1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 9 V-League 2015: Cái “chết” của con thiên nga

(Dân trí) - Đẹp và hào nhoáng thì HA Gia Lai chắc chắn phải nhất. Nhưng hôm qua, cái đẹp tiếp tục không thể phát huy hiệu quả như từng được dự báo. Ngược với hình ảnh hào nhoáng của Gỗ là sự xù xì nhưng hiệu quả của B.Bình Dương, Thanh Hóa và ĐT Long An.

Lao đầu vào chỗ... bí

Trước giờ bóng lăn, chúng tôi đã đề cập đến chuyện cặp đấu giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai thực chất chỉ nóng ở những câu chuyện bên lề, nói thẳng là nóng vì chiếc vé vào sân. Còn về chuyên môn, trận đấy không khó đoán, vì kiểu gì thì SL Nghệ An cũng thắng.

Thực tế chứng minh HA Gia Lai bế tắc hoàn toàn trước SL Nghệ An, trong khi ngôi sao được kỳ vọng nhất của đội bóng phố núi là Công Phượng cũng gần như mất hút trong trận này.

Mà SL Nghệ An cũng không phải là đội đầu tiên thắng Gỗ. Từ đầu mùa đến giờ, đội bóng phố núi đã thua 6 trận. Điều đáng nói nhất nằm ở chỗ cả 6 trận thua của HA Gia Lai đều diễn ra theo đúng 1 kiểu: Các cầu thủ của họ chỉ giữ bóng được đến khoảng giữa sân, sau đó họ… không biết phải làm gì tiếp theo?

Cũng chẳng có gì đảm bảo rằng trận thua SL Nghệ An sẽ là trận thua cuối cùng của HA Gia Lai theo cách vừa nêu, vì cũng chẳng thấy họ rút ra được bài học gì cho chính mình từ những thất bại, chẳng thấy họ thay đổi ở điểm nào cả!

Vòng 9 V-League 2015: Cái “chết” của con thiên nga
Bàn về nguyên nhân thất bại của HA Gia Lai ở V-League bây giờ có khi là một việc vốn đã nhàm và... thừa

Nói về những thất bại, về cách thức thất bại của Gỗ bây giờ có lẽ đã là đề tài quá nhàm với người hâm mộ bóng đá cả nước. Nói về cách khống chế dàn cầu thủ giàu kỹ thuật của HA Gia Lai vào lúc này cũng có lẽ là điều thừa, vì bất cứ nhà chuyên môn nào khi đối đầu với Gỗ cũng biết cách làm điều đó (kể cả với đội rất yếu Cần Thơ vốn từ đầu giải đến nay chỉ thắng được đúng 1 trận, đó là thắng Gỗ).

Bây giờ, hợp lý nhất là nghe chính những người từng bị đánh giá là mê lối đá đẹp của HA Gia Lai, của lứa U19 Việt Nam năm ngoái đến mức mù quáng nhận xét về họ. Số này có chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, ông Dũng giờ cũng đã thay đổi quan điểm, rằng: “Bóng đá chỉ đá đẹp là không đủ mà cần phải có kết quả tốt. Nếu đội anh cứ thua mãi thì dù có đá đẹp mấy thì người hâm mộ cũng quay lưng”.

Rồi ngay đến bầu Đức bây giờ cũng như ngồi trên lửa rồi, khi mới đây ông một lần nữa lên tiếng người xung quanh có ca lứa Công Phượng và các đồng đội thì cũng ca vừa vừa thôi. Bởi, có thể chính những lời ca này từng khiến bầu Đức ù lỗ tai và mờ con mắt.

Cuộc đua vẫn rất hấp dẫn

Trái ngược với hình ảnh thiếu thực tế của HA Gia Lai là sư xù xì nhưng hiệu quả của B.Bình Dương. Hôm qua đội bóng của HLV Lê Thụy Hải phải chơi thiếu người trong khoảng 2/3 thời gian của trận đấu, bị đội bóng yếu Đồng Nai ép sân đến bở hơn tai, nhưng rốt cuộc B.Bình Dương vẫn thắng.

Có thể chiến thắng đó một phần như may mắn, có thể B.Bình Dương chơi không hay trong trận đấu vừa nêu, nhưng chơi không hay mà vẫn thắng thì đấy là đội mạnh.

Mà ở V-League hiện giờ, không chỉ có B.Bình Dương mang hình ảnh xù xì nhưng hiệu quả. Trong nhóm này, còn phải kể thêm cái tên Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh mới thay HLV, những tưởng phải xáo trộn nhiều lắm. Tuy nhiên, hóa ra họ vẫn chưa mất cái chất của mình.

Thanh Hóa vẫn đầy chất quái, vẫn đá phản công cực hay và quan trọng nhất là biết cách dụ đối thủ rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công mà họ giăng ra. Đồng Tháp là nạn nhân mới nhất, trong khi Thanh Hóa hiện cũng chỉ kém đội đầu bảng B.Bình Dương 2 điểm.

Rồi ĐT Long An cũng không phải tầm thường. Cho đến giờ, Gạch vẫn chưa thua, và là đội duy nhất bất bại ở V-League sau 9 vòng đấu. Vị trí của Gạch hiện là vị trí thứ 3, trên rất nhiều đội vừa giàu vừa mạnh hơn Gạch như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, hay chính HA Gia Lai.

Cũng giống như Thanh Hóa, Gạch đang biết cách giữ được cái bản sắc của mình, vốn được xây dựng từ thời Calisto. Thực ra, chính những đội yếu nhưng dám làm chuyện lớn và biết cách làm việc lớn như Gạch mới đang giúp cho V-League 2015 còn có chi tiết đáng để theo dõi. Vì nói gì thì nói, trong bất cứ cuộc chơi nào, yếu tố chuyên môn mới là yếu tố đáng theo dõi nhất!

Trọng Vũ