1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Võ sư Trung Quốc dùng tay đóng đinh, chém gạch như "bùn"

H.Long

(Dân trí) - Tờ SPORTbible vừa đăng tải đoạn clip ghi lại kỹ năng kung-fu siêu hạng của một võ sư ở Trung Quốc...

Võ sư Trung Quốc dùng tay đóng đinh, chém gạch như "bùn"

Gần đây, tờ SPORTbible đã đăng tải đoạn clip thể hiện kung-fu của một võ sư Trung Quốc có tên Yuan Hai, khiến cho dân mạng phải trầm trồ thán phục. Trong đoạn clip, võ sư này đã thể hiện kỹ năng siêu hạng.

Trong đó, ông dùng tay không đóng đinh, bóp nát chai bia, đấm vỡ gạch 3 viên gạch một cách dễ dàng... Thậm chí, ông còn có thể đập búa hay gạch lên tay mà không bị bất kỳ tổn thương nào.

Trong đoạn ghi cận cảnh tay của võ sư Yuan Hai, người ta có thể thấy những vết chai sạn, hệ quả của quá trình tập luyện nhiều năm.

Chia sẻ trên SPORTbible, võ sư Yuan Hai cho biết: "Tôi đã tập luyện kỹ năng Thiết sa chưởng từ khi còn là đứa trẻ bởi tôi yêu thích kung-fu".

Võ sư Trung Quốc dùng tay đóng đinh, chém gạch như bùn - 1

Hiện tại, võ sư Yuan Hai là Chủ tịch Hiệp hội thiết quyền của Trung Quốc. Ông đã trực tiếp huấn luyện Thiết sa chưởng cho những học viên thông qua đào tạo trực tiếp và online.

Trên mạng xã hội Facebook, võ sư Yuan Hai đã nhận được nhiều lời khen và cả những sự lo lắng.

"Có lẽ xương của ông ấy đã bị tổn thương quá nhiều tới mức vôi hóa nên mới có thể cứng như vậy. Tôi lo sợ rằng ông ấy sẽ gặp những bệnh về xương khớp khi về già".

"Xương tay của ông ấy có thể bị chấn thương trong nhiều năm mới có thể cứng như vậy. Ai có thể khổ luyện được như ông ấy".

"Hãy nhìn những vết chai sạn ở trên tay của vị võ sư này. Nó cho thấy ông ấy đã khổ luyện tới mức nào".

"Ông ấy đã tập luyện hàng nghìn lần như vậy. Đó là lý do vì sao bàn tay của ông ấy cứng như thép".

"Tôi không hiểu người đàn ông này có quyền năng gì vậy. Nó khiến tôi vô cùng kinh ngạc".

"Có lẽ ông ấy không thấy đau. Chỉ những viên gạch thấy đau thôi".

"Bàn tay của ông ấy có thể làm được mọi điều kỳ diệu".

"Trông tay của ông ấy không còn ra hình thù gì nữa rồi!".