1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Quyết đòi nợ

(Dân trí) - Thua U19 Myanmar trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á mới đây, U19 Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ khi được chơi trên “chảo lửa” Mỹ Đình với 40 nghìn khán giả. Đây là thời điểm thầy trò Graechen chứng minh họ đã trưởng thành, nhưn rõ ràng đánh bại đối thủ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

*19h15 trên sân Mỹ Đình, bán kết U19 Đông Nam Á Nutifood Cup 2014

Thất bại trong việc tranh ngôi đầu bảng B, U19 Việt Nam tái ngộ U19 Myanmar ở vòng bán kết- đối thủ mà đội đã từng thua 3-4 tại Cúp Hassanal Bolkiah cách đây không lâu. Theo HLV Guillaume Graechen, đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với U19 Việt Nam.

“U19 Myanmar đã tập luyện chung cùng nhau 2 năm, cầu thủ của họ có kỹ thuật, HLV có tư duy chiến thuật tốt. Đây là trận đấu phức tạp và chắc chắn chúng ta phải mạnh mẽ, thi đấu chắc chắn hơn trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah vừa qua”, HLV Guillaume nhấn mạnh.

U19 Việt Nam đang có được sự hưng phấn cao độ

U19 Việt Nam đang có được sự hưng phấn cao độ

Trong khi đó, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar thích gặp U19 Nhật Bản hơn ở bán kết và hy vọng sẽ gặp lại U19 Việt Nam trong trận chung kết. Tuy nhiên, 2 đội đã gặp nhau sớm hơn mong muốn và điều này buộc U19 Việt Nam và U19 Myanmar phải chiến đấu hết mình để tranh vé vào chung kết.

“Trong bóng đá chúng tôi không thể nói trươc được điều gì. Chúng tôi thắng U19 Việt Nam tại U22 ĐNA nhưng không có nghĩa sẽ hạ được U19 VN tại Mỹ Đình. Các bạn có sự cổ vũ của 40 nghìn khán giả. Tôi đánh giá U19 Việt Nam rất tốt ở châu Á. Chúng tôi rất khó thắng được U19 Việt Nam nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu hết mình”, HLV Gerd Zeise nói.

Những phát biểu là vậy, còn thực tế trận đấu sẽ còn phải phụ thuộc vào diễn biến. U19 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ tại giải, đặc biệt là khâu tâm lý cùng khả năng tổ chức triển khai tấn công. Trong 2 trận gặp U19 Auastralia và U19 Nhật Bản các học trò HLV Guillaume đã chơi rất tự tin, sòng phẳng.

Về cơ bản, chúng ta đã có một trận đấu tốt và có thêm nhiều bài học bổ ích. Nhưng sẽ tốt hơn, nếu thầy trò HLV Graechen khôn ngoan hơn trong điều tiết trận đấu. Cụ thể, U19 Việt Nam không phải lúc nào cũng cần chơi đẹp mắt. Ngoài ra, không ai ủng hộ lối chơi tiêu cực, nhưng rõ ràng các cầu thủ cần đội quái hơn để đối phó với những đối thủ chơi tiểu xảo. Ở trận gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam cống hiến một trận đấu sòng phẳng, thậm chí lấn lướt đối thủ là điều người xem hài lòng. Chỉ có điều thầy trò Guillaume Greachen còn phải học hỏi sự lọc lõi, tinh quái của U19 Nhật Bản để giải quyết trận đấu.

U19 Myanmar thực sự là một đối thủ khó chịu với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã sẵn sàng tâm lý để đá một trận sòng phẳng, nhất là khi thể lực không còn là trở ngại.

U19 Việt Nam quyết đòi nợ trận thua ở chung kết U22 Đông Nam Á

U19 Việt Nam quyết đòi nợ trận thua ở chung kết U22 Đông Nam Á

Ở trận này, U19 Việt Nam sẽ có sự trở lại đầy quan trọng của 2 trụ cột Văn Sơn và Đông Triều. Nếu đảm bảo được sự chắc chắn của hàng thủ, trên hàng công những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn sẽ có thêm sự chủ động trong tấn công. Vấn đề là lối chơi của U19 Việt Nam hiệu quả đến đâu và các cầu thủ sẽ đối phó như thế nào nếu như đối thủ lại chơi áp sát như trận chung kết giải U22 Đông Nam Á trước đó?

Hơn nữa, U19 Myanmar ngày càng cho thấy sự tiến bộ của mình. òn nhớ trận giao hữu vào đầu năm, U19 Myanmar từng gây sốc khi thắng U19 Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất Maung Maung Soe. Lối chơi khoa học, chặt chẽ của người Đức đang biến U19 Myanmar trở thành một đối thủ khó chịu cho bất cứ đội bóng nào. Hàng phòng ngự chơi kỷ luật trong khi hàng công luôn biết ghi bàn ở những thời khắc quyết định. Từ giải U22 đến giải U19 khu vực, hàng công Myanmar ghi 20 bàn trong bảy trận liên tiếp với hiệu suất gần 3 bàn một trận.

Đánh bại đối thủ này là không dễ dàng và U19 Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn so với trận đấu với U19 Nhật Bản mới có thể nghĩ đến tấm vé lọt vào trận chung kết U19 Đông Nam Á vào ngày 13/9 tới.

Lê Cường