1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

U23 Thái Lan liên tục thất bại

2 trận đầu tiên của U23 Thái Lan tại giải vô địch bóng đá Sinh viên Thế giới đã không đạt kết quả tốt như mong đợi. Đại gia số 1 của làng cầu ĐNA đã không thể vượt qua “đại gia số 1” của bóng đá châu Á - Nhật Bản và sau đó là Nga.

Ở ngày ra quân, U23 Thái Lan nhanh chóng để thua đối thủ với tỷ số 1-2. 90 phút của trận đấu là 90 phút Sinh Viên Nhật Bản giành thế chủ động hoàn toàn. Họ sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn thắng nhờ công của Jungo Fujimoto, trước khi tiền vệ giàu ảnh hưởng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại Datsakorn Thonglao kịp gỡ lại 1 bàn thắng.

 

Nói về trận thua này, HLV U23 Thái Lan Charnwit Pholcheewin cho biết ông chỉ hài lòng về tinh thần của đội nhà. Các cầu thủ Thái Lan đã chơi quyết tâm trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất vẫn là khả năng dứt điểm khi Thái Lan bỏ lỡ phần lớn những cơ hội được tạo nên. Ngoài ra, Polcheewin còn phàn nàn về công tác điều hành của tổ trọng tài chính: “Họ đã bỏ qua tình huống việt vị rõ ràng của Nhật Bản trong pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chúng tôi không may mắn trong trận đấu này”.

 

Ở trận đấu thứ 2, dù đã sớm xác định không thể chơi đôi công với đội bóng châu Âu Nga, nhưng U23 Thái Lan cũng thất bại trong việc cầm cự đối phương. Chiếc thẻ đỏ dành cho Noppol Pitafai đã làm phá sản kế hoạch đổ bê tông của HLV Polcheewin. Dù thủ môn Kosin Hathairattanakool xuất sắc phá được 1 quả phạt 11m nhưng Thái Lan vẫn thua 1-2 (bàn duy nhất của Thái Lan do Jakkrit ghi).

 

Dù thua nhưng HLV Charnwit tỏ ra khá thanh thản với kết quả này: “Việc chỉ được chơi với 10 người là một kinh nghiệm tốt cho các cầu thủ của tôi. Họ đã chống đỡ không đến nỗi nào trước những cầu thủ to cao, mạnh mẽ của Nga’’.

 

Dù vẫn còn 1 trận đấu với Ireland nhưng chắc chắn U23 Thái Lan đã bị loại, không được tham dự vòng tứ kết. Dù vậy, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết ngược tranh các vị trí từ hạng 9-16 với những đội thua ở các bảng còn lại.

 

Theo Ngọc Lan

Bóng đá