và Zambrotta khiến đoàn quân Đỏ-Đen phải ra sân với một hàng thủ chắp vá. Bonera được bố trí đảm nhận bên hành lang cánh phải, Mexes có trận đấu chính thức đầu tiên tại Serie A từ khi chuyển tới San Siro, anh cùng với Silva hợp thành cặp trung vệ, còn cánh trái do Taiwo đảm nhận.

Ngay sau khi trận đấu được bắt đầu Milan đã tràn lên tấn công, nhưng lối chơi chặt chẽ và chủ động hạ thấp đội hình phòng thủ của Siena khiến Milan có phần bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội khách. 45 phút thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà chỉ có hai cơ hội ngon ăn để mở tỷ số, song cú sút vô lê ngay trong vòng cấm địa của Ibrahimovic (16’) lại đi vọt xà, còn cú sút từ góc trái của Boateng (20’) lại không chiến thắng được thủ thành Brkic.
Lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh của Siena chút nữa đã phát huy hiệu quả, khi Bolzoni đã phá bẫy việt vị thành công để có bóng đối mặt với thủ thành Amelia (50’). Cú sút của anh đã vượt qua tầm cản phá của thủ môn này nhưng đội khách đã không có được may mắn khi bóng đi chệch cột dọc chỉ vài chục centimet. Siena đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận đấu.

Từ pha phản công nhanh “ba đánh ba” của Milan, thủ thành Brkic đã phạm lỗi với Boateng trong tình huống hai người đối mặt. Trên chấm phạt đền, Ibra đã không mắc sai sót nào và thành công nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Có được hai bàn, chiến thắng đã chắc nằm trong tay của Rossoneri và Allegri bắt đầu có sự thay đổi nhân sự nhằm tạo ra cơ hội thi đấu cho các học trò.
Nếu ở những phút còn lại, những Ibra hay Pato không quá vô duyên, Milan đã có chiến thắng đậm hơn. Còn về phía đội khách, nỗ lực trong suốt phần thời gian còn lại của họ cũng chỉ có một cơ hội nguy hiểm là cú đánh đầu Bolzoni đưa bóng đi gần cột dọc (80’), nhưng Amelia đã có dịp trổ tài bằng pha tung người đẩy bóng điệu nghệ để hóa giải nguy hiểm và chỉ phải chịu quả phạt góc.
Tất cả điểm sáng của Siena chỉ có thể và như thế chưa đủ để chọc thủng mành lưới nhà ĐKVĐ, chứ chưa nói đến việc giành điểm. Milan đã chơi trên chân đối phương và chiến thắng ở trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng với công sức của thày trò Allegri bỏ ra.
Đội hình thi đấu:
Milan: Amelia; Bonera, Mexes, Thiago Silva, Taiwo; Seedorf (Aquilani 55), Van Bommel, Nocerino; Boateng (Emanuelson 73); Ibrahimovic, Robinho (Pato 65)
Siena: Brkic; Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Grosso; Angelo, Bolzoni, Gazzi (Grossi 60), Reginaldo (D’Agostino 57); Brienza (Destro 82), Calaio
Vĩ Giang










