1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Việt Nam vào bán kết giải U21 Quốc tế

(Dân trí) - Không thi đấu trong chiều nay, nhưng Việt Nam vẫn vào bán kết, nhờ chiến thắng 2-1 của Học viện Aspire (Qatar) trước Malaysia. Ở trận đấu còn lại trong ngày, ứng viên vô địch Iran dễ dàng chiến thắng Singapore 3-0, qua đó cùng Thái Lan vào bán kết.

 

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, 4 chiếc vé vào bán kết sớm được xác định sau 2 trận đấu chiều nay (27/9).Ở trận đấu đầu tiên, Học viện Aspire tỏ ra trên chân so với Malaysia. Hơn về kỹ thuật, thể lực lẫn tư duy chiến thuật, không lạ khi đội bóng gồm những cầu thủ trẻ gốc châu Phi vây hãm hoàn toàn đối phương, tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn.

 

Mới phút 12, Học viện Aspire đã có cơ hội đầu tiên. Giữa vòng vây các hậu vệ Malaysia, Jasper bên phía Aspire vẫn khéo léo xoay trở, trước khi tung ra cú sút căng từ khoảng 12m, buộc thủ môn Razali của Malaysia phải vất vả cản phá.
 
 
Việt Nam vào bán kết giải U21 Quốc tế - 1
Iran (áo trắng) dễ dàng đánh bại Singapore - Ảnh: Thục Linh

 

8 phút sau, Aspire có thêm cơ hội thứ 2, lần này đến lượt Happy Simelela lên tiếng. Từ cánh trái, Simelela dốc bóng rất nhanh, vượt qua 2 hậu vệ đối phương, rồi dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng một lần nữa Razali lại chiến thắng chân sút của Học viện Aspire.

 

Tránh được bàn thua trong những tình huống vừa nêu, nhưng Malaysia vẫn không thể giữ sạch lưới trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 30, đường chuyền của Jasper loại toàn bộ hàng phòng ngự của Malaysia, tạo điều kiện cho Papa bên phía Aspire ung dung đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Học viện Aspire.

 

Chứng kiến Aspire ép sân dữ dội, nhiều người có mặt trên sân nghĩ đến một chiến thắng đậm của đội bóng này. Ấy thế mà, giữa lúc Học viện Aspire đang bừng bừng khí thế, họ bất ngờ bị gỡ hòa, từ một tình huống khá đơn giản.

 

Phút 45, đường chuyền vượt tuyến tưởng như không có gì nguy hiểm của cầu thủ Malaysia lại khiến hàng thủ Học viện Aspire bối rối, trước khi họ để Shalihin bên phía Malaysia lao xuống hạ thủ môn Diouf trong pha đối mặt, gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

 

Bàn thua “rát mặt” càng làm cho Aspire quyết tâm hơn trong hiệp 2, để rồi quyết tâm của họ được cụ thể hóa bằng bàn thua ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 61. Người ghi bàn quyết định mang chiến thắng về cho Học viện Aspire là Jumaan Ali.

 

Chiến thắng này của Học viện Aspire đưa cả Aspire lẫn Việt Nam giành 2 vé đầu bảng A vào bán kết, dù Việt Nam không thi đấu trong chiều nay.

 

Ở trận còn lại trong ngày, ứng viên vô địch hàng đầu Iran dễ dàng vượt qua Singapore bằng tỷ số 3-0. Kết quả vừa nêu cũng giúp Iran cùng Thái Lan vào bán kết bằng những vị trí đầu bảng B.

 

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng chiều 29/9 giữa Việt Nam – Aspire và Iran – Thái Lan chỉ còn mang tính chất phân định ngôi nhất bảng.

 

Kim Điền