1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Venezuela khiến Messi và đồng đội trở lại mặt đất

(Dân trí) - Được kỳ vọng khá nhiều, nhưng Argentina lại thể hiện bộ mặt tệ hại khi để thua Venezuela 0-1 ở lượt trận hai vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Người ghi bàn cho Venezuela là trung vệ Amorebieta.

 

Argentina đã gây tiếng vang lớn bằng thắng lợi ấn tượng 4-1 trước Chile ở lượt mở màn. Nhưng mỹ từ mà báo giới nước này để khen ngợi Messi và đồng đội khiến Argentina lầm tưởng họ đã đạt đến sự hoàn thiện sau giai đoạn khủng hoảng.
 
 
Venezuela khiến Messi và đồng đội trở lại mặt đất - 1

Messi không thể hiện được nhiều trước Venezuela

 

Ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất Lionel Messi đã không thể hiện được nhiều, khi anh trở lại với hình ảnh quen thuộc như thời Batista cũng như Maradona: phải thường xuyên về nhận bóng, đảm trách quá nhiều nhiệm vụ ở giữa sân và ít có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương.

 

VL World Cup 2014 KV Nam Mỹ - Vòng 2

Ngày 12/10

Bolivia 1-2 Colombia

Chile 4-2 Peru

Paraguay 1-1 Uruguay

Venezuela 1–0 Argentina

Di Maria cũng có dấu hiệu sa sút về thể lực, khi cầu thủ này không còn thể hiện tốc độ, kỹ thuật trong các pha bứt phá. Gonzalo Higuain, tác giả của cú hattrick vào lưới Chile lượt trước lại chơi đầy nhạt nhòa và thiếu sự sắc nét trong các tình huống dứt điểm.

 

Nhưng nguyên nhân khiến Argentina thua 0-1 chính là tuyến giữa chơi khô cứng, khi cả Rojo, Sosa và Mascherano chơi quá thiên về cơ bắp, khiến Messi không có người hỗ trợ đắc lực. Điều ngạc nhiên là Sabello giống như Batista trước đây lại bỏ quên một tiền vệ xuất chúng như Pastore.

 

Hàng công bế tắc, tuyến giữa nhạt nhòa còn hàng thủ thì chơi lỏng lẻo, thường xuyên mắc sai lầm. Và trong một tình huống mà các hậu vệ thiếu sự ăn ý trong phối hợp, trung vệ Amorebieta lên tham gia tấn công đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm quý giá cho Venezuela.
 
 
Venezuela khiến Messi và đồng đội trở lại mặt đất - 2

Higuain đã có một trận đấu đầy thất vọng

 

Argentina không đưa ra nhiều thay đổi so với trận thắng Chile 4-1, cặp trung vệ quen thuộc Demichelis-Burdisso. Hàng tiền vệ với Mascherano đá thấp hơn cặp Rojo-Sosa, thủ quân Lionel Messi đá lùi phía sau cặp tiền đạo Di Maria-Higuain. Nhỉnh hơn về đẳng cấp, Argentina không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận.
 
Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, Messi, Higuain rồi Zabaleta liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn Venezuela, nhưng thủ thành Vega đã chơi đầy tập trung và cản phá thành công.
 
Argentina chơi đầy chủ động và cơ hội thuận lợi nhất đã đến ở phút 18. Messi chọn vị trí khôn ngoan rồi băng xuống đối mặt thủ môn Vega. Nhưng với phản xạ xuất sắc, Vega đã chiến thắng được Messi ở tình huống đối mặt, cứu cho Venezuela một bàn thua trông thấy.
 
Nhưng đó là khoảng thời gian ngắn ngủi Venezuela để ép sân, sau đó họ nhanh chóng lấy lại sự chủ động. Phút 30, Rondon sút xa khiến Andujar phải vất vả cản phá. Cuối hiệp 1, Arango thực hiện quả đá phạt khá hiểm hóc vào góc xa, chỉ tài năng của Andujar mới giúp Argentina tránh được bàn thua.
 
 
Venezuela khiến Messi và đồng đội trở lại mặt đất - 3

Venezuela đã chơi đầy hiệu quả trên sân nhà
 
Sang hiệp 2, lối chơi của Argentina trở nên khá rối và liên tục dính đòn phản công từ Venezuela. Juan Arango chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên sân với hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn Andujar, còn hàng thủ Argentina lại chơi khá lỏng lẻo.
 
Nỗ lực của Venezuela cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 61. Arango thực hiện quả tạt khá chuẩn xác bằng chân trái tìm đúng vị trí Amorebieta. Trung vệ đang khoác áo Bilbao chọn vị trí chính xác dứt điểm nhạy cảm hạ Andujar, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
 
Argentina dồn lên tấn công ở những phút cuối, HLV Sabella lần lượt tung cả Palacio rồi Pastore vào sân, nhưng Argentina không thể thay đổi được cục diện. Thua 0-1 đầy cay đắng trước Venezuela, Argentina còn nhiều vấn đề phải cải thiện nếu muốn thoát khỏi khủng hoảng.
 

Đội hình thi đấu

 

Venezuela: Vega, Rosales, Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero, Cesar Gonzalez (Julio Alvarez 82), Rincon, Lucena, Arango, Fedor (Moreno 88), Rondon (Feltscher 75)

 

Argentina: Andujar, Burdisso, Demichelis, Otamendi, Zabaleta (Banega 60), Sosa (Palacio 74), Mascherano, Rojo, Messi, Higuain, Di Maria (Pastore 83).

 

Kim Anh