1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Việt Nam thua sít sao Trung Quốc dù chơi thiếu người

(Dân trí) - Thi đấu rất nỗ lực nhưng Việt Nam cuối cùng đành chịu thất bại 1-2 trước Trung Quốc sau khi bị đội khách dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 và phải chơi thiếu người từ phút 54 do Việt Thắng bị truất quyền thi đấu.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình tối nay (bắt đầu lúc 19h) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với hai đội bởi Việt Nam (5 điểm) đã bị loại còn Trung Quốc (10 điểm) đã chính thức có tấm vé dự Asian Cup 2011 cùng với Syria (11 điểm) ở bảng D. Dù không còn nhiều động lực nhưng cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Đội khách tỏ ra lấn lướt trong hiệp đầu tiên với một loạt tình huống hãm thành nguy hiểm và hai trong số đó được Yang Hu (34') và Zhang Linpeng (43') tận dụng thành công.
 
Sang hiệp hai, Việt Nam sớm gặp bất lợi khi tiền đạo Việt Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau lỗi đánh nguội với một cầu thủ Trung Quốc. Tuy chỉ còn chơi với 10 người nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực và tìm được bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Công Vinh ở phút 71 từ chấm 11m. Trong những phút cuối trận, Việt Nam thậm chí ép sân và tạo được một vài pha sóng gió trước cầu môn Trung Quốc, tiếc là Như Thành rồi Trọng Hoàng không thể gỡ hòa cho đội chủ nhà.
   
Trở lại diễn biến trên sân, với lợi thế về thể hình và thể lực, Trung Quốc sớm chiếm thế chủ động và quyền kiểm soát bóng ở những phút đầu. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được cự ly đội hình và bọc lót cho nhau khá tốt. Phút 10, Thành Lương thực hiện cú cứa lòng táo bạo chếch bên góc phải vòng cấm địa Trung Quốc nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Trung Quốc có cơ hội thực sự đầu tiên khi tiền đạo Yang Hao xoay trở khéo léo rồi tung cú sút hiểm hóc nhưng may cho Việt Nam là bóng đi chệch khung gỗ.
 
Việt Nam thua sít sao Trung Quốc dù chơi thiếu người - 1

Dù rất nỗ lực nhưng Việt Nam (áo trắng) vẫn để Trung Quốc hai lần sút tung lưới trong hiệp 1
(ảnh: Hữu Nghị)


Ngay sau đó, đội khách liên tiếp tạo ra hai tình huống sóng gió trước cầu môn Việt Nam nhưng thủ môn Quang Huy đều xuất sắc cản phá thành công, một là cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Zhao Xuri và tiếp đến là pha đánh đầu cận thành. Trung Quốc dần tạo được sức ép đáng kể lên phần sân Việt Nam bằng những pha triển khai tấn công đơn giản nhưng khá nhuần nhuyễn.
 
Phút 25, Việt Nam có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Từ pha phản công nhanh, Việt Thắng chuyền bóng cho Thanh Hưng. Sau khi dùng kỹ thuật khéo léo loại bỏ hậu vệ đội bạn ở trong vòng cấm, tiền vệ của Đà Nẵng lại dứt điểm khá "hiền" để thủ thành Trung Quốc đẩy bóng ra ngoài.
 
Phút 30, các hậu vệ Việt Nam lơi lỏng trong khâu kèm người để Yang Hu thoải mái thoát xuống nhận bóng rồi tung cú sút chéo góc rất nguy hiểm nhưng may mắn cho Việt Nam là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
 
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng đội khách cũng có bàn mở tỷ số ở phút 34 sau pha triển khai tấn công bên cánh trái. Bóng được tạt vào vòng cấm địa và dù Quang Huy đã nỗ lực cản phá cú dứt điểm đầu tiên của đội bạn nhưng tới pha đá bồi của Yang Hu thì anh đành bó tay.
 
Phút 43, vẫn từ một đường tạt vào bên cánh trái của Trung Quốc, các hậu vệ Việt Nam không theo kèm người chặt để hậu vệ Zhang Linpeng lên tham gia tấn công tung cú volley tung lưới Quang Huy, nhân đôi cách biệt cho đội khách.
 
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-0 nghiêng về Trung Quốc. Các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần tốt nhưng những sơ hở trong phòng ngự đã khiến chúng ta phải trả giá bằng hai bàn thua ở cuối hiệp.
 
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam chủ động dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tiền vệ kiến thiết Minh Phương có một vài đường chuyền khá hay nhưng cặp tiền đạo Việt Thắng - Công Vinh đều gặp rất nhiều khó khăn trước sự theo kèm sát sao của những hậu vệ to cao bên phía Trung Quốc.
 
Việt Nam thua sít sao Trung Quốc dù chơi thiếu người - 2

Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam từ chấm penalty (ảnh: Hữu Nghị)
 
Phút 54, Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người khi Việt Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp bị truất quyền thi đấu sau một pha đánh nguội lộ liễu với cầu thủ đội bạn. Phút 63, Lingpeng thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào vừa tầm cho Zhang Hu nhưng cú đánh đầu đập đất của tiền đạo này đi không chính xác.
 
Phút 71, Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam với bàn thắng từ chấm penalty sau khi Thành Lương bị hậu vệ đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Cú sút đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ bị thủ môn Trung Quốc đẩy ra nhưng trọng tài chính cho thực hiện lại quả phạt do một cầu thủ Trung Quốc phạm luật và ở lần sút thứ hai, Công Vinh đã thành công với cú sút chìm vào góc trái.
 
Phút 85, Như Thành chút nữa san bằng tỷ số cho Việt Nam khi dứt điểm chệch cầu môn sau pha đá phạt của Minh Phương. Ít phút sau, cầu thủ vào thay người Trọng Hoàng có pha dứt điểm đầy quyết đoán nhưng thủ môn Trung Quốc đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho đội khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Trung Quốc và tuy thua, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận những lời khen ngợi về tinh thần chiến đấu tới cùng.
 
Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:
 
Quang Huy - Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật (Đình Đồng 67') - Thanh Hưng (Trọng Hoàng 70'), Minh Châu, Minh Phương, Thành Lương - Công Vinh, Việt Thắng.
  
MH