1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao MU “tống cổ” tài năng trẻ Ravel Morrison?

(Dân trí) - Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa kết thúc (31/1), MU đã bán rẻ tài năng trẻ Ravel Morrison sang West Ham với giá chuyển nhượng khá “bèo bọt” 650 nghìn bảng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến MU tống cổ tiền vệ này...

Sau thế hệ Vàng của MU gồm Paul Sholes, anh em nhà Neville, David Beckham và Nicky Butt, đến tận bây giờ giới chuyên môn mới nhìn nhận rằng lò đào tạo trẻ của “Quỷ đỏ” xuất ra được những sản phẩm có tiềm năng phát triển thành “sao lớn” sánh ngang thế hệ Vàng, nổi bật nhất trong số đó là bộ đôi Paul Pogba và Ravel Morrison. Những người cùng đội hình trẻ MU giành FA Cup (dành cho đội trẻ) mùa giải trước.
 
Vì sao MU “tống cổ” tài năng trẻ Ravel Morrison? - 1
Morrison cũng đoạt cúp FA giành cho lứa cầu thủ trẻ giống thế hệ Vàng của Scholes trước đây

 

Tuy nhiên, vừa mới đây đội chủ sân Old Trafford bất ngờ đẩy Morrison, người được xem như  “truyền nhân” của Paul Scholes sang West Ham với giá trị chuyển nhượng 650 nghìn bảng và có thể tăng lên 2 triệu bảng, tùy theo khả năng thích nghi của cầu thủ năm nay mới 18 tuổi này tại Upton Park. Tất cả chỉ có vậy, không có thêm bất cứ điều khoản nào khác như kiểu MU sẽ được quyền ưu tiên mua lại cầu thủ này hay gì khác.

 

Phát biểu về sự ra đi của Morrison, HLV Alex Ferguson trả lời ngắn gọn: “Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cậu ấy nếu rời khỏi MU. Trung thực mà đánh giá cậu ta có tài năng thiên bẩm tuyệt vời”. Sở dĩ mức phí chuyển nhượng của tài năng trẻ này khá bèo, chỉ nhỉnh hơn chút ít so với 3 tuần lương của Rooney bởi lẽ hợp đồng giữa Morrison và MU chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc.
 
Nhưng nếu cho rằng vì MU không giữ nổi chân tiền vệ trẻ này nên liền bán gấp để vớt vát chút tiền thì có lẽ không đúng. Tại West Ham, Morrison sẽ nhận mức lương 20 nghìn bảng/tuần, nếu ký hợp đồng mới với MU, đội bóng này chắc chắn sẽ dành cho những cầu thủ được đánh giá có triển vọng như Morrison mức lương dao động trong khoảng 10-15 nghìn bảng/tuần.
 
Vì sao MU “tống cổ” tài năng trẻ Ravel Morrison? - 2
Không phải Morrison bỏ MU mà chính là đội bóng này tống cổ Morrison

 

Dù mức MU đưa ra có thấp hơn chút ít, nhưng ngoài ra còn tiền thưởng và điều quan trọng nhất có cơ hội thi đấu tại đội 1 của “Quỷ đỏ”, điều mà rất nhiều cầu thủ trên thế giới này thèm khát. Vấn đề dường như không nằm ở phía Morrison mà ở phía MU. Chính đội bóng này đã chủ động đẩy Morrison sang West Ham.

 

Trước tiên phải nói rằng ở Old Trafford, chẳng mấy người có cảm tình với Morrison. Đó cũng là điều dễ hiểu nếu nhìn vào bảng thành tích bất hảo của cầu thủ này. Đầu năm 2011, Morrison phải nhận trát theo dõi hành vi của anh trong vòng 12 tháng từ tòa án do đe dọa nạn nhân của một vụ cướp, hay vụ rùm beng khi anh tiện tay lẳng điện thoại di động của bạn gái qua cửa sổ khách sạn.

 

Thậm chí, Morrison còn gia nhập một bang hội du thủ du thực tại Denton, Greater Manchester, nơi anh sinh ra và lớn lên. Mỗi khi cầu thủ này tới sân tập, có cả tá “đàn em” kéo đến để theo dõi. Điều đó đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của MU và những nhà quản lý đội bóng này đã lo sợ rằng, tấm gương xấu mà Morrison sẽ ảnh hưởng không tốt tới các cầu thủ trẻ khác.

 

Theo thông tin được tiết lộ, Morrison được sinh ra và nuôi nấng trong một gia đình không mấy tốt đẹp, nói chung là tiền vệ này có vẻ đã sống khá tự do. Dẫu thông cảm song mức độ chịu đựng của MU cũng có giới hạn. “Anh ta chỉ đơn giản là không thể thuần hóa được”, một quan chức của MU phát biểu. Và chính vì lẽ đó, HLV Ferguson mới thẳng tay tống cổ Morrison, nhằm tránh cho những rắc rối xung quanh tiền vệ tài hoa này lan rộng.
 
Vì sao MU “tống cổ” tài năng trẻ Ravel Morrison? - 3
"Một đi không trở lại" - sự nghiệp của Morrison tại MU đã không còn

 

Ferguson đã “đuổi” thì Morrison sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thi đấu cho MU nữa. Theo đánh giá của Sam Allardyce, huấn luyện viên trưởng của West Ham hiện nay, nếu phát triển tốt giá trị của Morrison trên thị trường chuyển nhượng sẽ không dưới 30 triệu bảng. Tuy nhiên, cho dù điều đó có xảy ra thì MU cũng chỉ nhận tối đa được 2 triệu bảng.

 

Chẳng phải MU không nhận ra tài năng của Morrison, họ cũng nhận ra tật của cầu thủ này quá lớn. Chính bởi Ferguson đã thất bại trong việc “cảm hóa” Morrison nên ông quyết định “một lần cho xong”. Điều đó cho thấy kỷ luật thép mà vị HLV lão làng này duy trì tại MU và do đó người ta lại hiểu rõ câu nói “Trường hợp của Morrison là tư liệu tốt” của Alex Ferguson khi ông kết thúc trả lời phỏng vấn về việc tại sao lại bán “truyền nhân” của Scholes.

 

Dẫu sao cũng buồn cho một tài năng như Morrison, dù West Ham cũng được biết đến như cái nôi đào tạo trẻ của xứ sương mù nhưng thời hoàng kim của “Búa tạ” đã qua, hiện họ đang phải vật lộn ở giải hạng Nhất. Bên cạnh đó, thật tiếc một tài năng lớn mới được hé lộ của nền bóng đá hiếm người tài như Vương Quốc Anh lại đang có nguy cơ bị thui chột sớm.
 
Vĩ Giang

Theo Goal