1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam thắng U19 Triều Tiên: Cơn địa chấn từ… sự tự ái

(Dân trí) - Vâng, một cơn địa chấn đã xảy ra tại giải U19 châu Á, khi U19 Việt Nam bất ngờ có chiến thắng trước ứng cử viên vô địch U19 CHDCND Triều Tiên. Trận thắng này mở ra cơ hội đi tiếp với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng chắc chắn đây chưa phải là thời điểm để họ ăn mừng.

Trước trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên, những người lạc quan nhất cũng không nghĩ tới một trận hoà. Đẳng cấp và trình độ giữa U19 Việt Nam với đối thủ có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, U19 Việt Nam vừa trải qua giải Đông Nam Á với rất nhiều sự thất vọng, mất niềm tin.

Thực tế thì sau thời của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, thương hiệu U19 Việt Nam cứ nhạt dần và đến triều đại của HLV Hoàng Anh Tuấn thì cái tên U19 chỉ còn là hoài niệm.


U19 Việt Nam đã có chiến thắng xuất thần trước U19 Triều Tiên

U19 Việt Nam đã có chiến thắng xuất thần trước U19 Triều Tiên

U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á đã trình diễn một lối chơi thiếu bài bản, đường nét. Đáng buồn hơn là hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam không có tinh thần thi đấu, từ vòng bảng cho tới trận bán kết. Duy nhất chỉ có trận tranh HCĐ, khi nhận rất nhiều chỉ trích, các cầu thủ mới chịu đá và thực tế họ đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Song, mọi thứ đã quá muộn. HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải dùng từ “cực kỳ tồi tệ” dành cho các học trò sau giải đấu. Ông Tuấn luôn nhấn mạnh rằng ở một giải trẻ thắng thua không quan trọng, nhưng cách chơi phải thuyết phục và đặc biệt là các cầu thủ phải thể hiện được ý chí, khát khao chiến thắng.

Kể lại kỷ niệm buồn của U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á để thấy, thật bất ngờ khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn gần như vẫn những con người ấy, đã hoàn toàn lột xác.

Trước trận ra quân tại vòng chung kết U19 châu Á gặp CHDCND Triều Tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh rằng U19 Việt Nam sẽ thể hiện một hình ảnh khác, và mong người hâm mộ hãy ủng hộ các cầu thủ trẻ. Để lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV người Khánh Hoà nói rằng trước giờ bóng lăn mọi thứ có thể xảy ra, hãy chờ U19 Việt Nam thi đấu như thế nào trước ông lớn của bóng đá châu lục…

Hẳn những người lạc quan nhất cũng nghĩ rằng phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ là lời động viên với các học trò. Rơi vào bảng đấu khó khăn khi có sự hiện diện của các nền bóng đá mạnh như CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq, cơ hội vượt qua vòng đấu bảng của U19 Việt Nam là không hề dễ dàng, thậm chí có thể trở thành đội lót đường. Thế nhưng, nếu ai xem trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 CHDCND Triều Tiên có lẽ sẽ phải nghĩ lại.

U19 Triều Tiên là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ tốc độ và thể lực, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chơi rất tự tin để bẻ gẫy các pha lên bóng của các nhà á quân châu Á.

U19 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội và điều đó cho thấy họ là người có thể hoàn toàn làm chủ thế trận, bất chấp đối thủ rất mạnh. Hiệp 2 tiếp tục là thế trận kín kẽ của U19 Việt Nam để chờ cơ hội. Đến phút 70, Đức Chinh đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu với cú đánh đầu hiểm hóc từ đường lật bên cánh phải của Trần Thành.

Lối chơi phòng ngự phản công của các cầu thủ áo đỏ tỏ ra rất nguy hiểm và đến phút 90, hi vọng có điểm của U19 Triều Tiên bị dập tắt sau cú sút xa rất đẹp mắt của Văn Hậu.

Bàn rút ngắn của U19 CNDCND Triều Tiên cũng chỉ giúp đội bóng này tránh khỏi một trận thua trắng. Còn với U19 Việt Nam, các cầu thủ đã trở thành người hùng khi tạo nên một cơn địa chấn thực sự ở giải châu lục. Cơn địa chấn ấy đến tự sự tự ái vì bị người hâm mộ quay lưng, đến từ đấu pháp hợp lý và trên hết là khát khao chiến thắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Lê Cường