Đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League 2006:

Vẫn là dấu ấn ngoại binh

Vòng 5 của V-League đã khép lại với các trận đấu nhiều cảm xúc. Trung bình 2 bàn thắng, khoảng 9.000 khán giả cho mỗi trận đấu, 3 bàn thắng mang tính quyết định ở những phút cuối cùng đã phần nào lột tả được một vòng đấu thú vị.

Theo ghi nhận của khán giả, phóng viên báo chí trên 6 sân vận động chiều 12/2 vừa qua, các ngoại binh đã để lại dấu ấn đậm nét trong khi đa số các cầu thủ nội vẫn khá trầm lặng.

 

Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi (P. Bình Định).

 

Cựu tuyển thủ U23 quốc gia này đã thêm một lần nữa chứng minh mình là sự thay thế hoàn hảo của Minh Quang. Trên sân Long An, các cầu thủ chủ nhà đã liên tiếp nản lòng trước khả năng chọn vị trí và phản xạ nhanh nhạy của thủ môn này.

 

Không cho Tuấn Phong, Santos, Antonio (GĐT.LA)... có cơ hội được ăn mừng bàn thắng, Vĩnh Lợi đã góp phần vào thành tích giữ sạch lưới từ đầu mùa giải của đội bóng đất võ.

 

Trung vệ: Lương Trung Tuấn (P.Bình Định)-  Niweat (TMN.CSG).

 

Trở lại sau án treo giò, Trung Tuấn đã làm cho người hâm mộ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Với vai trò một trung vệ dập trong sơ đồ 5 hậu vệ của Bình Định, anh đã chơi với một phong độ ổn định ở mức cao.

 

Cùng với Nirut, Minh Quang, Thành Lợi, Vĩnh Lợi..., Trung Tuấn đã góp phần tạo nên tấm lá chắn thép trước khung thành của đội bóng chưa hề bị thủng lưới sau 450 phút thi đấu.

 

Vẫn là dấu ấn ngoại binh  - 1
 

Niweat (đỏ) vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu

dù không có phong độ cao nhất 

 

Không giống như trường hợp của Trung Tuấn, Niweat lại là một trong những thủ phạm để cho Thép- Cảng thủng lưới nhiều thứ 2 tại V-League tính đến thời điểm này.

 

Tuy nhiên, sau những sai sót ở đầu mùa, trung vệ người Thái Lan này cùng với đồng đội Nguyên Chương đã rất "sung" trong 2 trận đấu gần đây nhất. Họ đã tạo thành một gọng kìm cộng lực, hóa giải hầu hết các cơ hội ăn bàn của các tiền đạo Công Vinh, Julien, Tostao...

 

Hậu vệ trái: Đào Văn Phong (K.Khánh Hòa).

 

Cầu thủ này hiện đang nằm trong tầm ngắm của HLV Riedl. Chơi năng nổ, nhiệt tình và rất "máu" lên tham gia tấn công, cầu thủ 20 tuổi này và những người đồng đội cùng trang lứa như Trọng Bình, Tấn Tài... đã tạo nên một đội bóng trẻ trung, giàu sức sống bậc nhất ở V-League, ít nhất là cho đến thời điểm này.

 

Hậu vệ phải: Quang Cường (Đà Nẵng).

 

Từng được kỳ vọng là một trụ cột của đội bóng sông Hàn, song cùng với thời gian, phong độ của cầu thủ này cứ trồi sụt thất thường. Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây và đặc biệt là trận thắng 2-1 trước Bình Dương, qua đó đưa Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng, Quang Cường đã thể hiện một phong độ khá tốt. Những pha lên bóng bên cánh phải cùng với Quang Tuấn (và sau đó là Thanh Phúc) đã tạo nên sức ép rất lớn lên khung thành Bình Dương.

 

Tiền vệ trung tâm: Antonio (HP.HN) -  Tawan (HA.GL).

 

Cầu thủ của HP.HN thật sự là buồng phổi của cả đội. Vóc dáng bề ngoài giống như người Việt Nam, cầu thủ 29 tuổi người Brazil có thể lực cực tốt này chuyền bóng chính xác, tranh cướp bóng hiệu quả và nhất là có khả năng dẫn dắt thế trận.

 

Việc đưa anh vào trung tâm hàng tiền vệ và giao trọng trách cầm chịch trận đấu của ông Vương Tiến Dũng chính là một trong những nguyên nhân chính tạo nên một trận đấu hay nhất từ đầu mùa (và cũng là chiến thắng đấu tiên) của HP.HN.

 

Trường hợp tiền vệ Tawan của đội bóng phố Núi lại khác. Khác với những người đồng đội, kể từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ người Thái Lan này vẫn giữ được phong độ, kể cả tốc độ cũng như tư duy chiến thuật.

 

Vẫn là dấu ấn ngoại binh  - 2
 

Jesus có hiệu suất ghi bàn rất tốt đến thời điểm này

(ảnh: Hoàng Vy) 

 

Tiền vệ cánh: Thành Lương (LG.HN.ACB) -  Thanh Thưởng (P.SLNA).

 

Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Báo Thanh niên năm 2005 Thành Lương chính là cầu thủ trẻ tuổi nhất của V-League 2006 (18 tuổi). Luôn có mặt trong đội hình xuất phát của LG.HN.ACB, Thành Lương hội đủ phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh: tốc độ, những động tác ngoặt, dừng bóng, khả năng tạt bóng cũng không đến nỗi nào.

 

4 cầu thủ chạy cánh của đội bóng sông Tiền ngày 12/2 vừa qua đã phải bở hơi tai trước những pha lên bóng (ở cả 2 biên) đầy chất "đường phố" của Thành Lương dù rằng 2 cơ hội do anh tạo dựng đã không được các đồng đội tận dụng thành công.

 

Tiền vệ cánh trái Thanh Thưởng luôn là sự lựa chọn số 1 của đội bóng xứ Nghệ kể từ đầu mùa. Không thật sự nổi trội song bù lại là sự ổn định, pha trộn cả chất kỹ thuật và chất rắn trong từng pha xử lý.

 

Điểm mạnh lớn nhất của cầu thủ này là khả năng tấn công bởi anh vốn xuất thân là một tiền đạo. Bàn thắng đến từ cú đánh đầu tung lưới thủ môn Công Vương không chỉ là tình huống nguy hiểm duy nhất mà Thanh Thưởng tạo được về khung thành TMN.CSG.

 

Cặp tiền đạo: De Jesus (TMN.CSG) -  William Santos (Hòa Phát Hà Nội).

 

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách dội bom Jesus của Thép - Cảng đang rơi vào vòng tranh cãi là anh đã ghi được 1 hay 2 bàn thắng trong trận đấu gặp P.SLNA. Nhưng dù đã ghi được 4 hay 5 bàn thắng kể từ đầu mùa giải (TMN.CSG mới chơi 4 trận) thì hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này quả thật là khủng khiếp.

 

Tiền đạo người Brazil này có khả năng chớp cơ hội cũng như hiệu suất dứt điểm khá đa dạng. Anh chính là át chủ bài của HLV Đặng Trần Chỉnh và là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới V-League mùa giải này.

 

Trong khi đó, Santos (HP.HN) chính là một trong số 4 "sản phẩm" sau quá trình thử việc của ông HLV khó tính Vương Tiến Dũng. Theo ông  thì cậu học trò này còn "giỏi hơn cả người tiền nhiệm" Das Silva. Tiền đạo thuận chân trái người Brazil này có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo xử lý bóng trong không gian hẹp.

 

Thể lực phi phàm cùng với những cú nước rút thần tốc của anh trong trận đấu chiều chủ nhật vừa rồi trên SVĐ Hàng Đẫy chắc hẳn sẽ được Việt Anh, Bá Khôi, Duy Quang (HA.GL) nhớ đến dài dài.

 

Theo Liên Nhi

Sài gòn giải phóng