1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 22 V-League 2014: Giải đấu chưa bao giờ hết chuyện

(Dân trí) - Ở một vòng đấu mà các đội bóng đã thi đấu tích cực hơn, sau vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì bán độ và dàn xếp tỷ số, lại đến lượt các trọng tài gây nổi sóng dư luận. Đấy dường như là một vấn nạn chưa bao giờ dứt…

Vấn nạn trọng tài

Trước khi đề cập đến câu chuyện trọng tài Phùng Đình Dũng suýt ăn đòn trên sân Long Xuyên, trước khi nói đến chuyện lực lượng cảnh sát cơ động phải bảo vệ tổ trọng tài rời mảnh đất miền Tây Nam bộ này ngay trong đêm, phải khẳng định rằng sân Long Xuyên chưa bao giờ là “chảo lửa” của bóng đá nội, khán giả An Giang lâu nay cũng nổi tiếng hiền hòa.

Ấy vậy mà mảnh đất nổi tiếng hiền hòa, cùng lực lượng CĐV không thích gây chuyện ấy phải nổi nóng trước những tiếng còi của trọng tài Phùng Đình Dũng thì không thể nói câu chuyện không có nguồn cơn.

Phải có lý do khán giả An Giang mới phản ứng theo hướng tiêu cực đến vậy, phải có lý do họ mới đòi “xử” tổ trọng tài, rồi bao vây khách sạn nơi các trọng tài ở sau trận đấu.

Trọng tài Phùng Đình Dũng (bài phải) bị phản ứng trên sân Long Xuyên (ảnh: Dương Thu)
Trọng tài Phùng Đình Dũng (bài phải) bị phản ứng trên sân Long Xuyên (ảnh: Dương Thu)

Chúng tôi cũng không bình luận đến chuyện trọng tài Phùng Đình Dũng bắt đúng hay không đúng trong từng tình huống cụ thể. Nhưng ngay cả khi trọng tài Phùng Đình Dũng bắt đúng ở các tình huống rút thẻ đỏ, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng vị trọng tài này không bỏ sót lỗi và bỏ sót thẻ, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng ông Dũng đã điều hành trận đấu công bằng (nếu ông cho thấy được mình công bằng, khán giả có lẽ đã không sôi sục đến vậy!)?

Ngoài ra, chuyện trọng tài Phùng Đình Dũng gần như để trận đấu tuột ra khỏi tầm kiểm soát trong gần hai chục phút cuối cùng, thời điểm mà ông hầu như không dám đuổi thêm cầu nào nữa, dù 2 bên lúc đó đã hết đá bóng, chuyển sang “phang” nhau ầm ầm, cho thấy năng lực của vị trọng tài này có vấn đề.

Một trận đấu gần như không còn tính cạnh tranh, giữa một bên đã hết mục tiêu (Than Quảng Ninh) với bên kia chỉ chờ ngày đá play-off (HV.An Giang) mà trọng tài được gắn mác FIFA là ông Phùng Đình Dũng còn để tuột khỏi tầm tay, để suýt nữa vỡ trận, thì quả là năng lực của giới trọng tài Việt Nam hiện nay đáng báo động thật! Đấy cũng là một cách điều khiển trận đấu vừa không khôn, vừa thiếu khéo.

Cuộc đua song mã và sự thể hiện khác nơi các cầu thủ

Về mặt chuyên môn, cuộc đua song mã đến ngôi vô địch giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương tiếp tục hấp dẫn. Cả 2 đội bóng cùng thắng trước các đối thủ yếu hơn ở vòng 22, để tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm nghiêng về phía đội bóng đất Thủ Dầu.

Nếu như cách nay ít tuần, SL Nghệ An là đội có khả năng chi phối đến ngôi vô địch V-League 2014, thì trong 2 vòng đấu tới, cũng là 2 vòng đấu cuối cùng, SHB Đà Nẵng sẽ là đội có khả năng quyết định đội nào sẽ xưng vương. Đội bóng sông Hàn sẽ lần lượt đụng độ Hà Nội T&T và B.Bình Dương ở vòng 23 và 24.

Đồng Nai có chiến thắng mang ý nghĩa danh dự trước SHB Đà Nẵng (ảnh: Kim Điền)
Đồng Nai có chiến thắng mang ý nghĩa danh dự trước SHB Đà Nẵng (ảnh: Kim Điền)

Về mặt tinh thần, vòng 22 dường như diễn ra nghiêm túc hơn hẳn các vòng đấu trước đó, sau khi 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì bán độ và dàn xếp tỷ số. Không có những cơn mưa bàn thắng trong sự ngờ vực xuất hiện trong các trận đấu, các cầu thủ cũng ra sân với một thái độ khác hẳn.

Rõ nhất là chính Đồng Nai, đội bóng miền Đông Nam bộ có thể bị sức mẻ lực lượng vì mất 6 cầu thủ, nhưng họ đang thi đấu tốt hơn về mặt tinh thần, nghiêm túc hơn trong cả khâu phòng ngự lẫn khâu tấn công.

Đồng Nai thắng SHB Đà Nẵng trong một trận đấu có thể không quyết định gì nhiều đến thứ hạng của họ năm nay, nhưng là một chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần to lớn, rằng Đồng Nai không suy sụp sau cú sốc quá lớn, và rằng Đồng Nai vẫn còn có nghĩa vụ chuộc lỗi với người hâm mộ.

Ngược xuống nhóm dưới, HV.An Giang gần như hết cửa trong cuộc chiến né trận play-off. Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân giờ kém đối thủ gần nhất đến 6 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Sẽ chẳng có phép lạ nào xảy ra ở 2 vòng đấu cuối, và người ta có thể tính đến trận play-off giữa HV.An Giang và Cần Thơ là vừa!

Kim Điền