1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

League Cup 2015/16

Vùi dập Crystal Palace, Man City hiên ngang vào tứ kết

(Dân trí) - Sau trận hòa nhạt nhòa trước Man Utd cuối tuần qua tại Premier League, Man City được trở lại sân nhà để tiếp đón Crystal Palace tại League Cup. Bất chấp việc đối thủ đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay, Man City đã thi đấu tuyệt vời và thắng 5-1 đầy ngọt ngào.

 

Vùi dập Crystal Palace, Man City hiên ngang vào tứ kết

 

Trong khi hàng loạt các đội bóng mạnh khác như Man Utd, Chelsea và Arsenal đều bị loại thì Man City đã thể hiện một sức mạnh hoàn toàn vượt trội ở vòng 4 League Cup, qua đó giành quyền vào tứ kết. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng trước một đối thủ đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay là Crystal Palace nên HLV Pellegrini cũng tỏ ra khá thận trọng.

Man City ra sân với đội hình nhiều gương mặt dự bị, nhưng các cầu thủ này cũng thường xuyên được ra sân tại Premier League trong thời gian qua. Nếu xét về cầu thủ trẻ, chỉ duy nhất có Iheanacho được ra sân, nhưng cầu thủ này cũng thuộc biên chế đội một của Man City (tiền đạo thứ 3, sau Aguero và Bony). Điều đó cho thấy Pellegrini đã rất đề cao sức mạnh của đối phương.

Khi tung ra sân một đội hình rất mạnh, Man City đã thể hiện sự trội và nhanh chóng có được sự thăng hoa. Năm bàn thắng lần lượt đến với năm cầu thủ lập công khác nhau, Bony (22′), De Bruyne (44′), Iheanacho (59′), Y Touré (76′), Garcia Alonso (90′). Mãi tới phút 89, Delaney mới ghi được bàn cho đội khách và đó chỉ là bàn thắng danh dự.

Chiến thắng ngọt ngào này giúp Man City tiến vào tứ kết. Đoàn quân của Pellegrini đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch giải đấu này khi trước mắt họ không còn nhiều đối thủ lớn. Đối thủ tiếp theo của đội chủ sân Etihad là Hull City, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Với việc tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, cửa vào bán kết của Man City đang rất rộng.

Vùi dập Crystal Palace, Man City hiên ngang vào tứ kết - 1

Được thi đấu trên sân nhà, Man City đã không vội vàng đẩy cao đội hình, họ nhử đối phương dâng cao và nhờ đó tạo ra thế trận khá thoáng. Khá nhiều những tình huống dứt điểm về bên phía khung thành của nhau trong 20 phút đầu tiên, nhưng độ chính xác không cao. Phút 22, từ quả phạt góc của Kolarov, bóng “rơi trúng đầu” của Bony đi vào góc phải cầu môn trở thành bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đánh đầu mà không cần giậm nhảy.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, De Bruyne đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Các cầu thủ Man City thực hiện phối hợp ban bật nhuần nhuyễn đến kinh ngạc để rồi Iheanacho băng xuống bên phải vòng cấm địa, anh căng ngang cắt mặt khung thành cho De Bruyne băng lên đệm bóng cận thành ở phía trái. Một bàn thắng gợi nhớ đến những miếng phối hợp của nhuần nhuyễn nổi tiếng của Barcelona.

Ngay sau bàn thắng của Man City, Crystal Palace có cơ hội rút ngắn tỉ số. Từ quả căng ngang của đối phương ở bên phải vào, thủ thành Caballero đã cản bóng ra và vô tình trở thành cú mớm bóng co Ledley băng lên dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Tiếc rằng cú bẻ lòng của cầu thủ này quá mạnh nên bóng đi ra ngoài cầu môn.

Bony mở tỉ số trong tư thế khó, nhưng khi được trao cơ hội ngon ăn để dứt điểm thì anh lại không làm được. Phút 47, Yaya Toure băng vào vòng cấm địa rất mạnh mẽ, anh hút hậu vệ đối phương trước khi căng ngang cho Bony đứng một mình ở trung tâm vòng cấm địa. Chẳng hiểu sao cú đặt lòng của cầu thủ này, bóng lại bị vống lên quá thiếu chính xác.

Tới phút 57, từ tình huống phản công của đội chủ nhà, Bony đã đi bóng rất tốt ở trung lộ rồi đẩy sang trái cho De Bruyne băng lên dứt điểm ở trong vòng cấm địa. Thật tiếc cho Man City, cú cứa lòng của tiền vệ người Bỉ lại đưa bóng đi thẳng vào người của thủ thành Hennessey.

Iheanacho chơi nổi bật nhất trong chiến thắng của Man City
Iheanacho chơi nổi bật nhất trong chiến thắng của Man City

Tuy nhiên cũng chỉ đến phút 59, lần này tới lượt De Bruyne căng ngang bóng từ bên trái vòng cấm địa và, Bony đã bỏ bóng khi hậu vệ đối phương ngăn cản quyết liệt. Bóng đến chân của Iheanacho và cầu thủ này đã bình tĩnh dứt điểm vào góc gần ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà.

Tới phút 79, Mangala bị đối phương vật ngã trong vòng cấm địa và không thể đánh đầu từ quả phạt góc. Trọng tài đã cho Man City hưởng phạt đền, Yay Toure chịu trách nhiệm sút phạt và anh không khó để đánh bại thủ thành Hennessey để ghi bàn thứ 4 cho Man City.

Sau rất nhiều cơ hội, cuối cùng Crystal Palace cũng có được bàn thắng danh dự. Từ quả tạt của Bolasie ở bên cánh phải vào, Delaney đã đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào góc cao bên trái cầu môn. Caballero đã tung người nhưng không thể cản phá.

Tuy nhiên, Man City chưa dừng lại. Phút bù giờ thứ 4, từ đợt phản công nhanh của đội chủ nhà, Iheanacho có bóng ở bên trái trung lộ, anh chọc khe cho cầu thủ mới vào sân Manu García băng xuống phía bên phải. García rất bình tĩnh đi bóng và dứt điểm nhẹ nhàng qua thủ thành đối phương ấn định chiến thắng 5-1.

Đội hình thi đấu

Man City (4-4-2): Caballero 5; Zabaleta 7 (Sagna 56, 6), Mangala 6.5, Demichelis 7, Kolarov 6; Navas 6.5, Toure 6, Fernando 6, De Bruyne 7 (Roberts 75, 6); Iheanacho 8, Bony 5.5 (Garcia 84)

Crystal Palace (4-5-1): Hennessey 5; Kelly 5.5, Dann 5, Delaney 6, Mariappa 5 (Ward 85); Zaha 6.5, Jedinak 6, Mutch 5 (Chung-yong 75, 6), Ledley 5,

Vĩ Giang