1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam: Giải châu Á và tinh thần Asiad

(Dân trí) - U23 Việt Nam không được đánh giá cao tại VCK giải châu Á sắp khai diễn, HLV Miura cũng không được đánh giá cao trước khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam dự giải đấu này, nhưng vẫn không ít người mơ về thành quả giống ở Asiad hơn 1 năm trước.

Hơn 1 năm trước, U23 Việt Nam tham dự Asiad 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) cũng không khác gì bây giờ. Hồi đấy, không mấy người tin vào đội bóng do HLV Miura dẫn dắt, khi mọi niềm tin hầu hết đều được đặt trên vai của lứa U19 chủ yếu xuất thân từ học viện của bầu Đức.

Hồi đấy, người ra càng không tin HLV Miura, với quan điểm vị HLV người Nhật vốn chỉ là bình luận viên bóng đá tại Nhật, thiếu kinh nghiệm cầm quân ở cấp độ đội tuyển, lại chỉ chân ướt chân ráo đến Việt Nam.

 

HLV Miura và U23 Việt Nam đang hướng về VCK U23 châu Á bằng tinh thần Asiad 2014 (ảnh: Gia Hưng)
HLV Miura và U23 Việt Nam đang hướng về VCK U23 châu Á bằng tinh thần Asiad 2014 (ảnh: Gia Hưng)

 

Thế nhưng, đội bóng của HLV Miura năm đó gần như bước ra từ chốn quên lãng, gây sốc cho làng cầu thủ châu Á, mở đầu bằng trận thắng không tưởng 4-1 trước Olympic Iran, tiếp đến là giành vé vào vòng đấu knock-out.

HLV Miura sau giải đấu ấy cũng chính thức khẳng định được giá trị của mình với một bộ phận dư luận trong nước và ngay cả với một số quan chức hàng đầu của VFF, vốn trước đó chỉ có thói quen xoay quanh vào ánh hào quang mà lứa U19 năm 2013 và 2014 tạo ra, để cân chỉnh hàng loạt phát biểu của họ trước các phương tiện truyền thông.

Và đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay nói chung, cũng như HLV Miura nói riêng bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á trước mắt cũng không khác mấy so với chính họ hồi trước Asiad 2014, nhất là về mặt tâm thế.

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bị đánh giá là đội bóng yếu nhất trong số 16 đội dự VCK U23 châu lục, HLV Miura một lần nữa bị nghi ngờ về khả năng cầm quân, về khả năng thành công.

Các đối thủ của đoàn quân trong tay HLV Miura gồm Australia, Jordan và UAE đều mạnh hơn U23 Việt Nam, bởi cơ bản trình độ của các nền bóng đá vừa nêu đều trên tầm trình độ của bóng đá Việt Nam.

Tư thế đội chiếu dưới là tư thế chắc chắn mà U23 Việt Nam phải nhận. Thậm chí, không khó đoán khi cho rằng với tất cả các đội còn lại trong bảng D vừa nêu ở trên, U23 Việt Nam sẽ là đối tượng để họ quyết tìm chiến thắng, nhằm tích lũy điểm cho các mục tiêu xa của họ.

Rồi thực tế là đội tuyển của HLV Miura cũng không có được lực lượng tốt nhất, vì nhiều lý do khác nhau, nên việc những người xung quanh không đánh giá cao đội hiện nay cũng là điều không quá khó hiểu.

Từ tư thế của đội chiếu dưới, U23 Việt Nam cần có lối chơi và cách tiếp cận phù hợp nhất, và về điều này thì có lẽ chỉ những người trong cuộc, mà cụ thể là HLV Miura mới rõ nhất đội bóng của ông cần chơi như thế nào, cần tiếp cận các đối thủ và các trận đấu như thế nào để tìm ra đối sách phù hợp nhất cho dàn cầu thủ mà ông đang có.

Thành ra, đây là lúc mà người xung quanh nên tin vào HLV Miura, bởi nếu không tin, chúng ta cũng chẳng thể nào… làm khác được. Và biết đâu, trong cái khó lại “ló” ra kỳ tích, như từng xuất hiện ở Asiad 2014, trên đất Hàn Quốc.

Trọng Vũ

 

U23 Việt Nam: Giải châu Á và tinh thần Asiad - 2