Man Utd: Lưỡi kiếm cùn và nhà hát của những… hờn dỗi
(Dân trí) - Man Utd đang chết chìm trong bi kịch của sự tầm thường. Họ tầm thường trong cả trình độ lẫn thái độ thi đấu. Người ta đang tự hỏi phải chăng "Quỷ đỏ" đang bước trên con đường diệt vong?
Man Utd tệ hại do trình độ hay do thái độ?
Phút 19 trong trận đấu giữa Man Utd và Real Sociedad ở Europa League vào sáng 7/3, Noussair Mazraoui thực hiện đường chuyền dài cho Diogo Dalot băng xuống. Ở phía trong, Rasmus Hojlund chạy nhanh như cắt hướng về phía khung thành đối thủ.
Thế nhưng, thay vì thực hiện đường chuyền cắt ngang vòng cấm Real Sociedad, Dalot lại làm chậm nhịp, chuyền bóng lại phía sau cho Garnacho, rồi bóng được luân chuyển tới chân của Dorgu. Cuối cùng, hậu vệ trái này đã dứt điểm lên trời.

Hojlund đã nổi điên khi Dalot không thực hiện cú căng ngang trong tình huống này (Ảnh chụp màn hình).
Không cần phải nói nhiều cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Hojlund khi không nhận được đường chuyền ở tư thế thuận lợi, có thể chuyển hóa thành bàn. Thậm chí, tờ Mirror còn tiết lộ rằng Hojlund đã có hục hặc với Dalot sau trận đấu. Có chi tiết cần phải nhắc lại, hai cầu thủ này từng có hiềm khích khi Hojlund chỉ trích Dalot sau trận thua 3-4 trước Copenhagen ở Champions League mùa trước.
Không phải ngẫu nhiên, pha bóng này đã được nhiều trang báo lớn như Telegraph, The Athletic dẫn lại để minh chứng cho sự bất ổn ở Man Utd cũng như hệ thống của HLV Amorim. Bởi lẽ, bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng Hojlund (người không ghi bàn trong 19 trận đấu) sẽ tạo ra mối đe dọa lớn hơn so với Dorgu, người không có góc dứt điểm thuận lợi bằng.
Những tình huống ở vị trí như của Dalot luôn tạo ra sát thương cao nếu bóng được căng ngang vào vòng cấm. Một tình huống tương tự như vậy xuất hiện trong trận đấu giữa Aston Villa và Club Brugge ở Champions League cách đây ít ngày. Morgan Rogers (Aston Villa) đã thực hiện đường căng ngang khiến Brandon Mechele (Club Brugge) đá phản lưới nhà khi truy cản.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng Dalot không quan sát thấy Hojlund di chuyển ở vị trí thuận lợi ở phía trong (thuộc về trình độ) hay do cầu thủ này cố tình không chuyền bóng cho tiền đạo người Đan Mạch (thuộc về thái độ)?
Tờ Telegraph đã gọi pha xử lý của Dalot là "hành động tội lỗi". Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Scholes nhấn mạnh: "Dalot không quan sát thấy Hojlund ở tình huống này. Đó là tội ác với Hojlund".
Có lẽ, chỉ có Dalot mới có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng dù thế nào, tình huống đó chính là hình ảnh tiêu biểu chỉ ra vấn đề lớn của Man Utd thời điểm này. Đó là họ không biết xử lý thế nào trong khu vực 1/3 sân đối phương. HLV Amorim đã thừa nhận điều này: "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng điều đó không thể hiện qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vì các cầu thủ không dứt điểm".

Hojlund thi đấu kém cỏi một phần vì không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến dưới (Ảnh: Getty).
Theo thống kê từ Under Stat, Man Utd có chỉ số xG trong các tình huống mở (không tính bóng chết) ở giải Ngoại hạng Anh chỉ là 32,59. Đây là con số rất thấp. Một đội bóng tầm trung như Crystal Palace cũng đạt 35,9. Con số này của đội đầu bảng Liverpool là 55,78. Man Utd chỉ ghi 21 bàn từ các tình huống mở (thấp hơn số bàn thắng kỳ vọng 11,59 bàn). Con số ấy cho thấy Man Utd tấn công tệ tới mức nào.
Trong đó, Hojlund chỉ có số bàn thắng kỳ vọng là 2,62, thấp nhất trong số các tiền đạo ở giải Ngoại hạng Anh (thực tế chỉ ghi 2 bàn). Trong đó, chân sút người Đan Mạch chỉ thực hiện 16 cú dứt điểm trong 22 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh, tức sút chưa tới 1 lần/trận. Tới đây, nhiều người sẽ có chung suy nghĩ: Sút ít như vậy thì Hojlund lấy đâu ra nhiều bàn thắng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Hojlund không được cung cấp nhiều bóng. Thống kê từ Statmuse cho thấy, tiền đạo này chỉ chạm bóng trung bình 17 lần mỗi trận ở giải Ngoại hạng Anh và có chưa tới 2 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận. Điều đó có nghĩa rằng, tuyến dưới của Man Utd thực sự có vấn đề trong việc triển khai bóng.
Thành tích của Hojlund đã có thể cải thiện nếu Dalot chịu chuyền bóng. Còn nhớ, hồi tháng 12, tiền đạo người Đan Mạch cũng bực mình vì Amad Diallo trong tình huống tương tự ở trận đấu với Viktoria Plzen ở Europa League.
Nói vậy để thấy, vấn đề ở Man Utd không chỉ nằm ở một cá nhân là Dalot hay Hojlund mà nằm ở cả hệ thống. Những ngôi sao "Quỷ đỏ" dường như chịu lực cản vô hình ngăn họ tiến bước. Điều đó nằm ở trình độ hay thái độ?
Nhà hát của những... hờn dỗi
Lại nói về câu chuyện thái độ, Garnacho chính là ví dụ điển hình. Tiền đạo người Argentina không ngần ngại bày tỏ phản ứng của HLV Amorim sau khi bị thay ra sân ở trận đấu với Real Sociedad. Đây là lần thứ hai trong vòng ít ngày, Garnacho bị nhắc nhở vì… hỗn láo.
Còn nhớ, trong trận đấu với Ipswich, tiền đạo sinh năm 2004 đã vùng vằng đi thẳng vào đường hầm sau khi phải rời sân. Rõ ràng, những bài học từ sai lầm này chỉ như "nước đổ lá khoai" với Garnacho. Anh đã quên sạch khi bước vào trận đấu với Real Sociedad.

Cái tôi quá lớn khiến Garnacho chịu nhiều sự chỉ trích vì thái độ (Ảnh: Getty).
Sau trận đấu, không ít cổ động viên (CĐV) Man Utd đã yêu cầu CLB bán gấp tiền đạo này vì cạn kiệt niềm tin vào khả năng anh có thể thay đổi tính cách. Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Scholes không đồng tình với việc Garnacho liên tục hờn dỗi.
Cần nói thêm rằng, Garnacho là một trong số cầu thủ nằm trong diện "thử thách". Ngôi sao xứ Tango từng bị trừng phạt không được đăng ký thi đấu trận gặp Man City vì thái độ. Nhưng không giống như Rashford (không còn muốn cống hiến cho Man Utd), Garnacho vẫn có khát khao thi đấu. Thực tế, tiền đạo trẻ người Argentina đã chơi khá nhiệt huyết trong hai trận đấu với Ipswich và Real Sociedad, những trận đấu anh bị thay ra giữa chừng.
Và khi không đúng ý, Garnacho ngay lập tức bộc lộ cái tôi bằng sự phản đối. Rõ ràng, tiền đạo này là hiện thân cho sự nuông chiều quá mức của ban lãnh đạo với các cầu thủ Man Utd trong những năm qua. Họ luôn sẵn sàng trong tư thế phản đối nếu không được đáp ứng đúng yêu cầu.
Không phải không có sự trừng phạt. Jadon Sancho từng bị đày ải trên băng ghế dự bị, rồi liên tục phiêu bạt qua Dortmund, Chelsea vì công khai bật HLV Ten Hag. Rashford, Antony cũng lần lượt rời khỏi Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng điều trớ trêu rằng, họ đều thi đấu thành công khi rời Old Trafford.
Để rồi, Sancho xem việc rời Man Utd giống như "tìm được sự tự do" và lên tiếng chúc mừng Rashford (chuyển sang Aston Villa). Ai còn dám chắc "con virus" của sự tự mãn ấy không lây lan trong nội bộ Man Utd hiện tại. Quỷ đỏ trở nên quá tầm thường và yếu đuối để ngăn chặn "con virus" này lây lan.
Khi việc thi đấu cho Man Utd không còn mang tới niềm tự hào cho các cầu thủ, bất cứ ai cũng có thể chà đạp lên lòng tự tôn của đội bóng. Bằng cách đó, Man Utd dần không còn trở thành đội bóng lớn. Họ chỉ còn vẻ ngoài để tự tôn, còn bên trong, tất cả chỉ rỗng tuếch.
Bi kịch của sự tầm thường cùng HLV Ruben Amorim
"Không có cầu thủ nào của Man Utd thi đấu tốt hơn dưới thời HLV Amorim. Không thể nói rằng đội bóng hiện tại tốt hơn so với thời HLV Ten Hag", cựu danh thủ Jamie Carragher khẳng định như đinh đóng cột trong bài viết trên tờ Telegraph.

HLV Amorim khiến Man Utd ngày càng thụt lùi (Ảnh: Reuters).
Dù là CĐV Man Utd hay không, bạn phần nào đó cũng đồng tình với quan điểm của Carragher. Ít ai ngờ rằng, HLV Amorim đã xuất hiện ở Old Trafford trong 5 tháng. Bởi lẽ, tất cả vẫn như ngày đầu. Trước mặt ông là mớ hỗn độn không hơn không kém.
Ở thời điểm sa thải HLV Ten Hag, Sir Jim Ratcliffe, tưởng chừng như đã tìm thấy làn gió mới từ HLV trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, đó là Ruben Amorim. Tuy nhiên, thậm chí, giờ đây, Man Utd còn tệ hơn so với thời điểm "trảm" Ten Hag. Không ai biết, CLB còn tệ tới mức nào khi họ ngày càng tụt sâu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.
Tất nhiên, HLV Amorim có thể vin vào cái cớ là tiếp quản Man Utd vào giữa mùa giải và chưa thể mang về những cái tên phù hợp. Nhưng lời biện minh ấy liệu có được chấp nhận hay không? Hãy nhìn HLV David Moyes ở Everton.
Ông thầy người Scotland thậm chí còn tiếp quản tập thể Everton "nát" hơn nhiều so với Man Utd khi cận kề khu vực xuống hạng. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, David Moyes đã giúp Everton bật dậy mạnh mẽ. Ông đã giúp The Toffees giành 15/24 điểm có thể. Trong khi đó, Man Utd thời HLV Amorim chỉ giành 18/48 điểm có thể.
Nếu cần dẫn chứng khác, HLV Oliver Glasner vừa kỷ niệm một năm dẫn dắt Crystal Palace sau khi giúp CLB vươn mình với sơ đồ 3-4-2-1 giống hệt Amorim. Các cầu thủ Crystal Palace không mất nhiều thời gian thích nghi với lối chơi mới của Oliver Glasner. Những HLV giỏi là những người có thể khai thác hết tiềm năng của các cầu thủ, với những sơ đồ họ thích.
Nuno Espirito Santo đã giúp Nottingham Forest vươn lên từ đội bóng trụ hạng tại Ngoại hạng Anh tiến tới rất gần tấm vé dự Champions League mùa này. Tương tự, Unai Emery (Aston Villa) hay Eddie Howe (Newcastle) đều biến đội bóng của họ trở thành đối thủ đáng gờm ở Ngoại hạng Anh mà không cần nhiều thời gian thích nghi.
Thời điểm HLV Arteta tiếp quản Arsenal khá tương đồng với HLV Amorim ở Man Utd. Vào tháng 12/2019, HLV Arteta đã tiếp nhận tập thể Arsenal xếp thứ 10 ở giải Ngoại hạng Anh với nhiều cầu thủ có thu nhập cao nhưng thi đấu không hiệu quả. Tuy nhiên, Arteta đã phát huy rất tốt nguồn lực từ cầu thủ trẻ của Arsenal để tạo ra thế hệ vàng đầy hứa hẹn.
Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Arsenal, HLV người Tây Ban Nha giúp CLB kết thúc ở vị trí thứ 8 giải Ngoại hạng Anh và giành chức vô địch FA Cup sau khi đánh bại Man City, Chelsea. Dù đã có bước thụt lùi với không ít sự thất vọng nhưng Arteta vẫn kiên định với hướng đi của mình.
Ông đã ngừng chiêu mộ những ngôi sao lớn để thay thế Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang. Thay vào đó, Arteta đã chi tiêu khá thông minh khi mang về Martin Odegaard, Gabriel Martinelli và Gabriel, biến họ trở thành trụ cột mới ở Emirates.

Man Utd chỉ còn cái vẻ bên ngoài, còn bên trong mục ruỗng (Ảnh: PA).
Trong khi đó, HLV Amorim vẫn đang mò mẫm trong trạng thái mơ hồ. Không có nhiều tín hiệu khả quan cho thấy Man Utd sẽ tạo nên cú bật dậy giống Arsenal. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn đang đi lùi so với phiên bản tệ hại của họ dưới thời HLV Ten Hag.
Sự kỳ vọng rất lớn dồn vào mùa Hè tới khi HLV Amorim được quyền mua sắm theo ý mình. Thế nhưng, chỉ e rằng, sự kỳ vọng ấy nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi Man Utd không còn nhiều tiền vì khủng hoảng tài chính. Hơn nữa, tình cảnh của Man Utd hiện tại rất khó để thu hút những ngôi sao.
Còn hiện tại, trước mặt Man Utd chính là đối thủ Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Chỉ nghe tới đối thủ thôi, e rằng Man Utd đã thấy rùng mình. Ở thời điểm này, họ trở nên quá tầm thường nếu so sánh với Arsenal.
























