1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U19 Việt Nam hòa U18 Gamba Osaka

(Dân trí) - Trong một trận đấu kéo dài 3 hiệp (mỗi hiệp 40 phút), U19 Việt Nam hòa U18 Gamba Osaka 2-2. Cả 2 bàn thắng của đội khách trong trận đấu này đều được thực hiện bởi tiền đạo Công Phượng.

U19 Việt Nam trong trận đấu này xuất quân với đội hình không khác mấy so với trận đấu trước gặp Đại học Kansai. Thay đổi duy nhất là việc thủ môn Văn Trường thay Minh Toàn trấn giữ khung thành.

Trục dọc, đồng thời cũng là khung xương sống của đội vẫn là những Đông Triều ở hàng hậu vệ, Xuân Trường – Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ, cùng Công Phượng nơi tuyến đầu.


U19 Việt Nam hòa U18 Gamba Osaka



Hiệp 1 của trận đấu tập này diễn ra với tốc độ không cao. Ngay phút 4, U18 Gamba Osaka đã có bàn mở tỷ số. Sau đó, đội bóng trẻ của Nhật Bản tiếp tục ép sân, đồng thời tạo ra được nhiều cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, sau khi sốc lại đội hình, U19 Việt Nam mới thi đấu khởi sắc hơn. Giữa hiệp đấu này, chúng ta tìm được bàn thắng gỡ hòa, đến từ một pha phối hợp gắn bó. Sau một loạt pha đan bóng của U19 Việt Nam, bóng đến chân Công Phượng, trước khi tiền đạo này dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1.

Trước khi hiệp 2 kết thúc chừng 2 phút, đến lượt Hồng Duy và Quang Hải phối hợp với nhau, trước khi bóng được chuyền cho Công Phượng ở vị trí thuận lợi, để Công Phượng dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam.

Sang hiệp 3, HLV Graechen Guillaume thay gần hết đội hình, ông tung những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị vào sân.

Dù vậy, thế trận trong hiệp đấu thứ 3 vẫn nghiêng về phía các cầu thủ U19 Việt Nam, chủ yếu do đối phương xuống sức vì không đủ người thay, trong một trận đấu kéo dài đến 120 phút.

Cũng trong hiệp 3, U19 Việt Nam có nhiều cơ hội ghi bàn, đến từ các pha phản công, khi mà U18 Gamba Osaka dâng cao đội hình, nhưng tiếc là các học trò của HLV Guillaume không thể tận dụng thành công.

Ngược lại, đoàn quân của vị HLV người Pháp còn bị thủng lưới ở phút 31 của hiệp 3, để đối phương san bằng tỷ số 2-2. Đấy cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Sau trận đấu, HLV Graechen Guillaume cho rằng U19 Việt Nam là đội đá tốt hơn. Dù vậy, vị HLV người Pháp vẫn lưu ý các học trò khi họ tiếp tục mắc lỗi, để cho đối phương ghi bàn ở đầu và cuối mỗi hiệp, thời điểm mà các cầu thủ thiếu tập trung.

Trận đấu cuối cùng của U19 Việt Nam tại Nhật Bản sẽ là trận gặp Đại học Osaka Sangyo vào chiều 29/6. Trước đó, vào ngày 28/6, toàn đội sẽ dự khán trận đấu thuộc J-League 2 giữa 2 CLB Kyoto Sanga và Fagiano Okayama.

Kim Điền