1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U21 Việt Nam và câu chuyện “trâu buộc ghét trâu ăn”

(Dân trí) - Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá nhưng U21 Việt Nam đã làm đủ mọi “chiêu trò” để đánh bại đối thủ đàn em U19 HA Gia Lai. Nhưng cuối cùng thì người tính không bằng trời tính, họ đã thua mà không có gì để bào chữa…

Phòng ngự tiêu cực, đá rắn, câu giờ, thiếu tôn trọng đối thủ

Không ai lên án lối chơi phòng ngự số đông để đảm bảo cho một mục đích nào đó về kết quả trận đấu. U21 Việt Nam ngay từ khi nhập cuộc, đã không giấu ý định chơi cố thủ, giữ sức cho hiệp 2 hoặc có thể đưa trận đấu phải giải quyết trên chấm đá phạt.

Nhưng trận đấu hôm qua lại là một trận ở giải có tính chất giao hữu. Hơn nữa, U21 Việt Nam với tư thế của một đội bóng đàn anh, đã chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, là rất đáng xấu hổ.

U21 Việt Nam thua kém khá nhiều so với đàn em

U21 Việt Nam thua kém khá nhiều so với đàn em

Trong suốt trận đấu, có tới 2-3 chiếc xe bus hai tầng được dựng trước khung thành thủ môn Văn Công. Hầu như cả trận, U21 Việt Nam không có tình huống phản công nào, ngoài 1 cú sút ở cuối hiệp 1. Lối chơi co cụm, hèn nhát, khiến khán giả trên sân Cần Thơ la ó, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì xấu xí nhất của đội bóng U21 Việt Nam.

Ngay từ đầu hiệp 1, các học trò của HLV Phan Công Thìn đã có tư tưởng câu giờ. Sang hiệp 2, các trò câu giờ của đội bóng này càng lộ liễu. Thủ môn Văn Công không ít lần nằm sân, dù chẳng có ai va chạm mạnh với anh. Một thủ môn từng bắt nhiều trận tại V-League như Văn Công, dường như quá quen với những pha câu giờ như thế.

Trong trận đấu tối qua, rất nhiều những tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ U21 Việt Nam dành cho các đàn em của mình. Những pha vào bóng nguy hiểm của đàn anh U21 Việt Nam khiến cầu thủ U19 liên tục phải nằm sân. Công Phượng dù đã bớt chơi rườm rà để tránh va chạm, nhưng vẫn thường xuyên được chăm sóc đặc biệt. Tiền đạo xứ Nghệ cũng đã dính hẳn một cú cùi chỏ của đàn anh người đồng hương Nghệ An Mạnh Hùng, trong một pha tranh chấp.

Rồi Công Phượng cũng bị đội trưởng U21 Việt Nam là Văn Thuận chỉ thẳng mặt tố trọng tài đã chơi xấu. Sau 90 phút hòa không bàn thắng, U19 HAGL và U21 Việt Nam bước lên chấm luân lưu. Ở lượt sút thứ hai, trung vệ Phạm Mạnh Hùng - cầu thủ đang dự V-League trong màu áo SL Nghệ An, thành viên tuyển Olympic, tuyển thủ quốc gia, đã có một hành động thiếu tôn trọng đối thủ.

Cụ thể, khi chuẩn bị sút bóng, Mạnh Hùng bất ngờ thực hiện một loạt động tác lắc hông đầy khiêu khích. Hành động phản cảm của anh đã phải chịu sự phản đối dữ dội của người hâm mộ và gây bất ngờ lớn cho báo giới đang có mặt tại sân Cần Thơ. Nhưng chiêu trò đó cũng không giúp Mạnh Hùng thành công. Anh sút vọt xà, dẫn đến trận thua của U21 Việt Nam.

Sau trận, trong khi U19 HA Gia Lai tới chào khu BHL U21 Việt Nam, thì chỉ có vài cầu thủ tới chào BHL đội U19 HA Gia Lai, nhưng cũng rất hời hợt. Điều đáng nói, sau những hình ảnh xấu suốt trận, HLV Phan Công Thìn đã không chỉnh đốn học trò của mình. Ông Thìn chỉ nhắc nhở nhẹ Mạnh Hùng, đồng thời cho rằng trong bóng đá việc câu giờ là rất bình thường. Trong khi đó, HLV Graechen chỉ nói ngắn gọn: “U21 Việt Nam đã không chơi bóng”.

Khi cần thiết, U21 Việt Nam sẵn sàng đá rắn, chơi tiểu xảo

Khi cần thiết, U21 Việt Nam sẵn sàng đá rắn, chơi tiểu xảo

Trâu buộc ghét trâu ăn

Ít ai ngờ một đội bóng được đánh giá cao hơn về nhiều mặt như U21 Việt Nam, lại thi đấu với sự hèn nhát như vậy. Nói thẳng ra, nếu đá sòng phẳng, chưa chắc U19 HA Gia Lai đã giành chiến thắng. Thế nhưng, thay vì chơi hết mình với tư thế của một đàn anh, các cầu thủ U21 Việt Nam lại thể hiện rõ sự đố kỵ.

Trước đó, chắc chắn họ đã rất chạnh lòng. Giải U21 quốc tế là giải đấu dành cho U21 Việt Nam-những cầu thủ được tuyển chọn từ giải vô địch U21 quốc gia. Thế nhưng, giải năm nay họ chỉ là nhân vật phụ. Đi tới đâu người ta cũng nói về U19 HA Gia Lai. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã tạo nên cơn sốt vé trong mỗi trận U19 HA Gia Lai thi đấu.

Lứa U19 cũng từng nhiều lần được đề xuất tham dự SEA Games 28, nên trận đấu hôm qua phần nào sẽ là câu trả lời cho những ý kiến trên.

Vì chạnh lòng, ghen tị, các cầu thủ đàn anh U21 Việt Nam đã không giữ được hình ảnh của mình. Thay vì chơi sòng phẳng, họ đã sử dụng những thứ rất xấu đã học được ở môi trường bóng đá Việt Nam để tiếp các đàn em. Nhưng những hành động như thế, lại càng khiến họ đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Lê Cường