1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 30 Bundesliga: Thay tướng đổi vận?

(Dân trí) – Kể từ khi HLV Ralf Rangnick về nắm quyền thay Felix Magath, Schalke đang hoàn toàn “lột xác” với 4 trận toàn thắng. Liệu điều tương tự có đến với Bayern sau quyết định “trảm” Van Gaal?

Với 39 điểm có được sau 29 vòng đấu, Schalke đang đứng thứ 9 trên BXH và hy vọng góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới là khá mịt mờ khi họ kém đội xếp thứ 5 đến 6 điểm. Dù vậy có lẽ điều này cũng chẳng khiến các CĐV của “the Royal Blues” quá phiền lòng bởi họ đang được sống trong những ngày cổ tích của tháng 4 lịch sử.
 

Vòng 30 Bundesliga: Thay tướng đổi vận? - 1

Schalke đang sống trong những ngày hạnh phúc bất ngờ

Tưởng như đã hòan toàn đổ vỡ và không thể cứu vãn sau chuỗi ngày đen tối của triều đại Felix Magath, “hoàng đế xanh” đột nhiên lột xác khi có sự hiện diện của Ralf

Vòng 30 Bundesliga

Thứ Bảy 16/4
Mainz 05 - M'gladbach Hamburg - Hannover Wolfsburg - St. Pauli Hoffenheim - Frankfurt
1. FC Köln - Stuttgart K'lautern - Nürnberg
Chủ nhật 17/4
Bremen - Schalke 0h30
21h30
FC Bayern - Leverkusen Dortmund - Freiburg

Rangnick. Đầu tiên là chiến thắng 2-0 trước St.Pauli và cuối tuần trước là việc qua mặt chính ông thầy cũ giờ đang dẫn dắt Wolfsburrg. Xen giữa đó là 2 màn trình diễn để đời trước nhà ĐKVĐ châu Âu Inter Milan. Tất cả diễn ra cứ như một giấc mơ.

Sự chuyển biến nhanh đến khó tin ấy có được nhờ sự cởi mở thân thiện của Rangnick, trái ngược hẳn với lối huấn luyện nặng chất nhà binh của người tiền nhiệm. Giờ đây Schalke không còn ra sân với mệnh lệnh phải thắng bằng mọi giá mà họ được khuyến khích cống hiến hết mình trong niềm vui được tranh đua bên trái bóng tròn.

Áp lực được cởi bỏ, những người từng bị coi hết thời như Christoph Metzelder đã có một trận chói sáng hồi giữa tuần khi vô hiệu hóa cả 2 tiền đạo của Inter là Diego Milito và Samuel Eto’o. Ít ai biết rằng dưới thời Magath, cựu trung vệ của Real từng phải tới gặp bác sỹ tâm lý vì khủng hoảng niềm tin.
 

Vòng 30 Bundesliga: Thay tướng đổi vận? - 2

Lượt đi Schalke đại thắng Bremen 4-0 với hat-trick của Raul

Một ví dụ khác là Jefferson Farfan. Trái hẳn với phong độ nhạt nhòa cùng thái độ một mực đòi ra đi cách đây 1 tháng, giờ tiền vệ người Peru đang chơi đầy cảm hứng và đã gác lại ý định chia tay Veltins Arena. “Dưới sự dẫn dắt của Rangnick chúng tôi đã thực sự trở thành một đội bóng, nơi mọi người chiến đấu hết mình vì động đội”, hậu vệ Hoewedes, người có bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Inter khẳng định.

Với phong độ cùng sự tự tin ấy, dù phải tới làm khách trên sân của Bremen vòng này, các CĐV của “the Royal Blues” hòan toàn có lí do để tin vào một kết quả khả quan. Bên cạnh đó lịch sử cũng đang đứng về phía Schalke khi họ có đến 3 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất và chỉ thua đúng 1 trận. Phong độ của “các vũ công” 4 trận gần đây cũng không tốt với chỉ 1 chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Pasanen, Silvestre - Frings - Borowski, Wesley - Marin - Pizarro, Wagner

Schalke: Neuer - Uchida, Höwedes, Metzelder, Sarpei - Papadopoulos, Matip - Farfan, Jurado - Raul, Edu

Cùng chung cảnh thay tướng giữa dòng như Schalke, các CĐV Bayern đang hy vọng đội nhà sẽ sớm đổi vận khi mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa. Sau trận hòa Nurnberg ở vòng trước “Hùm xám” đã bị “đẩy” khỏi tốp 3 và đó chính là giọt nước làm tràn ly buộc HLV Van Gaal phải ra đi. Người được chọn thay thế tạm thời là Andries Jonker, một gương mặt hoàn toàn mới tại Bundesliga.
 

Vòng 30 Bundesliga: Thay tướng đổi vận? - 3

Bayern đang rất cần một chiến thắng

Với 1 điểm ít hơn Hannover, nhiệm vụ giành vé dự Champions League mùa tới đang ngày càng nặng nề bởi quyền quyết định không còn trong tay Bayern. Ở thế chân tường “Hùm xám” buộc phải thắng mọi trận đấu và hy vọng đội xếp trên sảy chân. Dù vậy đây không phải chuyện dễ dàng nhất là khi vòng này đối thủ của họ là đội nhì bảng Leverkusen. Không những thế cả trận tới Ribery và Schweinsteiger đều có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương.

Có một chi tiết khá thú vị đó là HLV hiện tại của Leverkusen lại chính là người vừa chấp thuận về dẫn dắt Bayern khi mùa giải kết thúc. Rõ ràng Jupp Heynckes đang lâm vào thế bí với 2 lựa chọn khó khăn. Nếu thúc giục học trò đá hết sức để nuôi hy vọng giành đĩa bạc mùa này thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông khó lòng cùng Bayern dự Champions League mùa sau.

Dù vậy phát biểu trước vòng đấu ông khẳng định sẽ làm tất cả vì đội bóng hiện tại: “Kỳ vọng tại Munich luôn rất cao. Mục tiêu của chúng tôi là dự Champions League mùa tới và điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên hiện tại tôi chẳng thể làm gì cho họ. Bây giờ, ngay lúc này tất cả những gì tôi quan tâm là Bayer Leverkusen”. Đồng thời ông dự đoán đội nhà sẽ hạ đối phương với tỷ số 2-1. Liệu vị HLV 65 tuổi này có nói thật? Chúng ta cùng chờ xem.


BXH Bundesliga 2010/11

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Dortmund

66

29

20

6

3

59:18

2

Bayer Leverkusen

61

29

18

7

4

59:35

3

Hannover 96

53

29

17

2

10

42:40

4

Bayern München

52

29

15

7

7

61:35

5

FSV Mainz 05

45

29

14

3

12

43:37

6

1. FC Nürnberg

43

29

12

7

10

43:38

7

Hamburger SV

42

29

12

6

11

44:45

8

SC Freiburg

41

29

12

5

12

38:41

9

FC Schalke 04

39

29

11

6

12

34:33

10

1899 Hoffenheim

37

29

9

10

10

44:42

11

1. FC Köln

35

29

10

5

14

39:54

12

Kaiserslautern

34

29

9

7

13

40:46

13

Werder Bremen

34

29

8

10

11

39:55

14

Eintracht Frankfurt

33

29

9

6

14

29:39

15

VfB Stuttgart

30

29

8

6

15

49:54

16

VfL Wolfsburg

28

29

6

10

13

32:42

17

FC St. Pauli

28

29

8

4

17

30:51

18

Mönchengladbach

26

29

7

5

17

43:63

Thanh Tùng