1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam - U19 Đông Timor: Vớt vát danh dự

(Dân trí) - Giành được hạng Ba giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016 sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn “dễ ăn, dễ nói” hơn với VFF và người hâm mộ. Dù vậy, trước đối thủ rất khó chơi là Đông Timor, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng.

*Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Đông Timor sẽ diễn ra vào lúc 16h, trong khi đó trận chung kết giữa U19 Thái Lan và U19 Australia diễn ra vào lúc 19h, trên sân Hàng Đẫy.

U19 Việt Nam đã không thể giành vé vào chung kết gặp Thái Lan, khi để thua U19 Australia trong một trận đấu rất bạc nhược. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi như vô hồn và sớm vỡ trận trong hiệp 1. Hiệp 2 U19 Việt Nam chơi tốt hơn nhưng cũng không đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ.

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện sự thất vọng rất lớn và khẳng định đây là trận đấu “cực kỳ tồi tệ”.


U19 Việt Nam cố gắng giành ngôi thứ ba ở giải U19 Đông Nam Á 2016

U19 Việt Nam cố gắng giành ngôi thứ ba ở giải U19 Đông Nam Á 2016

“Chẳng có gì đáng tiếc về trận thua này. Một trận đấu mà các bạn xem thì thấy rõ là các cầu thủ không có tinh thần thi đấu, chuyên môn cũng rất kém. Đây là trận đấu cực kỳ tồi tệ. Tôi chỉ nói rằng là phía trước còn một trận đấu nữa nhưng nếu U19 Việt Nam thi đấu như vòng bảng và trận này thì còn nhiều việc phải làm. Tất nhiên, tôi là HLV trưởng nên sẽ nhận trách nhiệm và có trách nhiệm phải tiếp tục điều chỉnh cho U19 Việt Nam”. HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng với các học trò.

Lý giải về trận thua đậm ở trận bán kết gặp U19 Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Việt Nam thiếu quá nhiều yếu tố trong bóng đá, trong đó có thể lực, chiến thuật, kỹ thuật và tâm lý. Chiến lược gia người Khánh Hòa nhấn mạnh rằng nếu có thua thì thua như thế nào, để khán giả hài lòng về cách chơi.

Có một giải đấu không thành công, nhưng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, nếu giành được vị trí hạng Ba sẽ là một kết quả không tồi và toàn đội sẽ quyết hoàn thành mục tiêu.

Nói là nói vậy nhưng trong bối cảnh hiện tại, U19 Việt Nam khó có thể ra sân với tâm lý thoải mái cùng phong độ tốt nhất. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã mất ăn, mất ngủ sau trận thua đậm trước U19 Australia. Ông Tuấn không thể ngờ các học trò của mình lại luôn thể hiện tinh thần thi đấu bạc nhược như vậy, từ vòng bảng tới bán kết.

Hơn nữa, U19 Đông Timor chẳng phải là đối thủ dễ bắt nạt. Ở trận gặp Thái Lan tại vòng bán kết, Đông Timor cầm hòa tỷ số 0-0 đến tận phúc 90+4. Nếu may mắn, Đông Timor hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Trước một U19 Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề, chắc chắn Đồng Timor sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng.

L.T