1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Van Persie “may mắn” thoát án trảm của Van Gaal

(Dân trí) - Trước báo giới, HLV Van Gaal tiết lộ rằng Van Persie đã “may mắn” thoát được án trảm của ông vì tình trạng chấn thương liên miên của hàng công. Cuối cùng, Percy đã đền đáp sự tin tưởng ấy với phong độ ấn tượng trong thời gian qua.

Van Persie khởi đầu mùa giải này với phong độ vô cùng nghèo nàn. Đặc biệt, sau chuỗi trận thất vọng liên tiếp với Manchester City, Crystal Palace và Arsenal, HLV Van Gaal đã tính đầy cậu học trò cưng lên ghế dự bị.


Van Persie thoát án trảm của Van Gaal

Van Persie thoát án trảm của Van Gaal


Mặc dù vậy, ở thời điểm đó, trong tay Van Gaal lại không có sự lựa chọn hữu ích hơn Van Persie, trong bối cảnh Falcao, Wayne Rooney lần lượt dính chấn thương. Trong khi đó, James Wilson lại quá non nớt để gánh vác trọng trách này.

Cuối cùng, Percy đã đền đáp sự tin tưởng ấy với phong độ ấn tượng trong thời gian qua, với những bàn thắng vào lưới Hull City, Southampton. Trước báo giới, chính HLV Van Gaal thừa nhận Van Persie là “cậu bé may mắn” vì không bị trảm trong lúc gây thất vọng nhất.

Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận: “Van Persie không thi đấu tốt nhưng bạn buộc phải so sánh cậu ấy với những tiền đạo khác trong đội và Percy quả thực là cậu bé may mắn. Ở thời điểm đó, Falcao chấn thương, tôi phải so sánh cậu ấy với Rooney và James Wilson.

Với Rooney, tôi có thể sử dụng anh ấy ở nhiều vị trí. Trong khi đó, James Wilson là tài năng trẻ và đã thể hiện được mình trong các buổi tập. Nhưng tiêu chuẩn lựa chọn tiền đạo của tôi không chỉ là biết ghi bàn mà còn phải là điểm nối trong tấn công, tạo ra không gian và phối hợp với các đồng đội. Chỉ có Van Persie là người phù hợp với tiêu chuẩn ấy ở thời điểm đó”.

Đêm nay, Van Persie sẽ là niềm hy vọng số 1 của MU trong cuộc chiến với Liverpool. Trong quá khứ, tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 6 bàn thắng sau 15 trận đối đầu với đối thủ này (2 bàn trong màu áo MU).

H.Long
Theo Mirror