1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

U19 Thái Lan quyết đòi nợ U19 Việt Nam

(Dân trí) - Từng để thua U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, U19 Thái Lan quyết tâm đòi món nợ trong trận bán kết giải U22 Đông Nam Á năm nay.

*Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19/15 (giờ Việt Nam) tối nay.

Ở Giải U19 Đông Nam Á năm 2013, U19 Việt Nam từng thắng đối thủ 3-2 ở trận mở màn vòng bảng. Sau đúng 1 năm, 2 đội gặp lại nhau tại giải U22 Đông Nam Á, trong một trận đấu có tính chất quan trọng hơn nhiều. Nếu đội nào giành chiến thắng trận đấu này, sẽ có vé vào chung kết.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu chiều qua, HLV Somsa Pobpasert (U19 Thái Lan) cho biết: " U19 Việt Nam đã có rất nhiều sự tiến bộ so với thời điểm khoảng một năm về trước. Các cầu thủ U19 Việt Nam có kỹ thuật rất tốt, chơi gắn kết và những cầu thủ như số 10 (Công Phượng), số 8 (Tuấn Anh), số 7 (Hồng Duy)… luôn tạo ra được những đột biến trước khung thành đối phương.

Trận đấu giữa hai đội tối nay hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng

Trận đấu giữa hai đội tối nay hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng

Tôi đánh giá rất cao U19 Việt Nam. Theo tôi U19 Việt Nam mạnh hơn chúng tôi rất nhiều trong cuộc đối đầu tối nay. Tuy vậy, chắc chắn chúng tô sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất có thể…”.

Xác định tính chất quan trọng của trận đấu, HLV HLV Sasom Pobprasert đã gọi lại tiền vệ Chaowat Weerachart và tiền đạo Chenrop Samphaodee. Trước đó, 2 cầu thủ này được cho phép trở về phục vụ CLB chủ quản, sau trận thắng Lào với tỷ số 3-1 ở vòng bảng.

Ở trận bán kết U22 Đông Nam Á 2014 tối nay, U19 Thái Lan được cho là có lợi thế lớn về thể lực so với U19 Việt Nam khi thầy trò HLV Somsa Pobpasert có quỹ thời gian lên đến 4 ngày được nghỉ để chuẩn bị đối đầu với đội nhất bảng B là U19 Việt Nam.

Sở hữu một đội hình khá đồng đều (hầu hết các cầu thủ U19 Thái Lan sinh năm 1995 và 1996 như U19 Việt Nam), U19 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh của mình qua vòng đấu bảng với 3 trận thắng, ghi được 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 4 bàn. Chắc chắn U19 Thái Lan đã tìm hiểu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của U19 Việt Nam để có những phương án đối phó.

Về phần mình, U19 Việt Nam đáng tiếc đã không thể có đội hình mạnh nhất trong cuộc đọ sức với đối thủ U19 Thái Lan. Sau trận thắng ấn tượng trước U21 Campuchia để giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng B, trung vệ Đông Triều sẽ không thể góp mặt vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Vắng Đông Triều, trong tay HLV Guillaume chỉ còn 2 cầu thủ Tiến Dũng và Xuân Hưng.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Guillaume Graechen hướng dẫn các bài phòng ngự với Ksor Úc và Xuân Hưng, một trong hai cầu thủ này thay Đông Triều để đá cặp cùng Tiến Dũng.

“Chúng ta thiếu Đông Triều là điều đáng tiếc, nhưng đó không phải là tin buồn. Chúng ta chỉ buồn một chút vì Triều không thể thi đấu ngay sinh nhật của mình. Vì thế toàn đội phải chơi tốt thắng Thái Lan để tặng Triều món quá sinh nhật ý nghĩa với cậu ấy”, HLV Guillaume động viên các học trò.

Sức mạnh hàng phòng ngự bị giảm đáng kể, buộc U19 VN phải tập trung cho hàng công. HLV Guillaume Graechen sau trận thắng U21 Campuchia cho biết ông sẽ giữ nguyên đội hình cho trận gặp U19 Thái Lan. Như vậy, Tuấn Tài sẽ đá cao nhất trên hàng công, phía sau là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

“Chúng tôi sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trong trận bán kết nhưng U19 Thái Lan có một hàng tiền vệ chơi mạnh mẽ và dự báo là sẽ có một trận đấu khó khăn với họ. Cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này với hai đội là 50/50 và tôi nghĩ đây sẽ là trận bán kết hấp dẫn”, HLV Guillaume nói.

Đánh giá về đối thủ, HLV người Pháp cho biết U19 Thái Lan là một trong những đội có kỹ thuật tốt ở giải đấu này. Họ nguy hiểm với những tiền đạo có tốc độ nên chúng tôi cần tổ chức tốt tuyến giữa để không cho Thái Lan có quá nhiều bóng.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U19 Thái Lan: Termee, Tookhuntod, Channgonm, Unop, Sanmahung, Miprathang, Promsavat, Veerachat, Juntaraksa, Chenrop, Yangcharoen.

Ngô Linh