1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vượt qua Middlesbrough, Man City vào bán kết FA Cup

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Silva và Aguero, Man City đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Middlesbrough. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành tấm vé đầu tiên vào bán kết FA Cup.

Làm khách trên sân của Middlesbrough, Guardiola sử dụng đội hình rất mạnh. Không có một vị trí nào của Man City dành cho những cầu thủ trẻ, chỉ có ở hàng thủ, chiến lược gia người Tây Ban Nha sử dụng duy nhất một cầu thủ đã thành danh nhưng không thường xuyên đá chính trong thời gian gần đây là Zabaleta. Ngoài ra thủ thành đang thất sủng Bravo cũng được ra sân bắt chính. Trong khi đó, Middlesbrough lại không tung ra sân đội hình mạnh nhất, điều đó trái ngược với tuyên bố ban đầu của huấn luyện viên Karanka

Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng Man City nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và ngay phút thứ ba họ mở tỉ số. Silva dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Silva. Hai đội chơi cởi mở trong những phút tiếp theo, tuy nhiên mãi tới phút 67 mới có bàn thắng thứ hai. Và bàn thắng vẫn thuộc về Man City sau pha đệm bóng chính xác của Aguero. Bàn thắng thứ hai của đội khách cũng là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Man City đã giành quyền vào bán kết FA Cup lần đầu tiên trong bốn năm, trong khi Middlesbrough giờ có thể tập trung vào đấu trường duy nhất họ còn tham dự là Premier Legue, đội bóng này vừa bị đẩy xuống vị trí thứ 19 sau khi không thi đấu vòng 28 này do phải tham dự FA Cup. Tuy Man City giành chiến thắng, nhưng các cầu thủ đội bóng này sẽ không thể sung sức cho cuộc chiến với Monaco vào thứ 4 tới đây.


Aguero tìm lại cảm giác ghi bàn sau chỉ một trận tịt ngòi

Aguero tìm lại cảm giác ghi bàn sau chỉ một trận "tịt ngòi"

Man City dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 3, Zabaleta nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa sau đường chuyền từ trung lộ xuống của Yaya Toure. Cầu thủ người Argentina căng ngang vào trong, Sterling đệm hụt bóng nhưng Silva thì không. Cầu thủ người Tây Ban Nha dứt điểm nối gọn gàng vào góc phải cầu môn khiến thủ thành Guzan không thể cản phá.

Middlesbrough không thường xuyên có những đợt phản công tốt. Phút 21, đội chủ nhà có hai tình huống dứt điểm liên tiếp gây nguy hiểm cho khung thành của Bravo. Đầu tiên từ quả phạt góc, Gestede bật cao đánh đầu đưa bóng thẳng và thủ môn của Man City. Bóng bật ra và sau đó cầu thủ này tiếp tục có một quả đánh đầu vọt xà sau quả tạt bóng của đồng đội từ trái vào.

Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn và thường xuyên khiến đối thủ giật mình bởi những tình huống tăng tốc tấn công. Phút 32, Sane nhận bóng từ quả căng ngang ở bên trái vào, đáng tiếc cầu thủ này sút trượt vòng từ cách khung thành chưa đầy 6m. Một cơ hội tốt gia tăng cách biệt nhưng cầu thủ người Đức lại không biết cách tận dụng.

Trước khi kết thúc hiệp một, Man City còn có một cơ hội ngon ăn gia tăng cách biệt. Phút 41, từ quả đá phạt của De Bruyne, Yaya Toure băng xuống đánh đầu thoải mái đưa bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc. Hàng thủ của Middlesbrough không cắt cửa người đeo bám tiền vệ người Bờ Biển Ngà trong tình huống này và nếu bóng đi vào cầu môn họ sẽ phải chịu bàn thua bởi thủ thành Guzan không kịp phản ứng.

Man City tiếp tục cầm bóng nhiều hơn và chủ động tấn công ngay khi bước vào hiệp hai. Phút 49, Silva đón bóng ở cách cầu môn chỉ chừng hơn 5m, tiền vệ người Tây Ban Nha thoải mái đi bóng rồi dứt điểm. Góc sút gần như ở chính giữa với khung thành, nhưng đáng tiếc Silva lại sút bóng vọt xà trong sự ngỡ ngàng của người theo dõi.

Hai phút sau, Man City có đợt phản công rất tốc độ. Sterling đưa bóng từ bên phải vào cho Aguero băng xuống đệm bóng chéo góc rất tinh tế. Nhưng thật đáng tiếc, bóng bật cột dọc trái bật ra. Ngoài sân, Guardiola ôm mặt đầy tiếc nuối.

Sức ép liên tục của Man City cuối cùng cũng mang lại cho đội khách bàn thắng thứ hai. Sane căng ngang từ bên trái vào, Aguero lại băng xuống đệm bóng. Lần này tiền đạo người Argentina đã thành công với tình huống đệm bóng vào góc gần.

Hai bàn thua khiến Middlesbrough không còn sức kháng cự. Đội chủ nhà chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 và rời FA Cup.

Đội hình thi đấu

Middlesbrough: Guzan 8; Barragan 6, Bernardo 6.5 (Fry 50), Gibson 7.5, Fabio 5.5; Leadbitter 6 (Ramirez 66); Traore 7, Clayton 6, de Roon 6.5, Stuani 5.5; Gestede 6.5 (Negredo 26 5.5).

Man City: Bravo 6; Zabaleta 7, Stones 6.5, Otamendi 6.5, Clichy 6; Toure 7 (Fernando 86); Sterling 6.5, Silva 8, de Bruyne 5.5, Sane 8.5 (Nolito 70 6); Aguero 6.5 (Iheanacho 90).

Phù Sa