Vì sao Man Utd thoát phạt đền ở cuối trận gặp Arsenal?
(Dân trí) - Arsenal cho rằng họ xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống Ayden Heaven chạm tay trong vòng cấm. Ngoài tình huống này, trận đấu giữa Man Utd và Arsenal còn có rất nhiều pha bóng tranh cãi.
Arsenal đã hòa 1-1 với Man Utd trong chuyến hành quân tới sân Old Trafford ở vòng 28 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua. Kết quả này khiến cho "Pháo thủ" bị đội đầu bảng Liverpool gia tăng khoảng cách lên thành 15 điểm và gần như hết hy vọng vô địch.

Tình huống Heaven đánh đầu đập trúng tay của mình trong vòng cấm của Man Utd (Ảnh: Getty).
Sau trận đấu, người hâm mộ Arsenal cho rằng đội nhà xứng đáng chiến thắng khi trọng tài Anthony Taylor từ chối quả phạt đền rõ ràng của "Pháo thủ" ở cuối trận. Trong tình huống đó, cầu thủ Ayden Heaven đã tự đánh đầu chạm bóng vào tay của mình. Tuy nhiên, trọng tài không cho rằng đó là lỗi của tài năng trẻ bên phía Man Utd.
Tổ trọng tài VAR cũng đồng tình với quyết định của trọng tài chính Anthony Taylor, bất chấp việc các cầu thủ Arsenal phản đối.
Bình luận trên đài Sky Sports, hai bình luận viên Peter Drury và Gary Neville đã giải thích về tình huống này. Peter Drury cho biết: "Bóng đã chạm vào đầu của Heaven trước khi đập vào tay. Theo luật, tình huống đó không được tính là phạm lỗi". Gary Neville nêu ra quan điểm tương tự: "Trái bóng chỉ lướt qua tay của Heaven. Trước đó, anh ta đã dùng đầu cản phá bóng".
Luật của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) quy định: "Không tính lỗi chạm tay cho các cầu thủ trong tình huống cầu thủ đánh đầu, dùng chân đá bóng hoặc bóng đập một phần cơ thể trước khi bóng chạm vào tay, trừ khi đó là tình huống dẫn tới bàn thắng".

Merino cố tình giẫm vào chân của Garnacho ở phút 58 (Ảnh: The Sun).
Ngoài tình huống này, trọng tài Anthony Taylor cũng có không ít quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Man Utd và Arsenal. Đơn cử là tình huống đá phạt thành bàn của Bruno Fernandes ở phút 45+2. Đài Sky Sports chỉ ra rằng trọng tài Anthony Taylor đã cho hàng rào của Arsenal đứng quá xa (10,2m) so với quy định (9,15m). Điều đó giúp Bruno Fernandes dễ dàng thực hiện cú dứt điểm.
Phút 15, trung vệ Victor Lindelof của Man Utd bị phát hiện bóp cổ Mikel Merino bên phía Arsenal nhưng trọng tài không đưa ra án phạt. Phút 58, tới lượt Merino cố tình giẫm vào chân Garnacho nhưng một lần nữa, trọng tài làm ngơ. Tổ VAR cũng không can thiệp vào tình huống này.
Tới cuối trận, Gabriel Magalhaes phàn nàn rằng bị Diogo Dalot túm áo, kéo ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, Gary Neville cho rằng trung vệ của Arsenal đã cố tình ngã để kiếm phạt đền. Trong khi đó, Dalot chỉ giữ người, chứ không túm áo Gabriel.