1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại Asian Cup 2015 (19h trên sân Mỹ Đình)

Việt Nam - Uzbekistan: Chờ vào phép màu

(Dân trí) - Sau 3 trận thua trắng tại bảng E, cơ hội trên lý thuyết của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn còn, nhưng là rất hẹp. Thậm chí, chỉ có phép màu mới giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lách qua khe cửa hẹp.

Khách tự tin

Uzbekistan được đánh giá cao hơn ĐTVN về mọi mặt. Quan trọng hơn, đội khách đang có nhiều động lực để quyết giành chiến thắng trận này, nhằm hướng tới 1 tấm vé đi tiếp tại bảng E đang nằm trong tay.

Mang tới đội hình không có gì thay đổi so với lượt đi, HLV Kasimov tin tằng mình và các học trò biết cách đánh bại ĐTVN thêm một lần nữa, bất chấp việc lần này Uzbekistan phải thi đấu sân khách.
 
Uzbekistan tự tin sẽ giành trọn 3 điểm - Ảnh: Gia Hưng

Uzbekistan tự tin sẽ giành trọn 3 điểm - Ảnh: Gia Hưng

Thậm chí, nhà cầm quân người Uzbekistan còn tự tin thái quá, khi khẳng định Uzbekistan hoàn toàn trên cơ so với ĐTVN và việc giành chiến thắng gần như quá dễ dàng.

HLV Kasimov còn vạch luôn kịch bản của trận cầu tối mai: Uzbekistan đá tấn công, trong khi ĐTVN chơi phòng ngự phản công. Và tất nhiên trong kịch bản ấy, Uzbekistan sẽ có bàn thắng sớm để định đoạt trận đấu.  “Tôi cho rằng tuyển Việt Nam đã có trận đấu tốt trong trận lượt đi. Nhưng Uzbekistan còn tự tin hơn và chúng tôi đã có trọn vẹn 3 điểm. Kịch bản ấy sẽ lặp lại trong cuộc tái ngộ lần này, vì chúng tôi vẫn đứng cửa trên, có sức mạnh và đủ năng lực đánh bại ĐTVN ngay tại Mỹ Đình”, HLV Kasimov tự tin nói.

Trận thắng 3-1 ở Tashkent khiến Uzbekistan tỏ ra cực kỳ tự tin vào khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại Mỹ Đình. Theo HLV Kasimov, ông nắm được các điểm manh, điểm yếu của đối thủ và đây chính là cơ sở để nhà cầm quân này tin vào một trận chắc thắng cho Uzbekistan.

Với cục diện hiện tại của bảng E, thuyền trưởng của Uzbekistan khẳng định, đội bóng Trung Á sẽ vượt qua ĐTVN, Hong Kong để cùng UAE giành vé dự Asian Cup 2015. “Hai tấm vé dự Asian Cup của bảng đấu sẽ thuộc về UAE và Uzbekistan”, HLV Kasimov khẳng định chắc nịch, dù vòng bảng vẫn còn 3 trận phía trước.

Niềm tin của “tướng” Sỹ

Nếu như thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đòi nợ thành công Uzbekistan trận này, đồng thời chờ UAE đánh bại Hong Kong, ĐTVN có thêm một chút hy vọng. Trong trường hợp kịch bản đó xảy ra, thì UAE sẽ có tấm vé đầu tiên tham dự VCK 2015, còn Uzbekistan và Hong Kong sẽ có cùng 4 điểm, ĐTVN vẫn ở vị trí cuối bảng, nhưng chúng ta có 3 điểm, chỉ kém 2 đội đứng trên đúng 1 điểm.

Sau lượt trận thứ 4 này, vòng bảng sẽ còn 2 trận nữa với các đội. Trong trường hợp UAE đã sớm giành vé đi tiếp, thì ĐTVN có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đọ sức tới đây trên sân nhà của UAE, trước khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Hong Kong.
 
Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chiến thắng để nuôi hy vọng - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chiến thắng để nuôi hy vọng - Ảnh: Gia Hưng

Như vậy, nhiệm vụ bắt buộc với ĐTVN là phải giành chiến thắng cả 3 trận, bắt đầu từ cuộc đọ sức với Uzbekistan tối nay. Ngoài ra, ĐTVN cũng phải trông chờ vào những kết quả có lợi ở cặp đấu còn lại, để chí ít thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ có được vị trí thứ 3, nhưng lại là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để được tấm vé vớt đi vào VCK.

Theo quyền HLV trưởng ĐTVN, đội bóng của ông sẽ tập trung tối đa cho trận đấu gặp Uzbekistan. Nếu giải quyết được trận cầu này và có 3 điểm trong tay, ĐTVN sẽ làm sống lại cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup. “Chúng tôi nỗ lực vượt qua Uzbekistan, sau đó mới ngắm đến trận đấu gặp UAE. Cứ giải quyết từng trận, tôi nghĩ cơ hội giành vé dự Asian Cup không phải là không có cho ĐTVN”, ông Sỹ hy vọng.

Dù sự chuẩn bị của ĐTVN những ngày qua không có gì đặc biệt, thậm chí hời hợt bởi dường như VFF đang dành mọi sự quan tâm cho U23 và tuyển nữ Việt Nam trong chiến dịch SEA Games, nhưng HLV người Nam Định vẫn tin rằng ĐTVN sẽ làm được “điều gì đấy” trước Uzbekistan.

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, mặc dù Uzbekistan đứng cửa trên, nhưng ĐTVN vẫn có quyền trông đợi vào những bất ngờ tại Mỹ Đình. Ông Sỹ cho rằng, với sự bổ sung Tấn Trường và Tấn Tài, ĐTVN sẽ chơi cân bằng hơn so với trận lượt đi. Hơn nữa, sau thất bại 1-3 trước Uzbekistan, ĐTVN đã rút ra được nhiều bài học, chưa kể trận này thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được thi đấu trên sân Mỹ Đình, có sự ủng hộ của thời tiết.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò của mình có một niềm tin sẽ giành chiến thắng, còn kết quả thực tế thế nào sẽ phải chờ xem họ thể hiện ra sao trong cuộc đọ sức với Uzbekistan tối nay.

Lê Cường