1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ "mừng rơi nước mắt" khi đánh bại đối thủ sau 3 năm toàn thua

Sông Lam

(Dân trí) - Sau 3 năm liên tiếp gặp thất bại trên sàn đấu, võ sĩ Derek Chisora mới có lần đầu tiên giành chiến thắng khi vượt qua tay đấm Kubrat Pulev bằng tính điểm từ các trọng tài.

Trước khi có trận tái đấu với Kubrat Pulev (đối thủ mà Derek Chisora từng để thua vào năm 2016) tay đấm người Anh đã trải qua 3 trận thua liên tiếp trong suốt 3 năm qua.

Võ sĩ mừng rơi nước mắt khi đánh bại đối thủ sau 3 năm toàn thua - 1

Một cú đấm làm biến dạng khuôn mặt đối thủ của Derek Chisora (Ảnh: The Sun).

Dù vậy, Derek Chisora đã thể hiện quyết tâm đáng kinh ngạc khi trải qua 12 hiệp đấu vô cùng gay cấn và khó khăn trước võ sĩ người Bungari để cuối cùng giành chiến thắng bằng tính điểm từ các trọng tài. Hai trong số ba trọng tài đã chấm điểm để công nhận chiến thắng cho Chisora (112-116, 116-112 và 116-114).

Chiến thắng này khiến Chisora mừng đến "rơi nước mắt" khi anh liên tục bị gièm pha trong suốt 3 năm toàn thua vừa qua, thậm chí nhiều người hâm mộ còn khuyên anh nên giải nghệ sớm.

Võ sĩ mừng rơi nước mắt khi đánh bại đối thủ sau 3 năm toàn thua - 2

Chisora (phải) giành chiến thắng trước Pulev nhờ tính điểm từ các trọng tài (Ảnh: The Sun).

"Lần cuối cùng tôi thắng một trận đấu cách đây đã ba năm. Đúng là quá khó khăn. Pulev là một võ sĩ cừ khôi, điều đó rất khó cho tôi trong ngày hôm nay. Hôm nay tôi vui nhưng cũng rất buồn.

Thời gian thi đấu đỉnh cao của tôi không còn nhiều nữa, chắc chỉ còn vài trận nữa mà thôi. Tôi gần đến lúc phải giải nghệ thật sự.

Tôi muốn chiến đấu với bất cứ ai trong thời đại của tôi. Dù thắng hay thua, tôi cũng chỉ muốn chiến đấu. Tôi cần một chiến thắng, bởi tôi đã thua rất nhiều trận đấu thời gian qua. Thật là tuyệt khi giành chiến thắng hôm nay, cảm giác lạ lắm, bạn không hiểu đâu. Cảm giác thật tuyệt khi trở thành người chiến thắng", Chisora chia sẻ.