1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam gục ngã trước U21 Thái Lan

(Dân trí) - Quyết tâm đòi nợ đối thủ U21 Thái Lan nhưng U21 Việt Nam đã một lần nữa thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-2, qua đó không thể vào chung kết kết Nations Cup 2016.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cầu thủ U19 Việt Nam hẳn sẽ không bao giờ quên trận thua đậm 0-6 trước U19 Thái Lan ở chung kết U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra tại Lào. U19 Việt Nam dù có sự khởi đầu tốt nhưng sau khi bị nhận bàn thua đầu tiên đã liên tục thủng lưới trước khi trận đấu khép lại với tỷ số 6-0 nghiêng về U19 Thái Lan.


U21 Thái Lan áp đảo hoàn toàn về thế trận

U21 Thái Lan áp đảo hoàn toàn về thế trận

Nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ gặp lại nhau trong trận mở màn tại Nations Cup 2016.Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội đòi lại món nợ trước U21 Thái Lan. Tại cuộc họp báo trước vòng đấu loại trực tiếp của Nations Cup 2016 diễn ra hôm qua (2/6) tại khách sạn Hattel Hotel, Melaka (Malaysia), HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U21 Việt Nam không được đánh giá cao tại giải đấu này, đặc biệt là ở khía cạnh kinh nghiệm thi đấu. Dù vậy, toàn đội sẽ quyết đánh bại U21 Thái Lan: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong trận ra quân gặp U21 Thái Lan”.


U21 Việt Nam đã chơi đầy cố gắng

U21 Việt Nam đã chơi đầy cố gắng

Trở lại trận đấu chiều nay, so với trận thua 0-6 trước U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015, HLV Hoàng Anh Tuấn có tới 6 sự thay đổi trong đội hình ra quân với sự góp mặt của Sỹ Huy, Tấn Sinh, Quang Hải, Thanh Hậu, Tiến Linh và Tống Anh Tỷ.

Đội hình ra sân của đội tuyển U21 Việt Nam sẽ có sự xuất hiện của Sỹ Huy, Việt Anh, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hào, Trọng Đại, Tống Anh Tỷ, Duy Khánh, Thanh Hậu, Quang Hải, Tiến Linh.


Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng

Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng

Trong khi đó, về phía U21 Thái Lan, đáng chú ý không tung tiền vệ từng thử việc 2 tuần ở Leicester City và FC Tokyo là Worachit đá chính. Người đeo băng đội trưởng của Thái Lan trong trận đấu này là tiền đạo Samphaodi.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều chủ động nhập cuộc với tốc độ nhanh. Dù U21 Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng ít ai nghĩ đội bóng này có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Chaiyawat Buran đi bóng dũng mãnh ở cánh phải vượt qua Hồ Tấn Tài trước khi căng ngang vào trong để Nattawut Sombatyotha đệm bóng vào khung thành trống.

Cự ly đội hình của Thái Lan đang được tổ chức rất tốt ở khu vực giữa sân. Điều đó khiến cho những pha lên bóng của đội tuyển U21 Việt Nam vấp phải sự tranh chấp quyết liệt của số đông cầu thủ đối phương.


U21 Thái Lan thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp

U21 Thái Lan thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp

Phút 17, suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 cho U21 Thái Lan. Trước khi Veerachart ra chân dứt điểm vọt xà ngang, U21 Thái Lan liên tục có những pha bật nhả một chạm. Singmui chọc khe cho Sombatyotha xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền bóng trở ra cho đội trưởng Shamphaodi. Cầu thủ này nhả bóng 1 nhịp để Veerachart băng vào sút vọt xà.

Tuyến giữa của U21 Việt Nam đang bị chia cắt trước sức ép từ phía U21 Thái Lan. Các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm.

Phút 40, U21 Thái Lan tổ chức phối hợp 1 chạm ở bên cánh phải gần vòng cấm địa U21 Việt Nam. Suriya Singmui đột phá vào vòng 16m50 rồi chuyền trở ra cho Sombatyotha. Cầu thủ này chuyền ngang cho Singmui dứt điểm cận thành nhưng bóng đi không chính xác. Một tình huống khiến các CĐV Việt Nam thót tim.


Niềm vui chiến thắng của U21 Thái Lan

Niềm vui chiến thắng của U21 Thái Lan

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu không diễn ra nhanh như hiệp 1. U21 Việt Nam lấy lại được thế trận và cũng đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, Phút 53, U21 Việt Nam thay người. Hà Đức Chinh vào sân thay cho Mạc Đức Việt Anh. Phút 64, Trần Duy Khánh từ cánh trái thoát xuống rất nhanh nhận đường chọc khe của Tiến Linh. Đáng tiếc là pha căng ngang vào trong trở lại cho Tiến Linh của Duy Khánh lại không qua được chân của hậu vệ thứ 2 bên phía U21 Thái Lan.

Dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, U21 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 72, từ đường chuyền của đồng đội vào vòng cấm, cầu thủ vào sân thay người Pravee Tantataemee bật cao đánh đầu lái bóng vào góc thấp tung lưới khung thành thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

Những phút cuối U21 Việt Nam chơi rất cố gắng nhưng không thể ghi được bàn thắng nào, đành chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-2, qua đó bước vào trận tranh HCĐ với đội thua trong cặp đấu U21 Malaysia và U21 Singapore.

Đội hình ra sân

U21 Việt Nam: Sỹ Huy, Việt Anh, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hào, Trọng Đại, Tống Anh Tỷ, Duy Khánh, Thanh Hậu, Quang Hải, Tiến Linh.

U21 Thái Lan: Worawong, Singmui, Namvech, Leeaoh, Channgom, Limwattana, Sombatyotha, Veerachart, Siripala, Buran, Samphaodi.

T.L