1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Malaysia vượt qua U23 Lào

(Dân trí) - Nếu xét về thế trận, U23 Malaysia chẳng nhỉnh hơn được U23 Lào. Tuy nhiên nhà ĐKVĐ vẫn có dược chiến thắng 4-1 nhờ khả năng dứt điểm tốt hơn. Với 6 điểm sau 2 trận, con đường phía trước của U23 Malaysia trở nên dễ dàng hơn...

 

Cũng như trong trận đầu với Singapore, U23 Lào đã thể hiện một bộ mặt khá tích cực, đội bóng của xứ triệu voi suốt bao năm qua luôn bị đánh giá thấp, tuy nhiên những cầu thủ trẻ Lào chứng tỏ họ đã rất tiến bộ ở kì SEA Games này. U23 Lào đã chơi hoàn toàn tự tin trước U23 Malaysia được đánh giá cao hơn họ một bậc, nếu có nhận định rằng nhà ĐKVĐ vượt trội hơn đối thủ thì chắc chắn rằng sự vượt trội đó là không quá lớn.

  
U23 Lào đã chơi đầy tự tin trước U23 Malaysia
U23 Lào đã chơi đầy tự tin trước U23 Malaysia
 

U23 Lào đã tạo ra một thế trận giằng co, họ cũng đã có nhiều cơ hội cho riêng mình. Thậm chí, nếu như các cầu thủ Lào kết thúc tốt ở tình huống diễn ra ở phút 57 (khi tỉ số đang là 1-1) và vượt lên thì cũng chưa thể nói trước được về kết quả trận đấu. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của U23 Lào chính là khả năng dứt điểm, họ thiếu một chút sắc lẹm để tạo ra được thuận lợi và cuối cùng đã không thể thoát được sức ép của U23 Malaysia.

 

Những gì mà U23 Malaysia  thể hiện từ trận đấu trước đến trận đấu này là đáng thất vọng, họ đều chưa thể hiện được sức mạnh của một đội bóng lớn trước các đối thủ được đánh giá thấp nhất của bảng A. Xét về lối chơi màn trình diễn của thầy trò Ong Kim Swee thiếu hẳn những miếng triển khai tấn công sắc lém, tuy nhiên cũng không vì thế mà có thể xem thường đội bóng này.

 

U23 Malaysia chơi tồi, nhưng trước hết họ vẫn giành đủ 6 điểm sau 2 trận. Bên cạnh đó đội bóng này cũng vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn trong nhiều thời điểm. Chính nhờ sự sắc lẹm ấy, U23 Malaysia mới giành chiến thắng trước Brunei và cả Lào. Ngoài ra đội bóng này nổi tiếng là những người khởi đầu chậm chạp (có thể là để giấu bài), nhưng càng tiến sâu vào giải thì họ càng đáng sợ.

 

Quả thật nhìn vào U23 Malaysia bây giờ có cảm giác họ đang đi trên con đường đó nhiều hơn là một đội bóng đang gặp khủng hoảng. Vào Chủ nhật tới U23 Malaysia sẽ gặp U23 Singapore và vào thứ 3 tuần tới sẽ gặp U23 Việt Nam. Nhìn chung chặng đường của nhà ĐKVĐ cũng không dễ dàng, họ cần tối thiểu 2 điểm nữa để chắc chắn có mặt tại vòng bán kết.
 
U23 Lào cũng tạo được nhiều pha phản công có đường nét
U23 Lào cũng tạo được nhiều pha phản công có đường nét
 

Trở lại trận đấu với tuyển Lào, U23 Malaysia khởi động không vội vã, tuy nhiên ngay phút thứ 6 đội bóng này đã có được cơ hội mở tỉ số cho đội bóng này. Từ quả tạt chuyền bóng vào bên cánh phải vào trong vòng cấm địa, đồng đội đã đẩy bóng trở lại cho Ahmad Hazwan dứt điểm. Cú sút đập người hậu vệ U23 Lào nảy lại và anh sút tiếp rất căng tung lưới đố thủ.

 

Có được bàn thắng mở tỉ số sớm, những tưởng U23 Malaysia sẽ chơi tưng bừng và đè bẹp đối thủ. Nhưng họ đã không thể dồn ép được Lào, dù thời gian kiểm soát bóng tốt hơn đối phương chút ít. Về phía Lào, đội bóng này cũng tạo ra được các các đợt phản công tuuy nhiên họ lại dứt điểm khá tồi và không khiến khung thành của Malaysia chao đảo nhiều.

 

Đến phút 4, từ quả phạt cách khung thành chừng 32m, gần sát biên trái, Soukaphone Vongchiengkham treo bóng  vào trong vòng cấm và hậu vệ Reuben đã đánh đầu trượt khiến bắn thẳng vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng của thủ thành người nhà. Dù bàn thắng được tính cho Vongchiengkham, nhưng đây đích thực là bàn phản lưới nhà của hậu vệ mang áo số 2.

 
U23 Malaysia vẫn chưa khẳng định được vị thế của nhà ĐKVĐ

U23 Malaysia vẫn chưa khẳng định được vị thế của nhà ĐKVĐ
 

Bị đối phương gỡ hòa, bước vào hiệp 2 U23 Malaysia cố gắng đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 49, Saarvindran đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 25m, thẳng trung lộ, anh dứt điểm rất căng hướng vào góc cao bên phải khung thành, thủ môn U23 Lào có pha bay người đẩy bóng rất đẹp mắt. 8 phút sau, Vongchiengkham chuyền dài vượt tuyến cho Sihavong băng xuống. Anh đối mặt với thủ thành của U23 Malaysia nhưng đã để đối phương cản phá được cú sút.

 

Bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt, phút 60 Lào phải trả giá, U23 Malaysia có đường bóng tổ chức tấn công trung lộ rất bài bản, Irfan Fazail chuyền bóng cho Ahmad Hazwan băng xuống tung chân dứt điểm tung lưới đối phương từ giữa vòng cấm nhân đôi cách biệt. Một tình huống mà hàng thủ Lào đã chơi mất tập trung

 

Bàn thắng nâng tỷ số giúp U23 Malaysia cởi bỏ được áp lực, họ chơi bình tĩnh và đến phút 81, đội bóng này cũng đã có được bàn thắng thứ 3. Saarvindran có quả tạt từ bên trái  vào trong vòng cấm địa và khiến hậu vệ Ketsada Souksavanh lúng túng đá phản lưới nhà. Dấu chấm hết cho Lào, khoảng cách đã là 2 bàn và đội bóng này không còn hi vọng có điểm. Có phần buông xuôi đến phút cuối, U23 Lào tiếp tục bị thủng lưới lần 4 và người ghi bàn vẫn là Ahmad Hazwan. Anh đã hoàn thành cú hat-trick ở trận đấu này và giúp Malaysia thắng 4-1.

 Phù Sa