1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar (kết thúc)

(Dân trí) - Chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng U23 Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước U23 Myanmar tại Sports Hub ở bán kết bóng đá nam SEA Games 28. Thầy trò HLV Miura chính thức lỗi hẹn với giấc mơ HCV SEA Games năm nay.

BÌNH LUẬN TRỰC TUYẾN TRẬN U23 VIỆT NAM-U23
MYANMAR CÙNG THANH BINH

BÌNH LUẬN TRỰC TUYẾN TRẬN U23 VIỆT NAM-U23 MYANMAR CÙNG THANH BINH

*Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Myanmar và một lần nữa, U23 Việt Nam đã không thể góp mặt trong trận chung kết SEA Games.

Phút 90: U23 Việt Nam đang có trên sân đến 4 tiền đạo và dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Myanmar chơi rất tập trung và chặt chẽ, hóa giải thành công các đường tấn công của thầy trò HLV Miura.

Nỗi buồn thua trận của U23 Việt Nam

Nỗi buồn thua trận của U23 Việt Nam

Phút 86: Quế Ngọc Hải tạt bóng bằng chân trái khá đẹp để Thanh Hiền bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc quá đáng tiếc.

Phút 81: U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình lên tấn công, khi HLV Miura tung Thanh Bình vào sân. Mạc Hồng Quân nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác.


Phút 78: Tỷ số được nâng lên 2-1 cho U23 Myanmar đầy may mắn khi Nay Lin Tun sút bóng chạm vào chân của Thanh Hiền và đổi hướng khiến Minh Long không thể truy cản.

Phút 77: U23 Việt Nam đang chơi đầy hưng phấn, liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Sau một tình huống xử lý bóng khéo léo, Phi Sơn khứa lòng nhằm thẳng vào góc xa nhưng thủ môn Kyaw Lin đã cứu thua cho U23 Myanmar.

Cảm giác sung sướng của các CĐV...

Cảm giác sung sướng của các CĐV...

...sau khi Huy Toàn gỡ hòa 1-1

...sau khi Huy Toàn gỡ hòa 1-1


Tất cả cùng hy vọng U23 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ sau bàn gỡ

Tất cả cùng hy vọng U23 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ sau bàn gỡ

Tất cả cùng hy vọng U23 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ sau bàn gỡ




Phút 71: Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cũng được cụ thể hóa ở phút 71 khi Công Phượng dứt điểm chạm chân hậu vệ U23 Myanmar và Huy Toàn có mặt kịp thời lao vào đệm bóng chính xác, san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam.


Phút 69: Hồng Quân nỗ lực đột phá, đảo bóng qua hai hậu vệ U23 Myanmar rồi dứt điểm bằng chân trái, nhưng thủ môn Kyaw Zin lại xuất sắc cứu thua. Hàng loạt cơ hội của U23 Việt Nam trôi qua đẩy đáng tiếc.

Người dân Hà Nội dõi theo U23 Việt Nam ở khắp mọi nơi - Ảnh: Cường Net


Người dân Hà Nội dõi theo U23 Việt Nam ở khắp mọi nơi - Ảnh: Cường Net


Người dân Hà Nội dõi theo U23 Việt Nam ở khắp mọi nơi - Ảnh: Cường Net

Người dân Hà Nội dõi theo U23 Việt Nam ở khắp mọi nơi - Ảnh: Cường Net

Tất cả hồi hộp trước mỗi đường bóng tấn công của đoàn quân HLV Miura - Ảnh: Cường Net

Tất cả hồi hộp trước mỗi đường bóng tấn công của đoàn quân HLV Miura - Ảnh: Cường Net

Phút 62: Công Phượng nỗ lực đi bóng rồi chuyền ngang để Hồng Quân dứt điểm đập chân hậu vệ Myanmar. Ngay sau đó, Ngọc Hải tạt bóng để Hồng Quân đánh đầu nhanh, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút 60: Các cầu thủ U23 Việt Nam phối hợp thiếu ăn ý để Nay Lin Tun cướp được bóng, rất may là cú sút của cầu thủ Myanmar đã bị Minh Long bắt gọn.

U23 Việt Nam nỗ lực ép sân ở hiệp 2

U23 Việt Nam nỗ lực ép sân ở hiệp 2

Phút 55: Huy Toàn tạt bóng chuẩn xác cho Ngọc Thắng dùng ngực hãm bóng lại để cho Hồng Quân vô lê đẹp mắt, nhưng thủ môn Kyaw Zin đã cứu thua cho U23 Myanmar, một cơ hội nữa bị bỏ lỡ bởi Hồng Quân.


Phút 51: U23 Việt Nam tổ chức tấn công nhanh và Hồng Quân nhả bóng lại cho Công Phương đá nối nhanh, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Phút 48: Huy Toàn cướp bóng đầy cố gắng rồi thực hiện đường tạt bóng đẹp mắt để Hồng Quân băng vào đá nối, nhưng bóng vẫn chưa đi trúng khung thành. Hồng Quân thực sự chưa tìm được duyên ghi bàn khi bỏ lỡ cơ hội thứ 4.

Phút 46: HLV Miura quyết định tung Phi Sơn vào sân thay Duy Mạnh để tăng cường hàng công. Không còn gì để mất, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình lên tấn công, Hồng Quân tạt bóng nguy hiểm vào trong khiến hậu vệ Myanmar phải vất vả phá bóng.

Sự căng thẳng của các CĐV tại Hà Nội khi U23 Việt Nam bị dẫn bàn - Ảnh: Cường Net
Sự căng thẳng của các CĐV tại Hà Nội khi U23 Việt Nam bị dẫn bàn - Ảnh: Cường Net

Phút 44: Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Ngọc Thắng có cơ hội dứt điểm nhưng hậu vệ U23 Myanmar đã cản phá kịp thời. 45 phút đầu tiên kết thúc với ưu thế nghiêng về U23 Myanmar.

Phút 40: U23 Việt Nam bị dồn vào thế phải tấn công và Huy Toàn có tình huống tạt bóng chuẩn xác để Hồng Quân đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Đây là cơ hội thứ 3 dành cho Hồng Quân ở trận đấu này.

Si Thu thực hiện thành công quả 11m giúp U23 Myanmar dẫn 1-0

Si Thu thực hiện thành công quả 11m giúp U23 Myanmar dẫn 1-0

Phút 39: Si Thu bước lên bình tĩnh đánh bại Minh Long, mở tỷ số 1-0 cho U23 Myanmar. Đây là kết quả đáng tiếc với thầy trò HLV Miura, bởi chúng ta đã ép sân trong suốt hiệp 1.


Phút 38: U23 Myanmar được hưởng quả đá phạt và cầu thủ U23 Myanmar sút bóng chạm tay Ngọc Thắng trong vòng cấm, trọng tài cho U23 Myanmar dược hưởng quả 11m.

Phút 34: Thanh Hiền tạt bóng vào trong để Công Phượng đánh đầu nhanh, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. U23 Việt Nam phòng ngự ngay từ khu vực giữa sân và đoàn quân HLV Miura đang áp đảo một cách toàn diện.

Phút 28: U23 Việt Nam lại có một pha phối hợp đầy ăn ý bên cánh phải và Hồng Quân lại có cơ hội đẹp mắt, nhưng cú sút căng của anh chưa đủ khó để hạ thủ thành Kyaw Zin.

Phút 19: U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt và Huy Toàn đá phạt để Minh Tùng băng vào đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà. U23 Myanmar chơi khá bị động và chỉ tập trung cho phòng ngự.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Mạc Hồng Quân

Tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Mạc Hồng Quân

Phút 14: U23 Việt Nam liên tục ép sân và Duy Mạnh tung cú đá táo bạo từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. U23 Việt Nam phối hợp khá đẹp mắt, nhưng chúng ta đều thiếu chính xác ở tình huống xử lý cuối cùng.

Phút thứ 10: Công Phượng đi bóng tuyệt vời rồi chuyền ngang đặt Hồng Quân ở tư thế thuận lợi, đáng tiếc là Quân không thể đánh bại được thủ môn Kyaw Zin ở tình huống đối mặt. U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng để mở tỷ số.

U23 Việt Nam chơi có phần áp đảo hơn hẳn ở 15 phút đầu

U23 Việt Nam chơi có phần áp đảo hơn hẳn ở 15 phút đầu


Phút thứ 3: Sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Hồng Quân đột phá rồi tung cú sút xa quyết đoán, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Đoàn quân HLV Miura càng chơi càng tự tin, các vị trí phối hợp đầy linh hoạt.

Phút thứ 1: Các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc khá tâm lý và liên tục bị U23 Myanmar ép sân. Đội bóng áo đỏ được hưởng liên tiếp một quả đá phạt và phạt góc, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam đều hóa giải thành công.

HLV Miura quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Hồng Quân-Công Phượng, trong sơ đồ 4-4-2 quen thuộc của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu

U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu


CĐV Việt Nam có mặt khá đông trên sân Sports Hub

CĐV Việt Nam có mặt khá đông trên sân Sports Hub

Các CĐV Việt Nam đã có mặt khá đông bên ngoài sân Sport Hub

Các CĐV Việt Nam đã có mặt khá đông bên ngoài sân Sport Hub

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Minh Long, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Minh Tùng, Huy Toàn (Thanh Bình 81'), Ngọc Thắng (Hữu Dũng 90'), Huy Hùng, Duy Mạnh (Phi Sơn 46'), Hồng Quân, Công Phượng.

U23 Myanmar: Phyo Kyaw Zin, Aung Si Thu, Bo Hlaing Bo, Nay Lin Tun, Kaung Sat Naing, Zin Lwin Kyaw, Ko Ko Thein, Hein Thiha, Thura Shine, Ye Ko Oo, Oo Thein Nainga

HLV Miura thận trọng trước cuộc đấu với Myanmar: “U23 Myanmar khác với U23 Thái Lan, nên chưa thể nói trước được điều gì. Đây là trận đấu thứ hai chúng tôi gặp U23 Myanmar. Trước khi sang Singapore chúng tôi đã có một trận hòa 2-2 trên sân Cẩm Phả.

U23 Myanmar đã chơi rất tốt trong trận đấu này, nên họ sẽ gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi. Tôi không bất ngờ khi U23 Myanmar đã lọt vào bán kết với vị trí đầu bảng. Họ đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu lần này.

HLV Miura tỏ ra khá tôn trọng U23 Myanmar

HLV Miura tỏ ra khá tôn trọng U23 Myanmar

Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, và bạn không thể nói trước được mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà bởi chúng tôi sẽ chơi với hết khả năng”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tin tưởng vào sức mạnh của toàn đội: “Tinh thần toàn đội rất tốt, dù mới thua đậm U23 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng. Tôi xin khẳng định là trận thua này không ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng bảng là vào bán kết và chúng tôi đã làm hết sức để hoàn thành. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất trong trận đấu với U23 Myanmar. Các cầu thủ đều tự tin sẽ giành chiến thắng để đi tiếp vào chung kết”.

HLV Kyi Lwin tự tin về cơ hội chiến thắng của U23 Myanmar

HLV Kyi Lwin tự tin về cơ hội chiến thắng của U23 Myanmar

HLV Kyi Lwin tỏ ra hết sức tự tin trước trận đấu: “Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt cho giải lần này. Thông tin về U23 Việt Nam tôi không có nhiều, nhưng điều đó đâu quan trọng. Chúng tôi chỉ quan tâm mình chuẩn bị gì cho trận đấu ngày mai, và sau đó là mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam để vào chung kết”.

Tiền vệ đội trưởng U23 Myanmar Nay Lin Tun cho hay: “U23 Myanmar đã giành ngôi đầu bảng A, nhưng chúng tôi không nghĩ mình là ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam”.

Hằng Hà