Vòng 11 V-League 2014: Rõ mặt anh tài

(Dân trí) - Lượt đi V-League năm nay gần khép lại cũng là lúc mà người ta có thể đánh giá rõ nét thực lực của các đội bóng tham dự giải. B.Bình Dương hiện bám rất sát ngôi đầu, trong khi HA Gia Lai mới chỉ dừng ở mức kẻ phá bĩnh…

B.Bình Dương phà hơi nóng vào Thanh Hóa

Sau chiến thắng ở vòng 11, B.Bình Dương hiện chỉ còn cách đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm. Cho dù đội bóng đất Thủ Dầu đá nhiều hơn đội bóng xứ Thanh 1 trận, nhưng đấy vẫn là khoảng cách khiến Thanh Hóa chịu không ít áp lực từ việc phải giữ ngôi đầu.

Làng cầu nội ngại B.Bình Dương ở chỗ họ có lực lượng rất dày, thuộc vào loại đồng đều nhất trong số các đội bóng dự V-League. Vấn đề của đội bóng miền Đông Nam bộ bấy lâu nay chỉ là nội bộ lục đục.

Hiện tại, khi những vấn đề nội bộ không thấy xuất hiện, B.Bình Dương đang bon bon lao lên phía trước. Và khi đó, người ta càng ngại đội bóng đất Thủ Dầu, chí ít là qua cách họ thắng như chẻ tre thời gian gần đây.

Vòng 11 V-League 2014: Rõ mặt anh tài

B.Bình Dương của Abass (10) là đội thăng tiến nhanh nhất trong khoảng 1 tháng gần đây, ảnh: Kim Điền


Cũng trong nhóm trên, vẫn còn một đội đủ khả năng lật đổ ngôi đầu của đội bóng xứ Thanh, đó là Hà Nội T&T. Cho đến giờ, đội bóng của bầu Hiển mới đá 7 trận, nhưng đã có 15 điểm, kém Thanh Hóa 2 trận và 8 điểm, kém B.Bình Dương 3 trận và 5 điểm.

Bất lợi duy nhất của đội bóng thủ đô là họ phải dàn trãi sức trên 2 mặt trận chính là V-League và AFC Cup. Tuy nhiên, nếu Hà Nội T&T giải quyết ổn thỏa việc này, và nếu họ sớm giành vé lọt vào vòng knock-out của AFC Cup, họ có thể có thêm thời gian ở đấu trường quốc nội.

Phải nhắc nhiều đến B.Bình Dương và Hà Nội T&T bởi so với Thanh Hóa, 2 đội bóng vừa nêu có chiều sâu về lực lượng tốt hơn. Nên nếu họ quyết liệt tăng tốc ở giai đoạn còn lại của mùa giải, chưa chắc Thanh Hóa có thể giữ vững được ngôi đầu mà họ đang giữ.

Sự thất thường của HA Gia Lai và sự bạc nhược của ĐT Long An

Trước khi mùa giải khởi tranh, HA Gia Lai cũng từng đặt chi tiêu vô địch. Dù vậy, cho đến sau vòng 11, rất ít người vẫn đặt niềm tin vào chuyện Gỗ có thể thực hiện được mục tiêu ấy.

Một đội bóng muốn vô địch không thể là đội bóng chỉ có 1 – 2 cầu thủ ngôi sao trong đội hình, đồng thời lối chơi quá phụ thuộc vào các cá nhân.

Ở HA Gia Lai, vai trò của bộ đôi tiền đạo ngoại Timothy và Felix rất quan trọng, hệt như vai trò của cặp tiền đạo Oseni và Evaldo năm ngoái. Đấy là điểm mạnh nhất, nhưng cũng là điểm yếu nhất của Gỗ, bởi chỉ cần 2 tiền đạo ngoại trên không đạt phong độ cao, hoặc dính thẻ phạt, đội bóng phố núi sẽ suy yếu ngay.

Mà trong một cuộc chiến dài hơi như V-League, người ta không có gì có thể đảm bảo rằng một hay một vài cá nhân có thể giữ vững phong độ, cũng như không bị treo giò trong suốt giải.

2 trận liên tiếp HA Gia Lai mất điểm ở 2 vòng đấu gần nhất, cũng là 2 trận đấu mà chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Timothy tịt ngòi. Có thể các đối thủ đã biết cách khắc chế Timothy nói riêng và lối chơi của Gỗ nói chung, để rồi đội bóng của bầu Đức đang bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Có một cái tên khác, thuộc nhóm cựu vương V-League, rất đáng được nhắc đến, nhưng ở thái cực chẳng vui, đó là ĐT Long An cũng sự yếu kém của đội này suốt từ đầu giải đến giờ.

Mấy vòng gần đây, Gạch toàn thua, mà trận nào cũng thua đậm. Không quá khi cho rằng Gạch là đội bóng có chất lượng chuyên môn kém nhất V-League, thậm chí còn kém hơn cả đội chót bảng HV.An Giang.

Thực tế là lẽ ra Gạch đã rớt hạng vào năm rồi, nếu như không có chuyện XM Xuân Thành Sài Gòn bất ngờ bỏ cuộc và nếu không có những trận thắng bất ngờ (thậm chí đáng ngờ) của chính Gạch ở lượt về V-League 2013.

Một lần nữa phải khẳng định rằng đội bóng của bầu Thắng xứng đáng… rớt hạng. Cái yếu của họ không mang tính thời điểm mà là sự yếu kém có hệ thống, vắt qua nhiều năm liên tục. Một đội bóng như thế nếu tiếp tục hiện diện tại V-League thật tình là chỉ mang lại nỗi đau cho người hâm mộ.

Kim Điền