1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Villa-Boas lần đầu trở lại Chelsea: Khi tình yêu đã hết

(Dân trí) - Hè 2011, Villas-Boas được chào đón nhiệt liệt tại Chelsea, tuy nhiên chỉ sau 8 tháng làm huấn luyện viên trưởng tại đội chủ sân Stamford Bridge, ông lặng lẽ bước đi trong nỗi đau ê chề. Nỗi đau ấy dường như đã phôi phai, nhưng đêm nay sẽ lại đột ngột trở về.

Thảm đỏ đón người đến

 

Trước khi Villas-Boas đến Chelsea vào năm 2011 làm huấn luyện viên trưởng, ông từng có thời gian hơn 3 năm làm trợ lý cho Mourinho tại Stamford Bridge, nên có thể nói mọi thứ tại đây đều rất thân thuộc với ông (khi Mourinho từ chức, Villas-Boas cũng nghỉ luôn và sau đó theo sang Inter). Do vậy, mới có chuyện tỷ phú Abramovich chi tới 15 triệu bảng phá hợp đồng để đưa ông về Stamford Bridge thay thế Ancelotti.

 
Villas-Boas được trải thảm đỏ mời đến Chelsea
Villas-Boas được trải thảm đỏ mời đến Chelsea
 

Số tiền trên là quá nhiều và nhiều người đã cho rằng chỉ có một người chịu chơi như Abramovich mới có thể sử dụng một số tiền lớn như vậy chỉ để đổi lấy sự phục vụ của một chiến lược gia. Nhưng chắc hẳn khi ấy, Abramovich chẳng nghĩ mình ném “tiền qua cửa sổ”. Người hâm mộ Chelsea cũng vậy, họ cũng tin vào việc một người thân tín từng nhiều năm cộng tác với Mourinho, rồi cũng đã tạo dựng tên tuổi riêng cùng Porto sẽ đem lại thành công cho Chelsea.

 

Ngày Villas-Boas đến Chelsea, có thể nói thảm đỏ đã trải dưới chân ông. Nhưng như người ta thường nói, cuộc đời không phải là giấc mơ. Những ngày đầu yên ả đã trôi đi nhanh chóng khi Chelsea bước vào mùa giải mới. Đội bóng này đã không có được sự ổn định cần thiết để giúp họ có thể đua tranh cùng Man City và MU.

 

Thành tích bết bát, dẫn đến nội bộ lục đục, Villas-Boas cùng một số trụ cột của đội bóng, đặc biệt là nhóm cầu thủ bản địa gồm Lampard, Terry, Cole có mâu thuẫn nghiêm trọng. Chính vì việc không hài lòng với phong độ của Lampard mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thẳng thừng ném tiền vệ người Anh lên băng ghế dự bị.

 
Villas-Boas thất bại tại Chelsea khi ông không được lòng cầu thủ
Villas-Boas thất bại tại Chelsea khi ông không được lòng cầu thủ
 

Cuộc chiến giữa các huấn luyện viên và nhóm cầu thủ bao giờ cũng vậy, luôn luôn có kết quả, hoặc các cầu thủ phải nhanh chóng cuốn gói, hoặc chiến lược gia phải ra đi. Ở Chelsea, dưới triều đại ông chủ Abramovich, những cầu thủ luôn là người chiến thắng, họ góp phần đẩy Scolari, Grant ra đường và Villas-Boas không phải ngoại lệ.

 

Không đành lòng chứng kiến đội bóng ngày càng thi đấu bết bát (phần lớn nguyên nhân là do các cầu thủ chống đối Villas-Boas), tỷ phú Abramovich đã quyết định “trảm” vị tướng người Bồ Đào Nha vào ngày Chủ nhật, 3/4/2012. Đúng 1 ngày sau khi Chelsea gục ngã trên sân của West Brom và 3 ngày trước khi đội bóng này bước vào trận đấu lượt về ở vòng 1/8 Champions League với Napoli.

 

Mặt lạnh tiễn người đi

 

Việc thành công hay thất bại của một huấn luyện viên tại một CLB mới cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Rất nhiều người vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đội bóng cũ, bởi đôi khi vấn đề chia tay chỉ được gói gọn trong 3 từ “không phù hợp”. Nhưng “mối tình” của Villas-Boas không kết thúc trong êm ả.

 
Villas-Boas đã phục hồi danh dự cùng Tottenham
Villas-Boas đã phục hồi danh dự cùng Tottenham
 

Mùa giải trước, Chelsea thành công với việc giành 2 cúp FA Cup và Champions League. Rất nhiều người đồng tình quan điểm Abramovich đã đúng khi sa thải Villas-Boas và để Di Matteo lên thay, điều đó có nghĩa vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chẳng làm được gì tốt đẹp cho Chelsea.

 

Nhưng nhiều người công bằng vẫn cho rằng trong thành công ấy có đóng góp từ Villas-Boas. Di Matteo không xây dựng một Chelsea theo một hướng đi mới, ông vẫn trên con đường mà người tiền nhiệm đã đi qua. Điểm khác duy nhất là Di Matteo không loại bỏ các cầu thủ có máu mặt của Chelsea.

 

Thậm chí, Villas-Boas cũng ra đi đầy cay đắng. Trong quãng thời gian ở Chelsea, các cầu thủ chống phá đến mức mà rất nhiều người cũng phải nghi ngờ về khả năng cầm quân của vị chiến lược gia này. Khi ấy, không ít các ý kiến đã cho rằng, Villas-Boas không đủ trình độ để làm việc tại các đội bóng hàng đầu của xứ sương mù.

 

Cũng rất may lần thứ 2 trở lại Anh, Villas-Boas đã giúp Tottenham giữ vững được vị thế của một đội bóng thách thức nhóm dẫn đầu. Dù Spurs năm nay không được suất trong tốp 4 đi chăng nữa thì Villas-Boas vẫn được xem là thành công, bởi Hè qua họ đã bán đi các ngôi sao lớn như Van der Vaart hay Modric.

 

Tất nhiên, trong đầu các cầu thủ Tottenham cũng như Villas-Boas bây giờ, họ sẽ không đầu hàng cho cuộc chiến nhằm có suất tham dự Champions League. Không chỉ các cầu thủ quyết tâm, Villas-Boas cũng đang mong mỏi hạ bệ đội bóng cũ, những con người đã khiến ông rơi vào quãng thời gian đen tối, “thân bại, danh liệt”. Và đó sẽ là thách thức lớn cho Chelsea đêm nay.

 

Vĩ Giang