1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5h00 ngày 21/6

Uruguay - Nigeria: Canh bạc tất tay

(Dân trí) - Khi Tây Ban Nha đang là ứng cử viên hàng đầu ở bảng B Confederations Cup thì tấm vé còn lại vào bán kết là cuộc đua giữa Nigeria và Uruguay. Do vậy, đại chiến giữa hai đội đêm nay có ý nghĩa thực sự sống còn và hứa hẹn đầy khốc liệt.

Uruguay đã được kỳ vọng rất nhiều ở giải năm nay khi họ sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới và dày dạn kinh nghiệm. Nhưng cái cách thầy trò HLV Tabarez bại trận trước Tây Ban Nha ngày mở màn đã tạo ra sự thất vọng não nề khi Uruguay thua kém đối thủ một cách toàn diện.
 
Uruguay hạ quyết tâm sẽ đánh bại Nigeria

Uruguay hạ quyết tâm sẽ đánh bại Nigeria

Đội bóng Nam Mỹ chỉ kiểm soát được bóng có 29%, một con số có lẽ chỉ xảy ra khi hai đối thủ có đẳng cấp quá chênh lệch. Dù biết Tây Ban Nha là bậc thầy về khả năng giữ bóng, nhưng không ai nghĩ Uruguay lại phơi bày một bộ mặt tệ hại, đầy bạc nhược đến vậy, trái ngược với đẳng cấp của nhà vô địch Copa America cách đây 2 năm.

Trong suốt cả trận đấu, Uruguay chỉ tạo ra được đúng 1 cơ hội và Luis Suarez đã cụ thể hóa thành bàn thắng ở cuối trận. Nhưng nếu Iniesta, Pedro hay Soldado chính xác hơn, Uruguay đã đón nhận một thất bại nặng nề. Dù sao, trận thua trước ĐKVĐ thế giới đã giúp Uruguay rút ra được nhiều bài học quý giá cho hai trận đấu còn lại.

Với những bất lợi gặp phải, Uruguay bị dồn vào thế phải đánh bại được Nigeria ở lượt trận thứ hai đêm nay nếu không muốn phải về nước sớm. HLV Tabarez khẳng định Uruguay sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở các trận đấu còn lại và họ vẫn không từ bỏ tham vọng lên ngôi vô địch.

Nigeria phần nào tạo được ấn tượng khi đánh bại Tahiti 6-1 để tạm thời dẫn đầu bảng B sau loạt trận đầu tiên. Nhưng đẳng cấp…nghiệp dư của đội bóng châu Đại dương là điều ai cũng hiểu rõ, nên thắng lợi đó chưa thể nói lên nhiều điều. Mà chắc chắn, Uruguay là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
 
Cavani sẽ tỏa sáng sau trận đấu gây thất vọng trước TBN?

Cavani sẽ tỏa sáng sau trận đấu gây thất vọng trước TBN?

Nigeria không có một ngôi sao thực sự xuất chúng cỡ Sunday Oliseh, Okocho hay Amokachi như quá khứ. Cầu thủ đáng chú ý nhất là Mikel đang khoác áo Chelsea và anh cũng là nhạc trưởng của Nigeria tại giải lần này. Ngoài ra, đội bóng châu Phi còn sở hữu tiền vệ Oduamadi đầy tốc độ, người vừa lập cú hattrick vào lưới Tahiti.

So với các đội bóng châu Phi khác, Nigeria có nền tảng thể lực sung mãn và nhiều cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu là điểm mạnh của Những chú đại bàng xanh, họ sẽ quyết thi đấu sinh tử với Uruguay vì một tấm vé có mặt ở vòng bán kết giải đấu họ lần đầu tiên được tham dự.

Uruguay là đội bóng nổi tiếng chơi toan tính đến thực dụng và họ biết cách kiềm chế sự hưng phấn của Nigeria. Trong tay HLV Tabarez không có một tiền vệ đẳng cấp nào, nhưng hàng thủ Uruguay lại chơi đầy tinh quái, chặt chẽ và luôn biết cách gây ức chế cho đối thủ.

Bộ đôi tiền đạo lừng danh Suarez-Cavani sẽ là vũ khí lợi hại nhất mà mọi đội bóng phải dè chừng nên nhiệm vụ của cặp trung vệ Oboabona, Omeruo tối nay sẽ rất nặng nè. Do sa sút phong độ nên Forlan có thể phải ngồi ghế dự bị, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn là vốn quý với Uruguay.
 
Nigeria là đội bóng không hề dễ chơi

Nigeria là đội bóng không hề dễ chơi

Trong những trận đấu căng thẳng kiểu này, kinh nghiệm trận mạc là phẩm chất vô cùng quan trọng và về điểm này, Uruguay đang được đánh giá cao hơn. Nhưng Nigeria cũng có lợi thế của mình, đáng chú ý nhất là nền tảng thể lực dồi dào cùng sự hưng phấn nơi các cầu thủ sau 3 điểm giành được ngày mở màn.

Một trận chung kết thực sự ở bảng B và thời điểm này, Uruguay phần nào chịu sức ép hơn khi một kết quả hòa sẽ khiến họ gặp nhiều bất lợi. Cả hai đội sẽ chơi không khoan nhượng ngay từ đầu với mục đích duy nhất, đó là chiến thắng trong canh bạc tất tay hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng, khốc liệt này.

Đội hình dự kiến

Nigeria: Enyeama, Ambrose, Oboabona, Omeruo, Echiejile, Ogude, Mikel, Mba, Oduamadi, Ideye, Musa

Uruguay: Muslera, Pereira, Godín, Lugano, Cáceres, Ramírez, Gargano, Pérez, Rodríguez, Suárez, Cavani

Kiều My