1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Thái Lan bất phân thắng bại cùng Myanmar

(Dân trí) - Cuộc so tài U23 Thái Lan-U23 Myanmar đã kết thúc với tỷ số 1-1 ở Thuwanna trong khuôn khổ bảng B bóng đá nam SEA Games 27. Cả hai đội bóng này đều được 7 điểm và gần như cầm chắc tấm vé có mặt ở bán kết.

Ngay từ trước khi SEA Games 27 khởi tranh, cả U23 Thái Lan và U23 Myanmar được đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu góp mặt tại bán kết. Cộng thêm sự đi xuống của U23 Indonesia, cơ hội dành cho Thái Lan, Myanmar càng trở nên rộng mở hơn.

Việc Indonesia bị Timor Leste cầm hòa 0-0 ở trận đấu trước đó vài giờ đồng hồ đã khiến trận đấu Thái Lan-Myanmar trở nên bớt căng thẳng. Đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ giành vé chính thức vào bán kết, đội thua cơ hội đi tiếp cũng rất sáng sủa.

Cuộc so tài U23 Thái Lan-Myanmar đã vô cùng hấp dẫn, khi U23 Myanmar là đội chủ động ép sân và vượt lên dẫn trước nhờ công Nay Lin Tun. Nhưng khi lấy lại được sự bình tĩnh, Thái Lan đã có được bàn gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2 nhờ công Pravinwat Boonyong và đó là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với việc chia điểm tại Thuwanna, cả U23 Thái Lan lẫn U23 Myanmar cùng có được 7 điểm/3 trận, Thái Lan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng cao hơn. Bảng B bóng đá nam SEA Games 27 còn 1 lượt đấu nữa và có thể nói, hai tấm vé khó tuột khỏi tay Thái Lan và Myanmar.

Hiện tại, Thái Lan và Myanmar (cùng được 7 điểm), tạo khoảng cách an toàn với đối thủ bám đuổi phía sau là Indonesia (4 điểm). Ở lượt cuối, Thái Lan chỉ cần hòa Campuchia là chính thức vào bán kết và đó là mục tiêu không quá khó với đoàn quân HLV Kiatisak. U23 Myanmar sẽ gặp Indonesia và chỉ cần thua không dưới 2 quả, đội chủ nhà SEA Games cũng sẽ đi tiếp.
Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, lợi thế sân nhà giúp Myanmar ép sân liên tục và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Nhưng với bản lĩnh của người, người Thái phòng ngự đầy chắc chắn và vô hiệu hóa các miếng đánh của Myanmar.
Với đẳng cấp của mình, U23 Thái Lan đã giành lại được thế trận và ép sân lại được Myanmar. Nhưng trong bối cảnh đội hình dâng lên quá cao, đoàn quân HLV Kiatisak đã phải trả giá cho những sai lầm trong phòng ngự của mình.
Phút 32 từ quả đá phạt bên cánh phải của đồng đội, Nay Lin Tun có pha dứt điểm chính xác hạ thủ thành Kawin, mở tỷ số 1-0 cho Myanmar. Thái Lan ép sân liên tục ở những phút còn lại hiệp 1, nhưng họ vẫn chấp nhận bị dẫn bàn sau 45 phút đầu.
Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động ép sân và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 47. Sau hàng loạt những pha phối hợp đầy ăn ý ở giữa sân, Pravinwat Boonyong đã có pha dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho U23 Thái Lan.
Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra khá sôi động, cả hai đội đều đẩy cao đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. U23 Myanmar chơi có phần sắc sảo hơn, phút 65 Kyaw Zayar Win có cú đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Thái Lan đã chơi xuất sắc.
Ba phút sau, Prempak có pha dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại đi ra ngoài đầy khó hiểu. 9 phút trước khi hết giờ, U23 Thái Lan suýt nữa ghi bàn nhưng tiếc là Chappuis không thể hạ thủ môn Myanmar ở tình huống đối mặt. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, kết quả dù sao cũng khiến cả Thái Lan lẫn Myanmar đều hài lòng.

Kiều My