1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam và Thái Lan bị loại: Thua vì áp lực tâm lý?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Khó tin rằng trình độ của U19 Việt Nam thua Malaysia đến 3 bàn không gỡ. Thất bại đó xuất phát từ vấn đề tâm lý nhiều hơn, trong bối cảnh mà chủ nhà Indonesia liên tục gây sức ép kiện tụng.

Dĩ nhiên, khi U19 Việt Nam thua Malaysia đến 0-3, chúng ta bộc lộ nhiều nhược điểm, từ khâu phối hợp tấn công, kết thúc, cho đến khâu phòng ngự, khả năng bọc lót trong phòng ngự.

Nhưng chắc chắn đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam không cách xa trình độ của Malaysia đến mức thua 3 bàn không gỡ, trong bối cảnh mà Malaysia cũng chưa phải là đội mạnh ở giải năm nay (đội này còn thua cả Lào 0-1 ở vòng bảng).

U19 Việt Nam và Thái Lan bị loại: Thua vì áp lực tâm lý? - 1

U19 Việt Nam đúng là mắc nhiều sai sót trong trận đấu với Malaysia (Ảnh: VFF).

Tâm lý có thể là điểm mấu chốt khiến cho U19 Việt Nam đá kém hơn so với sức mình. Trong hoàn cảnh mà chủ nhà Indonesia liên tục gây sức ép bằng luồng thông tin sẽ kiện đội tuyển U19 Việt Nam, liên tục tố đội bóng của HLV Đinh Thế Nam dàn xếp tỷ số, tâm lý của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính HLV Đinh Thế Nam nói về điều này: "Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng, nên mặc dù trên sân không có nhiều khán giả, nhưng quả thực các cầu thủ cũng gặp vấn đề về tâm lý".

"Tôi cho rằng đây là vấn đề mà đội cần cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng thì cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý cho các cầu thủ" - HLV Đinh Thế Nam nói thêm.

Trong một hoàn cảnh khác, với một đội bóng ở lứa tuổi khác, có thể họ không quan tâm đến việc chủ nhà Indonesia nói gì, gây sức ép ra sao. Nhưng các cầu thủ của chúng ta mới 19 tuổi, hầu như chưa được thi đấu quốc tế, chưa được ra nước ngoài đá các giải quốc tế trước đó, nên kinh nghiệm, tinh thần của họ chưa vững vàng cũng là điều có thể lý giải.

Sự non nớt về mặt tâm lý cũng như sự thiếu kinh nghiệm trận mạc dẫn đến những sai sót mà U19 Việt Nam đã mắc phải trước Malaysia, rõ nhất là ở bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ ba: Bàn đầu hậu vệ phá bóng thẳng vào chân đối phương, bàn thứ ba hậu vệ đội U19 Việt Nam trượt chân ngã để cầu thủ Malaysia đối mặt với thủ môn.

U19 Việt Nam và Thái Lan bị loại: Thua vì áp lực tâm lý? - 2

Nhưng trận thua Malaysia chưa phải là thảm họa đối với bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Không chỉ có U19 Việt Nam, ngay đến U19 Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tức các cầu thủ trẻ không chịu nổi sức ép kiện tụng từ phía đội chủ nhà Indonesia, trước khi U19 Thái Lan thua sốc Lào 0-2.

Đây là bài học kinh nghiệm cho tất cả các cầu thủ trẻ. Dù sao tương lai của họ vẫn còn ở phía trước, một giải thuộc lứa tuổi 19 ở cấp độ khu vực chưa là gì cả. Thắng lớn ở giải này cũng chưa có gì đảm bảo các cầu thủ hiện nay sẽ là những tài năng rực rỡ trong tương lai. 

Ngược lại, thua tại giải U19 Đông Nam Á không có nghĩa đó là thảm họa với đội U19 Việt Nam, thảm họa với bóng đá trẻ Việt Nam.

Điều quan trọng là chúng ta rút ra những bài học gì từ thất bại hôm nay? Đôi khi có những thất bại còn giá trị hơn cả thành công. Tin rằng các cầu thủ của HLV Đinh Thế Nam cũng cảm nhận được điều đó sau cú sẩy chân nhớ đời trên đất Indonesia. 

Riêng HLV Đinh Thế Nam nói tiếp: "Chúng tôi sẽ chỉnh sửa các vấn đề về chuyên môn cho các cầu thủ, bởi thực tế họ đều còn rất trẻ, vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa". 

"Trước mắt U19 Việt Nam sẽ là trận tranh huy chương đồng Đông Nam Á và vòng loại giải U20 châu Á" - HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh.

Chẳng có nền bóng đá nào, chẳng có đội tuyển nào, chẳng có HLV nào thắng mãi được. Huống hồ, thua một trận đấu, nhất là một trận đấu ở giải trẻ, chẳng ai dám bảo rằng bóng đá Việt Nam hay bóng đá Thái Lan yếu hơn so với bóng đá Malaysia và bóng đá Lào. Đường còn dài, tương lai còn thênh thang với lứa U19 Việt Nam hiện nay.