1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U21 Việt Nam: Khi đối thủ là… chính mình

(Dân Trí) - Thua đậm U21 Sydney FC, rồi thắng đậm U21 Malaysia, những kết quả trái ngược của U21 Việt Nam diễn ra cách nhau có 2 ngày. Chi tiết ấy phản ánh sự thất thường của U21 Việt Nam, đặc biệt là thất thường về mặt tâm lý

Nếu như trận thua U21 Sydney FC phơi bày mọi nhược điểm của U21 Việt Nam, thì trận thắng 5-1 trước U21 Malaysia lại phản ánh những điểm mạnh của đoàn quân trong tay HLV Đinh Văn Dũng. Và không khó để nhận ra rằng U21 Việt Nam mạnh nhất hay yếu nhất chủ yếu xuất phát từ vấn đề tâm lý.

Dễ thấy là trong trận đấu với U21 Sydney FC, tâm lý của toàn đội không ổn định, nhất là sau khi các cầu thủ vừa trải qua scandal “mặc áo đội tuyển đi vũ trường”. Thế nên, trước U21 Sydney, U21 Việt Nam thể hiện bộ mặt cực kỳ bạc nhược. Và không quá khi cho rằng trong trận đấu ấy, chúng ta tự thua trước khi đội bóng đến từ xứ sở chuột túi thắng chúng ta.

Cũng chính vì tâm lý không vững mà tiền đạo Đình Bảo có pha bỏ bóng, đạp thẳng vào ống đồng của cầu thủ đối phương hết sức thô bạo. Đấy tiếp tục là điểm yếu khác của U21 Việt Nam: Sẵn sàng sử dụng bạo lực khi gặp tình huống không vừa ý trên sân.

Đấy là những vấn đề chẳng hay và cần phải sửa. Thế rồi, khi sửa được những chuyện này, U21 Việt Nam gần như lột xác trước U21 Malaysia, thể hiện bằng một trận thắng tưng bừng.

U21 Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau chỉ trong ít ngày
U21 Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau chỉ trong ít ngày

Trận đấu với Malaysia cũng là trận đấu mà U21 Việt Nam chơi hay nhất từ đầu giải đến giờ, phối hợp rất ăn ý và di chuyển hết sức linh hoạt.

Khả năng giữ bóng của hàng tiền vệ U21 Việt Nam cũng là một điểm mạnh khác. Nhờ khả năng giữ bóng tốt mà các tiền vệ như Sỹ Sâm, Khắc Ngọc buộc đối phương phải hoạt động trong tình trạng không có bóng, trước khi để lộ ra những sai lầm trong phòng ngự.

Dù vậy, tất cả những điểm mạnh vừa nêu đều xuất phát từ vấn đề tâm lý. Thấy rõ là khi cái đầu của các cầu thủ U21 Việt Nam đã thông, khi sự mặc cảm về sai lầm qua đi, khi sự tự ái của họ bị thử thách trước nguy cơ bị loại, các cầu thủ đã thể hiện bộ mặt rất khác.

Giữa 2 bộ mặt của đội tuyển U21 Việt Nam thể hiện trong ít ngày ngắn ngủi vừa qua, nhiều người đang tự hỏi là đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng sẽ thể hiện bộ mặt nào, trong trận chung kết gặp lại Sydney FC?

Thật ra, đội bóng trẻ đến từ xứ chuột túi không quá mạnh so với U21 Việt Nam. Chí ít là không quá mạnh để thắng chúng ta đến 4 bàn không gỡ như tại vòng bảng. Và U21 Việt Nam không yếu đến mức để cho đối phương quần cho tơi tả như trong trận đấu vừa nêu.

Vấn đề là các học trò của HLV Đinh Văn Dũng sẽ thể hiện được những gì trước U21 Sydney FC trong trận chung kết? Nếu cứ đá như từng đá trước U21 Malaysia mới đây, rõ ràng U21 Việt Nam không ngán bất kỳ đội bóng nào tại giải năm nay.

Ở tuyến trên, ngay cả khi không có Đình Bảo, đội chủ nhà vẫn còn có Viết Phong rất nhạy bén trong các tình huống chớp thời cơ ghi bàn. Ngoài ra, Khắc Ngọc, Quách Tân cũng là những mũi khoang lợi hại từ tuyến hai.

Sự đa dạng trong các miếng phối hợp của U21 Việt Nam cũng là chi tiết đáng để chúng ta phát huy, bởi U21 Sydney FC không giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp.

Quan trọng hơn nữa, U21 Việt Nam sẽ nhập cuộc với tinh thần như thế nào, sẽ ra sân với tư thế ra sao? Một đội bóng trưởng thành là một đội bóng biết vượt qua những tình thế khó, biết cách giữ được sự bình tĩnh, ngay cả trong trường hợp gặp chuyện chẳng vừa lòng.

Đấy là điều mà U21 Việt Nam cần phải học, không thể có chuyện toàn đội ra sân với tâm lý gần như buông xuôi, sau scandal đi vũ trường như từng thể hiện. Nói cho cùng đối thủ lớn nhất của U21 Việt Nam vẫn là chính mình. Họ không phải đội bóng yếu, nếu so với mặt bằng của các đội dự giải U21 quốc tế năm nay, với điều kiện là họ không tự làm suy yếu chính họ vì những nguyên nhân hết sức trẻ con.

Kim Điền