1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần "đặc biệt" ở Olympic 2020

H.Long

(Dân trí) - Yusra Mardini là vận động viên "đặc biệt". Cô là thành viên của đoàn thể thao tị nạn tranh tài ở Olympic. Vẻ đẹp của Yusra Mardini khiến người ta thực sự say đắm.

Yusra Mardini là cô gái trẻ người Syria. Cô từng trôi dạt trên vùng biển Aegean (Hy Lạp) trong cuộc chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở quê nhà. Khi chiếc thuyền chở cô cùng 19 người khác (trong đó có chị gái của Mardini) gặp nạn ở trên vùng biển Aegean, cả hai chị em Mardini đã trở thành "nhân viên cứu hộ" bất đắc dĩ.

Cô gái sinh năm 1998 là ân nhân, đã cứu sống 18 người trong thời khắc sinh tử ấy. Mardini cũng không thể ngờ được rằng, chỉ vài tháng sau khi cứu sống nhiều người ở vùng biển tại Địa Trung Hải, cô đã được xuất hiện trong bể bơi ở sân khấu lớn như Olympic 2016 ở Rio de Janeiro cũng những VĐV xuất sắc nhất thế giới.

Thế nhưng, cô không đại diện cho bất kỳ quốc gia nào, mà đại diện cho đoàn thể thao của những người tị nạn. Họ là những mảnh đời khốn khổ, được ghép vào với nhau, và chiến thắng vì niềm tin mạnh mẽ của những người con xa xứ.

Mardini đã sống chung với nước bể bơi từ năm 4 tuổi. Cha của cô từng là HLV bơi lội nổi tiếng ở Syria. Tới tận bây giờ, Mardini vẫn tâm niệm rằng: "Tôi đã học được từ khi còn rất nhỏ rằng bơi lội là lối thoát của tôi trong cuộc sống".

Cuộc đời của Mardini rẽ sang một hướng khác khi chiến tranh Syria nổ ra năm 2011. Một ngày nọ, một quả bom đã phá hủy ngôi nhà của cô. Một ngày khác, một quả bom khác đã làm nổ tung nóc bể bơi, nơi cô tập luyện hàng ngày.

Tình hình trở nên bế tắc. Vào tháng 8/2015, chán nản với cuộc sống không có đường chân trời và chiến tranh bất tận ở Syria, Mardini lên đường tìm kiếm một tương lai hòa bình, bỏ lại sau lưng cuộc sống ở quê nhà.

Cô từng được bầu là Đại sứ thiện chí của UNHCR (Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn) vào năm 2017. Và giờ đây, cô lại tìm thấy ánh sáng cuộc đời nhờ bơi lội. Cô chính là người cầm cờ của đoàn thể thao tị nạn ở Olympic 2020.

Cùng ngắm vẻ đẹp của Yusra Mardini:

Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 1
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 2
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 3
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 4
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 5
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 6
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 7
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 8
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 9
Vẻ đẹp hút hồn của nữ thần đặc biệt ở Olympic 2020 - 10
Dòng sự kiện: Olympic Tokyo