1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Malaysia nhọc nhằn vượt qua U23 Brunei

(Dân trí) - Trước lối chơi rất quyết tâm của U23 Brunei, U23 Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn dù họ vẫn nhỉnh hơn đối thủ chút ít. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha tỏa sáng cá nhân của Rozaimi Rahman ở phút 28 và Ashri Chuchu ở phút 70...

 

U23 Malaysia đến với SEA Games 27 với tư cách là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng dường như đội bóng của HLV Ong Kim Swee vẫn còn chưa kịp khởi động cho giải đấu này. Nhà ĐKVĐ chơi khá nhạt nhòa ở trận ra quân, tấn công bế tắc, phòng thủ sơ hở  U23 Malaysia thực sự chưa thể hiện được hết sức mạnh như đã từng phô diễn.

 
U23 Malaysia chưa bắt nhịp được với SEA Games 27, ảnh: An An
U23 Malaysia chưa bắt nhịp được với SEA Games 27, ảnh: An An
 

Điều đó khiến U23 Malaysia quá vất vả trước U23 Brunei. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, U23 Brunei đã chơi khá hay ngày hôm nay. Chẳng còn những sai sót sơ đẳng như trong trận gặp U23 Việt Nam, trận này đội bóng của HLV Kwon Oh Soon chơi rất sòng phẳng với đối phương, và nếu dứt điểm tốt hơn một chút nữa thì chưa chắc U23 Brunei đã phải chịu cảnh trắng tay.

 

U23 Malaysia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Brunei nên không ngạc nhiên khi các nhà ĐKVĐ dâng cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng có lẽ điều đội bóng này không ngờ tới là đối phương dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều song đã không co cụm phòng thủ. U23 Brunei chủ động bắt chặt ngay từ giữa sân, sẵn sàng có các đợt phản công sắc lẹm về phía đối phương.

 

Trong khi U23 Malaysia còn đang loay hoay còn chưa tìm ra đường vào khung thành đối thủ thì U23 Brunei bất ngờ có được cơ hội. Phút thứ 10, Azwan Ali thực hiện quả tạt bóng chân trái rất chính xác từ bên phải vào cho  tiền đạo Adi Said đánh đầu ở trung tâm của vòng cấm địa, thủ thành của U23 Malaysia lao ra nhưng đấm trượt bóng , may cho đội bóng này pha đánh đầu của Adi Said đưa bóng đi vọt xà ngang .

 

Hàng thủ U23 Malaysia tỏ ra khá lỏng lẻo, nhờ đó U23 Brunei tiếp tục có cơ hội từ các tình huống phản công. Phút 13 Adi Said băng lên theo hướng lệch phải của trung lộ, anh đã đi bóng vượt qua thủ thành Mohd Izham, đáng tiếc cú sút của anh sau đó lại đi vào cạnh lưới. Nếu tiền đạo của Brunei cẩn thận hơn chút ít thì anh đã mở tỉ số vì  trước mặt anh chỉ còn khung thành trống.

 
U23 Brunei đã chơi rất quyết tâm và không mắc nghiêm trọng
U23 Brunei đã chơi rất quyết tâm và không mắc nghiêm trọng, ảnh: An An
 

Sau một vài cơ hội không rõ nét, đến phút 20 đội U23 Malaysia có được tình huống nguy hiểm đầu tiên, từ pha phối hợp triển khai tấn công khá tốt. Ashri Chuchu có bóng vào đối mặt với thủ thành của U23 Brunei ở gần điểm phát bóng bên phải cầu môn (hướng tấn công trái). Cú dứt điểm của anh khá hiền nên thủ môn Sallehuddin đã cản phá thành công. 2 phút sau Sallehuddin tiếp tục đổ người chính xác để bắt dính bóng từ ngoài vòng cấm địa của Izzi.

 

Bao mong chờ cuối cùng U23 Malaysia cũng mở được tỉ số ở phút 28. Irfan Fazail chuyền bóng dài lệch trái trung lộ cho Rozaimi Rahman băng xuống nhận bóng, anh rất bình tĩnh cầm bóng lao vào vòng cấm địa rồi thực hiện cú sút chìm băng chân trái đưa bóng hướng vào góc phải khung thành. Một cú sút quyết đoán và không còn cơ hội để Sallehuddin cản phá trong tình huống này.

 

Có được bàn mở tỉ số, U23 Malaysia cũng không chơi khởi sắc hơn nhiều so với trước đó, họ vẫn nhỉnh hơn đối thủ chút ít trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên khả năng tiếp cận khung thành đối phương cũng như dứt điểm của đội ĐKVĐ không được tốt. Phút 35, Ashri Chuchu có cơ hội nâng tỉ số sau đường chuyền của Nazmi Faiz, nhưng thêm một lần nữa anh lại sút trúng vào người thủ thành đối phương.

 
U23 Malaysia bế tắc trước lối chơi nhiệt tình của đối phương, ảnh: An An
U23 Malaysia bế tắc trước lối chơi nhiệt tình của đối phương, ảnh: An An
 

Sau 45 phút đầu tiên chơi khá tốt trước Malaysia, U23 Brunei đã bước vào hiệp 2 khá hưng phấn, thậm chí họ còn có những phút đầu chiếm lĩnh khu trung tuyến. Phút 49 tuyến giữa của U23 Malaysia mắc lỗi và để cho Azwan Ali cướp được bóng, anh phối hợp với đồng đội để vượt qua hàng thu đối phương và đẫn bóng băng xuống thẳng trung lộ và đối mặt với thủ thành Mohd Izham, góc sút rất rộng tiếc rằng anh lại dứt điểm chéo góc ra ngoài.

 

Quá buồn cho U23 Brunei, họ đang phung phí đi cơ hội cân bằng tỉ số không thể ngon ăn hơn. Thế trận sau đó diễn ra giằng co và U23 Malaysia không thể làm đối phương phải run sợ, lối chơi rất quyết tâm của U23 Brunei đã giúp họ tiếp tục ngang ngửa với nhà ĐKVĐ, và có nhiều cơ hội phản công đáng tiếc họ đã không thể dứt điểm tốt để ghi bàn.

 

Phút 70, trong một tình huống tấn công rất rối của U23 Malaysia, bóng bật ra đầu góc trái vòng cấm địa và  Ashri Chuchu đã thực hiện cú dứt điểm nhanh, bóng rất căng và đi dưới mép xà ngang. Lực sút quá mạnh nên thủ thành Sallehuddin đã không thể cản phá trong tình huống này. 2 bàn là khoảng cách an toàn và về cuối trận U23 Malaysia còn tạo ra thêm một vài tình huống có thể gia tăng cách biệt, nhưng các chân sút của họ thì vẫn tiếp tục vô duyên.
 

 

Phù Sa