1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam và những điều cần học từ đẳng cấp của người Ý

(Dân trí) - U19 Việt Nam đã có màn trình diễn không thể chê, xét trên mặt bằng của lứa tuổi và của bóng đá Việt Nam. Nhưng để so sánh với một đội trẻ đến từ nền bóng đá mạnh như Italia thì rõ ràng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã “thua trong thế bí”.

Quyền chủ động thuộc về người Ý

Chính HLV Graechen Guillaume của đội U19 Việt Nam đã nói đến tính hiệu quả trong lối chơi của đội mình, khi cho biết AS Roma mới là đội hiệu quả hơn hẳn U19 Việt Nam.

Đúng là các cầu thủ của HLV Graechen Guillaume giữ bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng nói một cách công bằng, U19 AS Roma mới là đội thi đấu chủ động hơn trong lần đối đầu giữa 2 bên.

Đội bóng đến từ nước Ý có thể không giữ nhiều bóng, nhưng cái chính là họ biết giữ thế trận. Sự chủ động của U19 AS Roma nằm ở điểm ấy. Họ lùi về sân nhà, nhường cho U19 Việt Nam quyền kiểm soát bóng, nhưng đấy là họ buộc chúng ta chơi theo cách của họ.
 
U19 Việt Nam: Khởi sắc nhưng cần rút ra thêm nhiều bài học
U19 Việt Nam giữ bóng nhiều hơn, nhưng đội chủ động hơn trong lối chơi là U19 AS Roma (ảnh: Nguyễn Đình)

U19 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình, khi đó U19 AS Roma càng có điều kiện để thực hiện các pha phản công chớp nhoáng mang đúng phong cách của bóng đá Italia.

Hai bàn thua của U19 Việt Nam đều đến theo đúng 1 kiểu, đó là U19 AS Roma thực hiện những đường chuyền phản công, khi hàng thủ của U19 Việt Nam đã mỏng người, do mải miết dâng cao. Điều đó chắc chắn không phải là ăn may, mà là cách chơi đã được định hình từ trước, một lối chơi của một đội bóng khôn ngoan, biết cách buộc đối phương phải rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.

Không thể phủ nhận U19 Việt Nam đã thi đấu rất tốt, rất kỹ thuật, xét trên mặt bằng của chúng ta và trên bình diện bóng đá Việt Nam. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ phối hợp và di chuyển rất uyển chuyển.

Dù vậy, một khi U19 AS Roma đọc ra lối chơi của U19 Việt Nam, họ biết cách bịt hết các hướng tấn công của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume, và chúng ta hầu như không thể đem bóng đến sát khung thành đối phương trong khoảng 40 phút cuối.

Điều đó là sự phản ánh về mặt đẳng cấp. Thế hệ U19 hiện nay của bóng đá Việt Nam có thể tiến bộ hơn nhiều so với các thế hệ trước đó, những vẫn xếp dưới một đại diện đến từ một nền bóng đá mạnh, cho dù đại diện này là AS Roma không mấy nổi tiếng trong công tác đào tạo trẻ.

Thêm một bài học từ thực tế sân cỏ

Sau trận thua U19 Indonesia ở giải vô địch U19 Đông Nam Á hồi năm ngoái, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có bài học về việc đối diện với lối đá rát của các đối thủ, vốn là một phần không thể thiếu của bóng đá đỉnh cao.

Sau trận thua U19 AS Roma hôm qua, chúng ta có thêm bài học về tính hiệu quả trong lối chơi, bài học khi đối đầu với một đối thủ chơi toan tính, đầy kỷ luật và khôn ngoan như các đội bóng Italia.

Có thể với nhiều người hâm mộ thông thường, U19 Việt Nam đã chơi rất hay, nhất là ở chất kỹ thuật và các pha phối hợp nhỏ, có thể U19 AS Roma chơi không thật hay. Tuy nhiên, trong bóng đá, chơi không hay mà vẫn thắng thì đấy càng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Cái chính là đoàn quân của HLV Graechen Guillaume từ nay sẽ biết thêm thế nào là lối chơi tựa như ru ngủ đối phương của các đối thủ biết đặt tính khoa học lên hàng đầu. Thêm nữa là chúng ta đã biết thế nào là những hàng phòng ngự khu vực, những đội bóng sẵn sàng giăng đủ 11 người bên phần sân nhà, rồi lúc cần phản công lại bung ra cực mạnh như một chiếc lò xo.

Bóng đá đỉnh cao bao gồm cả những đội bóng như thế, bao gồm cả những toan tính chiến thuật, chứ không đơn thuần là phô diễn kỹ thuật. Thế nên, với U19 Việt Nam, từ nay điều quan trọng là chúng ta biết phải học cách khoan thủng những hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp như thế, chứ không thể đòi hỏi chỉ toàn gặp các đối thủ đá phóng khoáng.

Công bằng mà nói, khi đối đầu với U19 AS Roma, U19 Việt Nam đã “thua trong thế bí”, chứ không phải là thua trong thế thắng, vì cầm bóng rất nhiều, nhưng điều quan trọng là chúng ta gần như bất lực trước hàng thủ đối phương.

Không con đường vươn đến thành công nào là dễ dàng, và điều quan trọng là mỗi lần gặp khó khăn, U19 Việt Nam sẽ nhận ra thêm một bài học hay, thêm một trải nghiệm để biết mình thiếu gì và cần gì trước khi bước tiếp.

Kim Điền